Con em gần 4 tuổi. Đi học chắc thuộc loại nhút nhát không mạnh bạo. Có vấn đề là khi có ai đó hỏi, bất kỳ vấn đề gì, lúc nào thích hoặc tâm trạng vui vẻ thì cháu trả lời. Còn không thì như điếc, hỏi lại thì kêu: con không thích trả lời. Thậm chí mẹ hỏi cũng phải vài lần. Bình thường nếu thích thì con tự nói rất nhiều, nhất là khi bố mẹ đèo xe máy đi chơi. Bố mẹ nào gặp tình trạng giống con không?
Ðề: Hỏi con không trả lời - Help! Con em cũng tình trạng như con chị ý, mà không phải chỉ mình con em với con chị mà em thây rất nhiều đứa trẻ như thế, con chị gái em cũng thế chị ấy bảo tưởng nó điếc hóa ra không phải, hic....