Tìm mãi mà chả thấy hội Dê tháng 3 đâu nên tớ lập nhà cho nhóm Dê con này nhé. Dê gái nhà tớ hôm nay là đc 3m8d rồi, nàng trộm vía nhìn bụ bẫm đc 8kg, suốt ngày đòi lẫy nhưng mới lật đc cái phần mông, còn phần đầu vẫn chưa lật nốt sang đc, suốt ngày hì hục, trộm vía nàng ăn uống ngủ nghỉ đều đặn , mỗi tội mẹ cho uống D đều mà vẫn rụng tóc hình vành khăn. Có bạn Dê nào cùng tháng với tớ ko vào hội cho vui nhé
Con mình cũng tháng 3, hnay là 3m2d rùi,cũng rụng tóc vành khăn,mà con bạn đã ngóc đầu lên đc chưa nhỉ,con mình còn yếu quá
Ồ có 1 bạn dê rồi, vậy là 2 bạn này chênh nhau tầm 1w nhỉ? Con mình ngóc đầu thẳng tưng rồi, bế vác từ lúc hơn 1m í, lúc đầu còn gật gù giờ thì thẳng rồi, giờ cứ ngồi dựa dưng vào mẹ thôi chứ ko chịu bế ngửa. cả ngày hôm qua cứ hở ra lúc nào là cong người để lẫy, vẫn bị mắc phần đầu chưa lật đc nốt sang nữa, đc trợ giúp lật hẳn sang thì cười tươi mà nằm sấp ngóc đầu lâu lắm. Nhưng tớ cũng băn khoăn vụ rụng tóc, thì đúng là con tớ cũng ko đc phơi năng vì tòan dậy muộn, tóc rụng cả ra gối í, nhìn mà sốt ruột quá
Ôi vậy là con mình còn yếu thật,con mình cũng toàn dậy muộn nên k phơi nắng thường xuyên đc, bữa đc bữa k,mình có cho uống d3 nhưg vẫn thấy rụng tóc
MN cho uống D3 loại nào, tớ cho uống D drops của Mỹ, hết 1 lọ rồi đang uống lọ Childlife của chị còn thừa