Tớ cũng ko gen đc. Cũng may mấy ngày sau sinh tử cung co nhanh, giờ người về form rôi, chỉ có cái bụng lèo nhèo mềm mềm thôi...ko biết ít nữa thế nào
Báo cáo các mẹ Cừu con nhà em đc 3kg2 vì con hơi lì nên mẹ hơi khó rặn. Khâu thẩm mĩ phải hơn 20 mũi huhu. Nhưng đẻ xong ôm con tuyệt vời luôn. Em đc da tiếp da ngay sau sinh và sữa non về luôn. Trộm vía con em ko phải ăn sữa công thức hihi
Hihi. sinh vào cuoi thang sot ruot that day. Minh con sinh mo nua chu. Du la ngay mai tot ngay se mo hi vong cung la luc anh y muon chui ra
Em bị đau vết khâu ko ngồi ko năm ngửa đc. Nằm nghiêng phải có gối kẹp giữa 2 chân ko thì rất đau. Cả vết nhói ở lưng khi gây tê ngoài màng cứng nữa. Công nhận tiêm mũi này đẻ ko biết đau đớn j luôn, nhưng hơi khó rặn. em ko nằm ngửa đc liệu có sao ko nhỉ các mẹ
Chúc mừng hai mẹ con nhà Cừu mẹ tròn con vuông nhé...thế là giờ đc ngồi ôm con rồi đấy.. mn bị khâu nhiều thì nằm cho con ti ý. Chứ ngồi nhiều vết khâu dễ bị bục chỉ và lâu lành lắm. Tớ cũng bị khâu nhiều xong về toàn ngồi cho con ti xong bị bục mất 1 nốt chỉ, giờ hơn 20 ngày roìi vẫn còn đau..hic
Chúc mừng nàng nhé, tớ cũng tiêm mũi này. Chẳng đau tẹo nào nhưng ko bit lúc nào có cơn gò để rặn. Mà rặn theo lời bs. Tớ đẻ xong cug đau vết khâu. Đau tới tận mấy ngay sau ý. Chẳng ngồi đc toàn pải nằm.
Nhà tớ nền gạch hoa. Nhưng giờ con bé nnên tè chưa có mùi gì đâu. Tớ lót cái miếng lót dưới tã con nữa,nên cũng ko bị ướt xuống chiiếu mây. Trừ lúc con cất cầu vồng thì mới ra chiếu thôi
Các me hội mình sắp cán đích hết rùi, nhà tớ sinh thường lại ko rạch, tớ ko đc da tiếp da nhưng được bế con luôn và cho ti ngay trong giờ đầu sau sinh nên cũng ko cần sữa công thức,
báo cáo cả nhà 2 mẹ con nhà e gặp nhau chiều thứ 7 lúc 5hkem 10. m sinh thường con bé đc 3.6kg nhưng m đau gần chết vì bé đầu to và đầu nêm chặt
Em cu bờm nhà em hn tròn nửa tháng. Em ý tăng đc 600g rùi ạ. Trộm vía. Hôm 6 ngày đc có 50g
Nhà tớ cũng hòng bị ít chiếu đái với chiếu riêng cho con roài . Mấy hôm nay mát zời ghê mà chả thấy tín hiệu gì nàng ạ, nay 39w6d đi lên viện khám bị hơi ít ối rồi, mai 40w nhập viện theo dõi, hự hự . Con 3,5kg +-300gr rồi
Em cùng dự sinh với bác mà chả thấy tín hiệu gì cả. Con đầu gì mà 9m10d ko ra. Cả nhà sốt sình sịch rồi, mai em phải nhập viện theo dõi rồi. Đang bị dọa là cạn ối kích đẻ ko đc thì sẽ bị mổ. Mà em sợ mổ lắm
Chúc mừng mẹ con nhà Cừu nhé. Giờ cả nhà chắc còn sót mỗi nhà em nữa thôi, chả còn nhà nào nữa, nhà em thì ngoài 40w mới sinh rồi, mai em đi viện theo dõi đây, hị hị. Thấy các mẹ đc ôm con rồi ghen tỵ kinh khủng