Em xin phép chào cả nhà ạ ! Sau một thời gian tham gia diễn đàn, em thấy rất nhiều thành viên đến từ Hải Dương, vậy tại sao chúng ta không giao lưu, kết bạn, để giúp đỡ nhau được nhiều hơn trong công việc và cuộc sống hằng ngày ? Theo như em thấy, trên facebook có rất nhiều trang, nhiều nhóm cũng là Hải Dương đấy, nhưng em có cảm giác những người trên đó không thân thiết, gần gũi bằng các thành viên trong CLB trên diễn đàn, (VD: có 1 số người lúc nào cũng chỉ xem bạn này đẹp trai, bạn này xinh gái, rồi là bạn kia có xe đẹp, có điện thoại sang thì mới kết bạn, mới trò chuyện,.....) Em đã thử tìm kiếm và thấy có một topic về hội đồng hương Hải Dương nhưng chủ topic đã lấy chồng xa, không duy trì nữa, và đã bị trầm xuống, quên lãng từ năm 2012. Vậy nên em mạn phép lập topic này để kết nối lại mọi người với nhau, cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn với giới trẻ bọn em về tất tần tật mọi thứ ạ . Em xin tự giới thiệu đầu tiên ạ:
Ðề: Hội đồng hương Hải Dương sống và làm việc ở Hà Nội em xông nhà nhé, em ng chí linh, sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường mong được lm quen với các mẹ ạ
Ðề: Hội đồng hương Hải Dương sống và làm việc ở Hà Nội E hon chu top gan 10 tuoi. Tot nghiep lau roi. Cung dang cong tac o ha noi. Hi hi.
Ðề: Hội đồng hương Hải Dương sống và làm việc ở Hà Nội Chào cả nha Em 89 ở Ninh giang đang làm ở HN nhé Cho e tham gia với
Ðề: Hội đồng hương Hải Dương sống và làm việc ở Hà Nội Mình cũng chiếm một chân đây. Có lẽ mình giừ nhất ở đây rồi.
Ðề: Hội đồng hương Hải Dương sống và làm việc ở Hà Nội Ôi mấy ngày không vào mà nhiều tiền bối quá Vậy a.c đi trước có gì giúp đỡ em với nhé, mặc dù vẫn đang học nhưng em thích trải nghiệm kinh doanh hơn, cái chính là để học hỏi kinh nghiệm, và 1 phần cũng đỡ đần giùm bố mẹ được chút nào hay chút ấy