CÓ nhà mình nè, nhưng nhà mình là mẹ dê tháng 7, đi làm ko làm nổi + việc công ty muốn cho bà bầu nghỉ việc hết nên đc ở nhà từ tháng bầu thứ 2 rồi mn ạ, giờ gần 7 tháng rồi nhưng mà sao chả thấy chán ý. trc mà thất nghiệp chắc chán vô cùng, giờ thì ở nhà buôn bán kiếm thêm đỡ chồng tiền ăn uống thôi cũng tốt lắm rồi . Cố lên mn ạ, tiền lúc nào cũng thiếu, con thì chỉ vài ba đứa thôi, rồi cũng qua mà
Ăn theo nhu cầu và khả năng thôi chị ạ, ko phải cố quá đâu, em thì quan điểm có bầu vẫn là ăn như 1 mình mình thôi, còn ăn cho con thì chỉ cần ăn dốn thêm tý nữa là đủ roài
Hi hi nghe chị nói con chỉ vài 3 đứa thôi mà em buồn cười quá. Hì. Em thì ở nhà chả biết làm cái gì ra tiền mà đỡ xã nữa. Nghén ngẩm chẳng làm được gì chỉ khổ lão. Đi làm cả ngày về lại tất bật chợ búa, cơm nước :'(
mẹ này nghén khủng thế, tớ cũng nghén nhưng vẫn cố đi làm, chiều về mệt nhoài vẫn phải chợ búa cơm nước, rồi lo cho thằng con, cho nso ăn, tắm giặt, dạy nó học, vì xã nhà mình ngày nào cũng đi làm về muộn nên mình ko chờ ai đc.hic
thì đúng là nhiều lắm là vài 3 đứa thôi, ý là 2-3 đứa ý chứ nhiều đâu . Nhà mình đợt mới nghỉ việc vì nghén mà nghỉ việc, ông xã cứ đi làm rồi về đi chợ nấu cơm, giặt giũ thì mình sợ mùi xà phòng, rửa bát sợ mùi sunlight. Nhưng cũng toàn tranh thủ, mình nghén lúc đó là mùa đông nên làm gì cũng đep khẩu trang và quấn khăn thật chặt, cố gắng chỉ để ông xã nấu cơm thôi. Lúc nấu cơm là mình chạy ra ngoài chơi, đợi nấu xong thì vào ăn thôi, sợ ngửi mùi lại buồn nôn ,. Cố gắng qua đận này mn ạ, rồi kiếm cái gì làm tạm cũng đc, mình thì ở nhà buôn bán làng nhàng thôi
em ăn 1 cây 3 ngày mà bác, mà kể cả 1 ngày 3 cây vẫn chén tốt ạ. răng em thuộc dạng chắc và đẹp lắm ạ. Nhưng em nào dám ăn nhiều, vì cơ địa em hợp mía ăn nhiều béo lắm ạ, mặt tròn như cái đĩa luôn ấy ạ. Hồi bé cứ mùa mía là má phúng phính ra ý ạ
Em cảm ơn bác ạ. Trc lúc mới có thì em khám ở Cảm Hội ( vì trc đó em có phải điều trị rối loan nội tiết nên khi có thai em qua đó khám lại và theo dõi ở đó đên tuần 12, vì bản thân mình có vấn đề nội tiết từ trc mà lại điều trị ở đó nên em theo ở đó luôn. Hôm em đi khám thai lần đầu bác sỹ còn kêu số em quá may mắn vì có thể có tự nhiên, có 1 bạn ngồi cạnh e cũng bị rối loạn nội tiết mà 2 vc mong con quá mà mãi vẫn chưa có. Em cũng thấy mình may mắn). Sau qua 12w thì em lại theo khám ở 130 Nguyễn Đức Cảnh cho gần nhà mn ạ. Đc cái ở đấy nhanh, siêu âm rõ nét mà bác sỹ nhiệt tình nên em cứ qua đó thôi ạ? Chứ mấy chỗ có tiếng em lại chả ham hố ý, em sợ cái tiếng cái mác lắm nên những chỗ càng đông em càng ko muốn đến mn ạ. Chả hiểu sao, chắc tại tâm lý. Ở 130 Nguyễn Đức Cảnh mà muốn đỡ đông chỉ đi cuối tuần thôi ạ, chứ ngày thường cũng đông nhưng vẫn thấy thủ tục nhanh
