chào cả nhà,em bít vào trong này là hộichame ahj,nhưng cho e bon chen 1 hội độc than nhé,các ace độc thân chúng mình cùng nhau xây nhà cho hoành tráng ahj e sn 88 ahf đang lv tại hn vẫn ế chỏng ế chơ ahj, có vài mối tình treo vai rùi ahj,nhưng cách đây 3 năm về trước còn giờ thì e mới sưu tàm đc bài này hay lắm ahj,các member đọc để tự thấy an ủi phần nào nhé. 1 nửa ơi Hàng nghìn người...biết đi đâu để tìm anh đây? Có người nói...mỗi người sinh ra là một nửa của người kia... 1 nửa ơi, sao ko thấy anh xuất hiện? chờ mãi, đợi mãi...khó chịu lắm rùi đó. Mai kia mà xuất hiện...đừng trách ngta...nặng tay nhá. 1 nửa ơi, ngta đã mua sẵn 1 bức tranh ghép hình ngôi nhà hp rùi, chỉ cần chờ 1 nửa xuất hiện thôi thì 2 đứa cùng ghép bức tranh đó nhé! chắc sẽ đẹp lắm đấy..... 1 nửa ơi, hnay ngta lại đi xem phim 1 mình nè! có khổ thân ko chứ...lúc nói cho em 1 vé, chị bán vé tròn xoe mắt luôn....chị bảo "Xinh thế này mà đi xp 1 mình thôi sao cô bé" nguyên văn, nguyên bản đó nha...hjx...lại thấy tủi tủi. Cũng tại 1 nửa đó, mãi ko xuất hiện, làm ngta phải đợi. Đợi chờ là khoảng thời gian ko thể ước lượng đc chính xác, khó chịu lắm đó, biết chưa?...thôi, ngoan nào, đừng chơi trò cúp bắt với ngta nữa. Có bh vô tình mình đi ngang qua nhau ko 1 nửa nhỉ? O*, mà đã ngang qua nhau mà ko nhận ra, thì cũng chẳng phải 1 nửa đích thực của mình....hjhj. 1 nửa ơi! mùa đông này ta chưa có nhau thì 1 nửa nhớ mặc ấm vào nhé, ăn uống đúng bữa, đừng thức khuya nha, ko tốt cho sk đâu 1 nửa ak. Ak, hôm trước nổi hứng, ngta đi bói cùng mấy đứa bạn, bà bói nói "qua tết cháu sẽ gặp 1 người yêu cháu thật lòng"...ui, nghe mà hồi hộp quá. uk, thì lại đợi nữa nè...vậy là tết này chịu khó đi chơi với hội độc thân vậy. Cũng có cái hay của nó...nhưng mà sau những lần vi vu cùng bạn bè về, ngta lại thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó, cảm giác cô đơn lại làm ngta thấy buồn 1 nửa à. ko biết 1 nửa ở đâu đó có như ngta ko? Nếu 1 nửa ko tìm ra ngta, ngta...ế...thì 1 nửa cũng...ế đấy nhé!...lo mà đi tìm ngta đi, đừng ham chơi nữa đấy! Làm gì, đi đâu cũng 1 mình, ngta chán lắm rồi, lúc tối đi sinh nhật đứa bạn về, đang đi trên đường bỗng dưng có 2 "thằng" ép xe ngta vào lề đường, ngta sợ quá, cũng tấp vào....rùi hắn rút chìa khóa xe ngta 1 nửa à, ngta nghĩ "chết rồi, 2 "thằng" này nó đánh ghen nhầm mình với ai rồi"...thế rồi bỗng dưng hắn nói "Em ơi, cho anh xin sdt đc ko? xinh thế, em tên gì, ở đâu, bnhiêu tuổi"...pó tay luôn. Thế là ngta chuyển từ "sợ hãi" sang "yết kiêu" luôn, còn lâu nhá, nhưng cũng phải cho nó sdt thật vì có như thế nó mới trả chìa khóa xe cho ngta đi. Thế rùi từ hôm đó, hắn cứ khủng bố ngta qua SMS, rùi gọi điện, nhưng ngta ko trả lời. Chắc đó ko phải là 1 nửa của ngta rồi 1 nửa nhỉ? vì trong tưởng tượng của ngta, 1 nửa xuất hiện là lúc ngta đang cần sự giúp đỡ, hoặc gì gì đó, muôn vàn kiểu xuất hiện chứ ko phải...ép người quá đáng như vậy chứ..hjhjhjhj. Thôi, tóm lại là có xuất hiện ko thì bảo?.... Ai có 1 nửa thực sự của mình rồi, thì hãy nắm tay nhau thật chặt nhé, khó tìm lắm đấy, còn những ai chưa tìm đc 1 nửa thì ngay lúc này đây, hãy nói gì với 1 nửa của mình đi........Sắp qua năm mới rùi, chúc cả nhà gặp nhiều may mắn và yêu thương nhau nhiều hơn nữa nha, và chúc cho mình cũng như những người cùng..."hoàn cảnh" sớm tìm đc 1 nửa thực sự dành cho mình...HAPPY NEW YEAR..
Ðề: hội ế vì thích thế tác dụng của dầu dừa là sao nag post công dụng hộ nhé,cho mọi người thm khảo,hii,thaks
Ðề: hội ế vì thích thế Hehe.Nghe tên của hội em lại nhớ đến câu nói Cô đơn ko phải là ế mà là đang tìm người tử tế để yêu
Ðề: hội ế vì thích thế Các bạn vẫn còn trẻ mà lo gì ế. Khi mình tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời này thì một mình cũng đầy điều thú vị, chứ cuộc sống lứa đôi chỉ thêm bận mà thôi.
Ðề: hội ế vì thích thế mấy lần cũng định manh nha mở hội mà lại thôi ^^ giờ có rùi thì e nhảy vào ngay thôi\ e sn 90 tình trạng cũng như chủ top hehe
Ðề: hội ế vì thích thế cũng đúng là thế bác ạ. nhg nhìu lúc cô đơn cũng buồn. thấy ngta có đôi có cặp chưa kể mình thì k vội mấy mà mng thì cứ giục như là tận thế ấy ạ
Ðề: hội ế vì thích thế Chị sn 90 mà đã bị giục rồi ấy ạ.Em kém chị 1 tuổi thôi nhưng chả bị giục đâu.Đc cái nhà em họ hàng con gái toàn đến 26,27t mới lấy chồng nên chắc em cũng ko bị áp lực
Ðề: hội ế vì thích thế còn mình thì bm anh,chị giục thôi rồi,nhiều lúc áp lực quá phải dùng biện pháp nhờ người đóng giả người iu đưa về nhà ý hiiii vậy mà hiệu quả lắm,từ đó thi thoảng về nhà chơi lại dẫn người iu giả về,anh này đc cái mồm miệng nên chả ai giục cưới(vì anh bảo mn cv chưa ổn định cưới về sợ làm khổ vợ nên đợi 1 thời gian nữa cv ổn thì cưới) bạn nào bị giục nhiều cứ làm biện pháp này nha,nhưng mà về lại hà nội 1 mình m lại cô đơn.
Ðề: hội ế vì thích thế cái gì cũng có giá của nó chỉ nhỉ, 1 m thì cô đơn đôi lứ nhưng lại tự do thoải mái