À khu bạn gần biển hơn. Mình ít xuống đó lắm, thấy bảo Thụy Xuân, Thụy Trường còn có mùi cá nữa hjhj. Mình Thụy Hưng.
thường thì nhà em bán tôm, cá, cúm hoa là nhiều ghẹ thì có ai đặt mới lấy ạ vì hàng ý bảo quản khó hơn hihi
May e vẫn chưa phải lấy chồng cơ mà cũng ít về được lắm, cuối tuần này e có chuyến về Thái Bình lấy hàng đấy có mẹ nào muốn lấy gì k ạ
ui chịu khó gửi rau từ nhà lên thế hả e. Chị nghĩ đến cái khoản nhận đồ cũng ngại nên chẳng bjo gửi gì (Trừ gạo) Dạo này e ít vào diễn đàn thì phải? tình hình bố mẹ sắp được cắt e ra khỏi khẩu chưa ?
Quyết toán xong rùi hả, bị hành và truy thu nhiều ko e? Lúc nào chia sẻ kno nhé Cũng ko trẻ nữa, nên có vài đối tượng tìm hiểu đi chứ để ế nhắm mắt đưa chân chọn bừa là khổ.
chị nhắc em lại cú bên em lỗi em phát hiện có thể bị truy thu tầm 1 tỷ mà em giấu giếm cãi vs thuế phạt còn có hơn 30tr mà sếp còn ns kia kìa . bực c ạ
Ui sếp nào chả thế, lúc nào cg muốn tối thiểu số tiền thuế phải nộp và không muốn mất nhiều lúc quyết toán. Thế tổng thiệt hại bn?
gần 40tr đó c . chả biết vs ổng bnh là ít . chả lẽ muốn k phạt trong khi sổ sách thì bung bét lỗi tùm lum
Uh cv mà nhàn quá thì mình cg ko đòi hỏi được, nên e xem mức độ cv thế nào để yêu cầu tăng lương. Chứ 5tr giờ là thấp đấy. Doanh thu cg cao mà. Bên chị đợt trc 5 năm tổng doanh thu mới có 50ty mà lương cg 6tr, BHXh cty đóng hết.
em xong thuế em xin nghỉ chị ạ . sếp e đút thuế xuống qtoan mỗi ng 500k thì chị hiểu rồi đấy . em 1 mình cân cả 2 công ty từ vay ngân hàng tới bảo hiểm tới thuế