Mn cho bé ti xong bế cao đầu một lúc rồi hãy đặt bé nằm... tớ hôm 22 ngày cân bé cũng tăng có 400gr thôi. Sau tơz vắt bỏ sữa đầu chỉ cho bé ti sữa sau thôi. Mn áp dụng thử xem
Tớ cho bú mẹ 100% mn ạ, hj hôm vắt ra bình thử xem con ti hết bao nhiêu. Giờ bé nhà tớ ra ngoài tháng ban ngày thuéc chơi ti nhiều, tối ti lần cuối lúc 9h 2h đêm dậy ti lần nữa rồi ngủ tới sáng, trộm vía
các mẹ sinh trc chia sẻ cho em cách luyện con ăn ngủ đngs giờ với ạ. tình hình nhà em đc 13 gày rồi nhưng ăn ngủ vô tội vạ ấy
nhà em dạo này con thức từ 7h sáng đến 11h trưa, rồi ti rồi ngủ đến 3,4h chiều tắm táp thức đc tý lại ngủ nhưng buổi tối thì linh ta linh tinh, hôm thức giờ này hôm thức giờ kia, có lúc ngủ ko vần dậy đc. Đêm đến mà dậy thì ngầy khóc ấy, em stress quá, đòi ti cho ti mà ko ngậm chỉ có há mồm khóc thôi
Tầm này chưa luyện đc đâu mn ơi, chiều theo bé thôi. Bé nhà tớ 2 tuần đầu thi ngủ 2vtiếng dậy ăn rồi ngủ tiếp ngày cũng như đêm. 2 tuần iếp theo ngủ ngày đêm thức rồi vặn mình è è cả đêm nhưng ko khóc, ra tháng thì ngày cu thức chơi, ti mẹ nhiều, ngủ tí thôi, đêm 10h đi ngủ cùng cả nhà, 2h dậy ti rồi ngủ đến sáng
nhà mình thì 2 đêm nay ngủ ngon nhưng nhiều lúc vần dậy cho tí vì mẹ rực sữa nên mà nag ta k thèm dậy mà 3 hn bú hư lắm cứ rẫy ra đang sợ cô ấy đau mồm k chịu bú
thế là nhà bác ăn ngủ đúng giờ đúng giấc từ bé rồi còn gì, nhà e hiện giờ ko có quy luật nào cả, cứ đến giờ đi ngủ đêm là băn khoăn ko biết nay phải thức bế con hay đc ngủ ngon đây
bé mới sinh đa phần là chưa sinh hoạt giờ giấc đâu em.Chị chỉ đánh thức bé giấc 7- 9 h tối giờ bé quen rồi.
tép nhà m hn đánh thức dậy buổi sáng mà đến 3h chiều 2 mẹ con vẫn vật lộn với nhau vì bé bỏ giấc ngủ chiều
Các mẹ có kinh nghiệm làm thế nào cho em đỡ trớ ko ạ ( Nhà em cũng bế 15-20 phút sau ăn rồi bế đứng mà em ấy ngủ vặn mình phát là trớ Thực tình chán lắm luôn ấy ạ.
ôi nhà tớ cũng hay bị trớ, có lúc sộc từ mũi ra làm mẹ giật mình, rồi lại thương con, mẹ thì khóc mà con thì chả gì cả
Bé nhà mình từ lúc đẻ bh hơn tháng mà trớ có 2,3 lần. Mỗi lần bé ăn xog mình đều bế đứng cho đầu tựa vai, vỗ nhẹ nhành lên lưng để bé ợ hơi. Thế là k bị trớ cũng chẳng bị nấc . Trc k biết, sợ bế thế hại bé nên ăn xog toàn ậm ạch với nấc
Mẹ nó giống tớ thế. Thi thoảng con cũng sộc ra mũi làm giật mình hốt hoảng. Giờ cũng thấy quen hơn rồi, nhưng thấy con trớ mãi sợ k lớn bằng bạn bè ấy. Huhu
Hôm nào mn thử vắt ra và cho con ti bình xem ăn đc bao nhiêu, chứ nhà em toàn cho ti mẹ trực tiếp, chả biết ăn đc bao nhiêu nữa, cứ thấy cạn đi và con nhè ra là biết con đủ rồi thôi