Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ Vào bệnh viện tuy rắc rối, nhưng được cái yên tâm bạn ạ.
Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ Vào bệnh viện bác sĩ hỏi làm sao? mấy kg? rồi cho thuốc mang về, có đứa thì cho uống sữa gì gì 100 đó em cũng chẳng nhớ rõ nữa
Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ theo mình đừng vào viện hầu hết bé khám về uống thuốc vẫn thế thui ah.mẹ nó cho kon ra chỗ 70 Nguyễn chí thanh xem nao
Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ uh, để tôi cho ra đó coi sao chứ còi quá xót hết ruột bà ạ
Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ cũng chưa đến mức còi quá đâu có đứa tầm như cubin mà có hơn 10 cân ah.ăn đc nhưng nó k hấp thụ.Miễn kon ngủ chơi ngoan là ok hết ah.
Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ teng kiu bà nhá, may mà vào đây cái gì các mẹ cũng biết
Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ Viện Dinh dưỡng cũng có dịch vụ khám ngoài giờ mà mẹ nó.
Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ Hic, em cứ vào đến viện là cứ nghĩ là khám như nhau hết,chẳng biết cái góc dịch vụ nó ở đâu cơ
Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ hầu hết bệnh viện nào cũng có dịch vụ riêng.mẹ nó tìm hiểu kỹ xem vào cũng đc nhung mà tư riêng làm nhanh nó ân cần hơn.
Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ Tôi cũng nghĩ như bà đó, chỗ nào mà chẳng mất tiền, chỗ nào mình cảm thấy thoải mái thì mình chọn các bác nhở
Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ mình phải lưu lại d/c khám này vì mình đang cần, thanks bạn
Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ híc nhà mình vào viện rùi vác cả túi thuốc to về chả thấy cải thiện gì, lười ăn vẫn hoàn lười ăn
Ðề: Hỏi địa chỉ khám dinh dưỡng ở Hà nội, ngoài thôi ạ, chứ k phải bệnh viện đâu ạ Ui, cảm ơn bác nhé, em phải lưu lại mí được, có mẹ cũng bảo ở tận Nguyễn Chí Thanh nhưng mà thú thật là xa nhà em quá, để em phải thử xem sao
Mình cũng định cho con đi khám dinh dưỡng, tham khảo nhiều topic trên dd nhưng vẫn chưa quyết định được, khám dinh dưỡng sao ko thấy bs cho đi xét nghiệm nhỉ, chỉ qua trắc nghiệm và 1 số câu hỏi đã kế vitamind3. canxi, tpcn... Bác sỹ giỏi giầu kinh nghiệm hay là do dập khuân, cứ đi khám dd là còi xương vs thiếu canxi. Nản vs kiểu quan liêu và ào ào của bs quá
Link chữ ký của mẹ này quảng cái cho phòng khám 70 NCT à?MN là nhân viên của phòng khám chứ có phải là mẹ có con đã cho đi khám ỏ đây đâu nhỉ?
Nếu bé tăng cân châm mn có thể cho con uống colos max Q10, + men tiêu hóa+ sữa dành cho trẻ nhẹ cân bé còi, như con nhà em này, còi quá, từ hôm cho uống set này, cũngkhá dần lên cơ mà vẫn chưa hết còi, e đang kiên trì đây. Đúng là nuôi con còi là nỗi khổ tâm của người mẹ,
Em cũng định cho con đi khám dinh dưỡng mà nghe bạn bè kể rồi lại thôi, có vẻ không khả quan lắm đâu ạ, khám ào ào thôi
Mình cũng có chút kinh nghiệm về vụ này xin phép các mẹ được chia sẻ như sau: - Cu lớn nhà mình, 7 tháng đi khám Viện dinh dưỡng bác sĩ kết luận suy dinh dưỡng nặng vì được có 7,5 kg. Sau đó bác sĩ kê một đống men tiêu hóa, thuốc bổ máu, sữa của bệnh viện ....đúng 2 tiếng là lại bài ca ăn cháo, uống thuốc, uống sữa. Mẹ cháu sì trét kinh khủng, kiên trì 4 tháng trời cháu vẫn dẫm chân tại chỗ 7,5 kg. Tháng tiếp theo mẹ cháu kệ ko thuốc thang gì hết, muốn ăn thì ăn nhè ra thì kệ - kết quả 1 tuổi cháu được 8 kg. Đến lúc đi học lớp 1 được 19kg - top 5 bạn bé nhất lớp. Thế mà vừa rồi nghỉ hè ở nhà 2 tháng mẹ cháu áp dụng cách ăn mới, cháu giờ đã 24 kg. Cách ăn: Sáng thích ăn gì cho ăn cái đấy, xôi, bánh mì, phở, bún đặc biệt các món có mỡ như xôi thịt mỡ rưới nhiều nước mỡ, sau đó tầm 30 phút là 1 hộp sữa. Trưa ăn 1/2 bát cơm nhưng ăn nhiều đạm và rau xanh, nghỉ ngơi 15 phút lại một hộp sữa. Chiều ngủ dậy trái cây, sữa chua, bim bim ăn thoải mái, khát nước lại 1 hộp sữa. Cơm tối xong, cũng vui vẻ hợp tác 1 hộp sữa. Trước khi đi ngủ 1 cốc Ensure. Kết quả 2 tháng hè cháu từ 19kg thành 24kg nhanh chóng. - Cô nhóc thứ hai, hiện được 2,5 tuổi cân nặng 11kg Mẹ cũng đưa đi khám các nơi, cuối cùng bác sĩ phán một câu xanh rờn - đến tuổi lớn nó khắc lớn đối tượng này không điều trị được. Mẹ cháu chăm cháu còn hơn anh cháu nhưng chắc tạng người nó thế nên mẹ cháu cũng đợi khi nào cháu vào lớp 1 rồi vỗ như thằng anh một thể. Nhưng trộm vía cháu 11 kg nhưng suy nghĩ của cháu phải bằng các anh chị 4,5 tuổi - đây là cô giáo cháu nhận xét chứ ko phải em tự nhận đâu ạ. Một tuổi mọc đủ 16 cái răng, đi đứng nói năng ngay từ lúc 1 tuổi. Thế nên em nhận thấy chăm con là cả công cuộc lâu dài, mỗi đứa một cách hấp thụ khác nhau nên các mẹ đừng sốt ruột, đừng nhìn con người khác mà so sánh với con mình. Chúng mình trồng con người chăm con người cơ mà, có phải nuôi lợn, nuôi gà đâu mà phải tăng nhiều cân.
bé nhà e 16 tháng được có 8.7 kg. E cũng vừa đưa bé đi khám dinh dưỡng ở viện dinh dưỡng cơ sở 2 về. xét nghiệm bé bị còi xương và suy dinh dưỡng. Bác sỹ kê cho trang thuốc luôn và mua sữa của viện về uống. Sữa thì quá nhiều chất con uống xong thì bỏ ăn luôn và ngấy quá uống được ít. Bác sỹ kê canxi và men tiêu hóa thôi. nói chung ko cải thiện được tình trạng tăng cân của con mà con còn bỏ ăn và tùy vào cơ thể bé hấp thu thôi. mẹ nó có thể qua chỗ 70 nguyễn chí thanh xem sao