t thấy lẹt đẹt, đen từ đầu năm đến giờ luôn, chả hiểu sao. Trước tôi làm hành chính nhân sự, sau lại nhảy sang kinh doanh, giờ muốn làm kế toán mới máu chứ, càng có tuổi càng muốn yên phận.
Chủ thớt là con Cờ Hó này mà cả tỉ năm nó mới mò vào 1 lần. Ném gạch đủ xây nhà luôn chứ chít thôi ăn thua gì
Tôi đen đủi dễ cả 10 năm nay rồi ý. Tính riêng năm nay thì cuối tháng 4 rồi vẫn chả có tí khởi sắc nào )
Bận quá lâu lâu mới vào thấy giao diện mới, hoa hết cả mắt. Chúc cả nhà c hó luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé!
sao bà giống t thế. đen vãi vật, đi xem bà bói bảo từ tháng 6 âm trở đi mới tốt lên được. Đang dưới đám bùn chưa ngoi lên được đây.
vậy hem phải rùi. Tôi chỉ thấy bà Tuyết Thanh làm add bên hội LCM trên fb thôi. Chắc phải có thêm vài hội Chóa cũng nên í. Kaka
ừ, t làm mảng kinh doanh chữ ký số, bà xem có gì giới thiệu hợp tác nhé. Ngoài ra t bán đồ chip nữ nữa, chả đủ sống , chán lắm cơ.
ừ thì hỏi xem còn cún nào khác không, đâu chỉ 82 mới là cún, 70 cũng cún, mà 94 cũng cún mà. T cún thuần 82, nghe nói cún giàu mà sao mình cún nghèo thế nhỉ.. heheh