Hic, bé nhà e 27t mới đc 1kg thui ý, hic. cơ mà bsi vẫn bảo bé đang ptrien tốt. Hi vọng ko bị còi quá các mẹ ạ
Dạo này bé nhà mình đạp nhiều quá, cứ trườn bò liên tục í, yêu ơi là yêu. Chắc tại vợ chồng mình hay thức khuya nên bé nhà mình cũng toàn hoạt động từ lúc 10h trở đi. Ban này thì thi thoảng mới đạp 1 tí thôi nhưng mà cứ đến đêm thì đạp bùm bụp, rung cả người mẹ. Mình đang phân vân định mua cái nhiệt kế điện tử cho bé. Mẹ nào có kinh nghiệm thì tư vấn giúp mình với (đo trán hay đo tai, của hãng nào). Mình search thử trên mạng thì nhiều thông tin quá, mà toàn người bán hàng vào quảng cáo thôi. Mình thích nghe thực tế của các mẹ đã dùng tư vấn hơn.
hi..mình bị tính nhầm mất 1 tuần, hôm 28.2 là 25w2d. Hôm nay là tròn 29w rồi, bắt đầu sang tuần 30. Mn đặt lịch khám 32w ở đâu thế? M thích khám ở ngoài phòng khám cho nhanh mà mama cứ muốn vào viện khám. Mn lần này là cu chứ, nhìn ảnh 2 bé trước cứ như là sinh đôi ý.
Chết chết..em tính nhầm mất 1 tuần. Lúc đi SA 12w bsi bảo là dự sinh 14.06. Hôm rồi 25w đi SA lại nhảy xuống ngày 09.06. Nhưng dự sinh thì vào khoảng thời gian 12w là chuẩn hơn mn nhỉ. Nói chung cứ phải chuẩn bị tinh thần từ đầu tháng 6 rồi. Mn mua sắm gì cho con chưa, bà nội cứ bảo kiêng nên em chưa sắm gì cho bé cả?
E chưa sắm gì cả mn ợ. cũng thấy mn bảo kiêng, chắc qua mốc 32w thì đi. giờ sắm cũng chưa giặt, phơi phóng gì đc. dnay mưa gió ghét quá cơ. Các mốc qtrong thì e siêu âm ở bsi Thực - bv Lão Khoa. nc là ổn, bsi nhẹ nhàng, cẩn thận.
Đúng rồi mn ợ, e thấy bé nhà e cuộn là bụng e căng cứng hết cả lên, nhất là lúc nào bé cuộn gần rốn thì đúng là ko thể chịu nổi.
Trvia bé nghịch như thế mới yên tâm đc mn ợ, chứ ko thấy gì có mà sốt vó lên ấy chứ. tầm này là các bạn ý nghịch lắm, sắp tới thì không gian hạn hẹp chỉ trườn thôi ấy.
nhà e cũng có dê tháng 6 đây. e được 27w rồi mà lúc nào cũng thấy căng tức bụng với lại bị tức phần giữa ngực( dưới xương ức ấy ak) không biết có mẹ nào bị như e không. Lúc nào cũng thèm ăn mà chẳng ăn đc nhiều vì cứ ăn vào lại tức bụng mí tức ngực, cứ như là cái dạ dày của mình nó bé xíu lại í. Lần đầu mang thai nên chẳng có kinh nghiệm gì cả.
2 bé trước mình sinh đôi 2 con gái, lần này là con trai (toàn tự nhiên hết nhé, ko tính toán j đâu). Lần này 32w mình vẫn đăng ký khám anh Chương ở Liên Trì thôi, có điều là khám anh ý dù đặt số trước cũng phải chờ khoảng nửa tiếng đấy.