ngon zai phết nhở, mn quấn tã à, nhà tớ chắc cũng dùng kết hợp cả tã chéo và tã dán( lúc đêm ). SỢ con mùa này dễ hăm
Tớ quấn tã chéo thôi. Với lót tã giấy. Cũng ko dùng bỉm.vì con còn bé. Hôm nào nóng là khoe hàng cho thoáng đấy. Cu nhà tớ chân tay dài cực. Mặt thì đúc y khuôn bố. Nhất là cái mắt với cái trán ko lẫn vào đâu đc
TRộm vía nhìn bé kháu nhỉ, kém a cu nhà tớ 1 tuần tuổi, cơ mà a cu dạo này quấy đêm lắm. Toàn ngủ ngày cày đêm thôi
Nhà em mấy hn thì sáng ngủ ít lắm,ngủ tí là dậy. Chiều thì ngủ cả buổi.đói dậy ăn rồi lại ngủ tiếp. Đêm thì cứ khoảng 3h là dậy ăn rồi ngủ. Chưa thấy khóc đêm hôm nào
mình cũng tích cực cho ti lắm nhưng hình như cơ địa nó thế rồi hay sao ý. Lại còn đang táo nữa, hôm trước nhìn con mặt đỏ tía tai rặn mà xót xa ; à mn bày mưu vụ chữa rạn da cho mình với
Bé nhà mình uống thêm aquadetrim, nằm chiếu cói cho đỡ nóng lưng nên cũng đỡ vặn hơn rồi. Bé nhà em ti mẹ bị xì xoẹt suốt, đỏ cả mông. Có mẹ nào biết cách xử lý ko, em chẳng dám ăn gì ngoài cơm rau ngót với thigj nạc rang
trước ku đầu nhà m còn xì xiẹt tới gần 4m cơ cũng thay đổi chế độ ăn liên tục có lúc còn ăn cơm với muối trắng vẫn bị
em cũng mong đêm nay trở dạ đây, sao mà sốt ruột thế k biết, cứ bị són tiểu vào kiểm tra lại thấy cái trắng trắng nhầy nhầy. thấy các mẹ khác sinh con xong rồi thích quá ý
mẹ nó chườm vú bằng cơm đi, đùm cơm vào khăn mùi xoa rồi chườm nóng, chườm theo chiều kim đồng hồ đến khi cơm nguội rồi ăn là vừa. mẹ em bảo như thế sữa chín, thơm, con bú vào k bị đi ngoài. vs cả mẹ nó kiêng ăn đồ mát, đồ lạnh nhé, uống nước lạnh cũng ko được. Trước khi cho con bú thì uống 1 cốc nước to nữa. rồi ban ngày uống thêm ngũ cốc cho lành và lợi sữa mn thử làm xem thế nào nhé
Thế là mn đang còn sướng đấy, cu nhà tớ 2 tuần đầu cũng ngoan. Ngủ 2-3 tiếng dậy ăn một lần lại ngủ ngày cung như đêm. Chưa kịp khoe với các mẹ thì sang tuần thứ 3 a cu đổi nết,,,
Tớ thấy dùng tã giấy dán vào cái quần bỉm chữ T ý vừa tiện lại cũng thoáng mà,,, nhà tớ hôm đóng tã chéo có một lúc mà làm chậu đầy... bố nó khiếp luôn.. a cu nhà này mà đã câu là ướt từ trong ra ngoài, bao chân cũng ko chừa.. thế nên tớ dùng tã dán và quần bim cho gọn,, chịu tốn chút vì con thui
E bé nhà tớ cũng vặn mình đỏ mặt rặn è è ý,,, cơ mà output vẫn bình thường,, bé nhà mn ngày ko output lần nào à
Mẹ nó xin được lá khế tắm cho con chưa? em thấy ngta chỉ dùng tã vải kết hợp vs miếng lót chống thấm đấy, mẹ nó dùng thử xem. chứ đóng tã vải mà ko lót cái j` thì xì xoẹt giặt đến khổ. Em đi mấy topic đẻ ở viện C thấy mn cmt, thế mn có đẻ viện C ko cho em xin ít kinh nghiệm với
m thì chập tối ra cái máu báo lờ nợ rồi lúc đầu hồng hồng để khô thì vàng đậm chắc mai là sinh thôi, như ku đầu m máu báo đến 3 ngày sau mới sinh cơ
mẹ @Bánh Phu Thê có fb mẹ nào đấy thì lập cái group fb đi, em chả có fb mẹ khác nên nó ko cho lập group. Làm cái fb cho tiện ạ, sau này các con lớn lớn chúng mình offline hihi
May be cuoi thang có vẻ lỳ nhỉ. Nha mình mai ko ra thì ngày kia cug mổ. Mình chưa thấy hiện tượng gì cơ. Chỉ chờ hiện tượng rồi lên bàn mổ mà cha thấy gì. Để lâu sợ nguy hiểm cả mẹ lẫn con. Huhu