Tranh luận: Hội dân tỉnh lẻ đang lập nghiệp tại Thủ đô, đam mê kinh doanh giúp nhau cùng tiến

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi hoatuyet109, 16/5/2012.

  1. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,751
    Đã được thích:
    5,310
    Điểm thành tích:
    3,113
    Là một đứa con gái tỉnh lẻ chẳng có tài cán gì, công việc cũng chưa đâu vào đâu, mọi thứ đều bấp bênh, đối với m việc bám trụ tại Thủ đô "nơi đất dữ mà chim vẫn đậu" :D đúng là một giấc mơ xa xỉ (hình như chưa bao giờ điều này xh trong giấc mơ của m). Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, sự bon chen ngày càng tăng, thật giả, người tốt người xấu, trắng đen lẫn lộn .... Hàng ngày lên đọc báo thấy ngay giữa Thủ đô mình đang sống, chỗ này có giết người cướp của, chỗ kia có hỏa hoạn, một người quen kêu mất xe, chỗ khác bạn m bị lừa đảo... Nghĩ mà thấy bủn rủn chân tay.

    Thực ra kể từ cái ngày đầu tiên bước chân đến cái thành phố phồn hoa này, m cũng ngu ngơ và bị lừa, bị trộm cướp k biết bao nhiêu lần. Đầu tiên là lên xin việc, gặp đúng cái trung tâm mô giới bị lừa mất 150k. ôi cái thời đó số tiền ấy với m lớn biết bao nhiêu, m đã căm thù bọn lừa đảo ấy vô cùng song lực bất tòng tâm. Sau đó thì bị mất xe đạp, rùi mất xe máy, máy ảnh. Đó thực sự là thời điểm m thấy khủng hoảng nhất. Bao nhiêu đồ đạc, phương tiện bố mẹ sắm cho để khởi nghiệp bỗng chốc bốc hơi... Thế rùi sau đó 1 năm m nhận được thông báo của công an là tìm được thằng trộm xe. Gọi điện ngay báo cho bố mẹ cbi tiền chuộc xe, trong lòng lâng lâng sướng. Cuối cùng chỉ là quả dưa bở thối, là m tự ảo tưởng. Có mấy người lấy lại dc xe, trừ m. Thằng trộm xe của m lại bán xe cho một kẻ k quen biết qua mạng (bặt vô âm tín), nó lại là cái thằng nghèo xác xơ, đến họ tên vợ cũng chả nhớ nổi, đã có tiền án tiền sự, thế thì khoản tiền m yêu cầu bồi thường 20 triệu coi như chỉ ghi trong hồ sơ. Nó chấp nhận ngồi tù. Nản! xã hội này đôi khi thật buồn cười, rõ ràng bắt được tội phạm rùi, nó chỉ cần đi tù là k phải đền bù người bị hại, chẳng hiểu ra làm sao nữa.... thôi thì số mình đen ráng mà chấp nhận...

    Cuối năm 2011 vừa rùi thì bị bỏng cồn, bị nhiễm trùng, một m trên này cũng phải tự chạy chữa, ra cơ sở khám gia truyền mất toi 3 triệu, khỏi rùi mới dám nói với bố mẹ. cứ tưởng khỏi sẽ k còn dấu vết ai dè bây giờ vẫn nguyên như ban đầu, may mà ở dưới bụng bắp tay. haizzza
    Hiện tại, công việc lại gặp khó khăn, lương lậu giảm chóng mặt, còn chả được bao nhiu, cong mông chạy tứ phía. Hy vọng thoát cơn cam go này. Thực ra cũng chính hoàn cảnh này đã góp phần làm cho niềm đam mê kinh doanh trong m trỗi dậy. Dù chỉ là bán mấy thứ lặt vặt trên mạng, lời lãi chả bao nhiu, nhưng m lại rút ra được một số điều cho bản thân, gặp và quen thêm rất nhiều bạn mới. Mệt và rất vui!

    Mình biết có nhiều bạn dân tỉnh lẻ cũng đang phải "hùng hục" làm việc để có thể sống được ở HN, bắt buộc phải ở HN, cũng đang cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ mọi người xung quanh, nhất là những người đồng cảnh như mình. Mình lập topic này rất mong mọi người, những người dân tỉnh lẻ đang lập nghiệp tại HN cùng vào trò chuyện, chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm, cơ hội của bản thân với nhau và nếu có thể ủng hộ, giúp đỡ nhau thì thật là một điều tuyệt vời. Rất mong mọi người cho ý kiến.

    M là Duyên (sn87) quê Hải Dương lăn lộn ở HN cũng được 3 năm rùi, rất mong học hỏi kinh nghiệm kinh doanh từ các anh chị đi trước ^^
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoatuyet109
    Đang tải...


  2. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,751
    Đã được thích:
    5,310
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Hội dân tỉnh lẻ đang lập nghiệp tại Thủ đô, đam mê kinh doanh giúp nhau cùng tiến

    Sau mấy ngày hắt xì hơi liên tục (cứ tưởng ai mong cơ) thì hum nay chính thức cúm, mệt, oải cả người, sáng tham gia đấu giá với mấy chị em, xong thì hoa hết cả mắt chẳng làm được việc gì cả. Mấy hum nay cũng ế ẩm quá, buồn mấy giây ....
     
  3. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội dân tỉnh lẻ đang lập nghiệp tại Thủ đô, đam mê kinh doanh giúp nhau cùng tiến

    Người cùng cảnh ngộ,

    Tơ cũng 3 năm chiến đấu,

    Quyết ly tổ lập thân.
     
  4. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,751
    Đã được thích:
    5,310
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Hội dân tỉnh lẻ đang lập nghiệp tại Thủ đô, đam mê kinh doanh giúp nhau cùng tiến

    Hihi, e thì chưa quyết ly thân được chị ah, thực ra chưa làm được cái gì, thích kinh doanh nhưng chưa có động lực để liều, mọi thứ cứ nhàng nhàng, nhiều khi thấy chán chính mình. Thực sự rất mong được học hỏi kng kd vượt lên khó khăn từ mọi người
     
  5. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội dân tỉnh lẻ đang lập nghiệp tại Thủ đô, đam mê kinh doanh giúp nhau cùng tiến

    Mèng ơi.

    Li tổ lập thân tức là xa quê lập nghiệp ý chứ ko phải là ly thân đâu nàng ơi
     

Chia sẻ trang này