Dạ con em ốm chị ah, suốt ngày nghỉ + ùn việc nên là em không mở mắt ra được các chị ah. @ cả nhà: Liên Meinxinh đang ốm, nghỉ làm 2 -3 ngày hôm nay rồi ( tôi chưa update tình hình vì con tôi cũng đang ốm)
Con bà ốm à?híc, chả ai biết gì, chắc tại thời tiết nên hôm nay tôi mệt từ sáng, chiều ko chịu nổi khi ngồi oto từ cty về nhà. bà Liên cũng ốm à? Sao lâu tôi ko thấy bà Mai Liên nhỉ? dạo này bà ấy thế nào rồi?
Con bà ốm à, bé đã đỡ chưa thế, thời tiết mấy hôm nay oi bức quá mình lớn còn khó chịu nữa là các bé. Thế bà Liên ốm thế nào thế chắc là bị cảm à
con bà ốm thế nào thế, đã khỏi chưa?khổ thân con, thời tiết này khổ thật, cún con nhà tôi mấy hôm nay đêm nào cũng nóng nóng, quấy lắm, ăn cũng toàn trớ ra thôi. mong cho các con mau khỏe nhé! còn bà Liên nữa không biết ốm thế nào?
Mấy hôm không vào chuồng mà các mụ này cũng buôn chậm quá! Chờ tôi về buôn hả?? He he... Cho tôi gửi lời hỏi thăm các con nha!! Mong cho các con mau khỏe!
Mình xin gia nhập hội được ko các mẹ, nhà mình là bố mẹ đều gà cả, 1 cặp trống mái nhưng lại có nghé con Chào cả nhà
hu hu hu hu, bán than tí cả nhà ah, ku nhà tui sốt nữa roài, sao tui khổ thía hả trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
t7 tôi cũng có mặt ở HN, nhưng trưa thì tui chịu rồi, các bà off đến chiều thì tui may ra góp mặt đc tý chút
Chào cả nhà! Hôm nay em lại tái xuất giang hồ! Tình hình là em đỡ sốt rồi, chỉ còn vương vấn ngây ngất tý ti! Nhưng vụ việc lại tiếp diễn là con em bị lây từ mẹ tiếp tục ốm hic hic hic! Em cứ quay cuồng mệt hết cả người! Lẽ ra cũng khỏi hẳn rồi nhưng con ốm em lại bị ốm lại các mẹ ah! Hic hic hic! khổ cái thân em quá!
Cục tác cục tác.... Gà công nghiệp có kêu thế không ạ?? Tôi đây 1 con gad công nghiệp chính hiệu....Cho tôi tham gia hội gà của nhà mình với nhá.... Cả nhà tôi đều là gà: 1 trống 1 mái....buồn buồn vì chưa có ai tranh ăn cùng ạ....
cả nhà ơi, tháng này đúng tháng ngâu hay sao ấy, các gà con gà mẹ ốm liểng xiểng, híc mà toàn xui xẻo, chả có may mắn gì hết, chán quá, các bà đi off trưa T7 tôi chịu rồi, híc.
tình hình là chuồng nhà mình mai chắc không off được rùi nhể? thấy gà nào cũng ốm hết,mẹ ốm, con ốm, khổ thật..............mong cho các con luôn luôn mạnh khỏe để các mẹ lại được tung tăng.
Ối tôi cũng đang cúm đây khổ thân lại lây sang con bé con, còn cô chị thì cũng bị ho hichic tôi ốm mà vẫn phải lo cho 2 con vịt ở nhà choáng quá, rõ khổ.
:axe::axe::axe::axe::axe::axe: chết hết cái ốm cái đau đi này!! Mấy hôm nay ông nội lên chơi! Tôi chẳng có time mà online đâu!! Chúc cả nhà mau khỏi!! Cho gửi lời đến tất cả các gà lớn, gà nhỏ đang cần thuốc nhá!! Chúc mau khỏi!!