Vậy thì mẹ nó đi truy lĩnh BH thất nghiệp chưa? Nó chỉ có thời hạn sau 15 ngày khi mình nghỉ việc. Mn đọc hướng dẫn đi. http://bhxhhn.com.vn/chuyenmuc/tabi...Id/77/cMenu/77/stParentMenuId/80/Default.aspx Hồi xưa mình truy lĩnh cũng được kha khá tiền, đủ ăn 3-4 tháng
Tớ vẫn còn đồ bầu tập 1, vẫn chưa lôi ra mặc hết. Vì hồi bầu tập 1 cũng sinh tháng 1, nên gần như là giống với bầu tập này. Đa số tớ ko mặc váy bầu các hãng, mà chỉ mua váy suông, váy chữ A thôi. Mặc vậy vẫn giấu bụng, mà hiện đại. Năm nay có thêm món may vá, nên thích kiểu nào, dáng nào là tự xẻo, tự may. Tiện.
hi hi,em thì ko nghén quá nên cứ cố làm thôi, sợ mùi thì đeo khẩu trang quấn khăn vào rồi làm đỡ xã chứ đợi xã về rồi lại làm đủ thứ cũng thấy thương, nhà em chỉ bắt xã nấu cơm thôi. Còn các việc khác em vẫn đảm nhận, làm mệt thì lại nghỉ. Nhà em thì em rửa bát xã ngồi cạnh úp bát cho, quần áo em giặt thì xã phơi rồi dọn, cứ cùng làm mới vui và đỡ mệt thôi mn ạ . Mà nhà mn tập 2 à, có con trai rồi, giờ đc cô công chúa thì sướng phải biết nhề
Hi, kiêng à chị? Em chả bầu cũng còn lôi đồ bầu ra mặc cơ mà Em mặc váy suông, váy yếm dáng đuôi cá, áo dáng dài... Mấy hôm trước chưa biết bầu cứ lôi ra mặc vì tiện mà mát. Ai dè lại dính bầu, hờ.
em thấy mặc đồ bầu trông cứ lè phè lôi thôi ý bác ạ. E bầu 6 tháng rồi mà vẫn mặc váy chữ A, dáng xuông. Mà chả hiểu sao bụng bầu nhưng cứ thích mặc váy bó bó ý chứ, trông hay hay lắm .
Ồi, chả đỡ đâu mẹ nó ơi. Mình bầu tập 1 đau cương cứng cho tới tận khi đẻ, rồi cho con bú. Hầy, nó đau vì đang phát triển và kích thích tuyến vú đó mà. Gần tuần sinh thậm chí còn tự chảy sữa non nếu mình matxa. Đau ngực ngủ cũng ko ngon, chán kinh.
Uh đúng rồi, lát post cái ảnh chị tự chụp bụng bầu tập 1 cho cả nhà xem. Kaka, đặt chế độ auto, xong đứng chụp, xem nó to ra theo thời gian, vui phết.
Đây, ảnh này. Mặc váy body vào xong tự chỉnh self-timer. Mà bị thiếu mất ảnh 12w và 39w. Năm nay rút kinh nghiệm, tới đây chụp luôn. Các mẹ thấy vui ko?
Hi, ko nhai được thì ăn hoa quả khác chị ạ. Ko cứ nhất định là ăn mía. Mỗi ngày em đổi 1 món hoa quả ăn cho đỡ chán. Hnay mát zời lại về rán nem chua với khoai tây rán ăn, hihi. Mấy hôm trước nóng, cũng hơi thèm mà sợ nóng trong nên chả dám ăn.