Em mở topic này rất mong các bố mẹ nào có con gái đầu lòng thì vào điểm danh nhé ! Em có được một bé gái 8 tuổi hiện đang học lớp 2.
có em đây, có con gái sướng nhở các mẹ, con gái chấy rận mờ, sau này già mình có ốm đau thì sướng hơn có con trai, hi hi, em trêu chồng em đứa thứ 2 cũng phải con gái để 2 vợ chồng tiêu tiền sướng tay, ko sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu
Con gái đầu lòng yêu lắm các chị ạ. Em kể cho nghe nhé: - Mẹ ơi, mẹ mệt à? Mẹ đau đầu không? Con bóp đầu cho mẹ nhé! - Bố! Không được trêu mẹ đâu, mẹ đang mệt đấy! - Mẹ ơi, con gãi lưng cho mẹ nhé! Mẹ vâng đi, vâng đi rồi con yêu. - ....... Cám ơn Ông Trời đã cho tôi cô con gái đầu lòng. Nếu đẻ con trai đầu, chắc chả có cơ hội được nghe những lời ngọt ngào như thế đâu.
Mình tham gia nữa nhé, con gái được 6 tuổi rồi, năm nay vào lớp 1, ngày đi học về tối chơi với em: "Má ơi! có gì làm không con phụ cho?". Thương quá chừng!!!
Chắc là các mẹ phân ra topic các mẹ sinh con giá và con gái đầu lòng ạ Biết đâu đứa thứ 2 đứa thứ 3 là thàng cu ạ
Em cũng đồng ý với Bác, hội này sinh con gái đầu lòng thôi. Còn đứa thứ 2 , 3 .v.v. là trai hay gái cũng tốt hết hihihi.
các mẹ ơi con em nháo nhắm, ăn bột toàn ngậm rùi rìh 1 phát là nhổ toẹt ra áo, mẹ nịnh nọt rồi trợn mắt cái mặt cứ nhơn nhơn ra ghét không chịu được, 8 tháng mấy ngày mà chẳng có cái răng nào, cười cái mồm nhìn tối thui
Chúc cả nhà những ngày hè thật vui vẻ cùng với gia đình, đặt biệt là các đứa con thân yêu của chúng ta .