Thế thì cứ về đến nhà lại hỏi: Hôm nay mẹ thích con bế con hay dọn nhà trước ạ?? Thích con cho cháu ăn hay là cho con nghỉ ngơi một tý ạ???? Cụ bẩu rồi thì đố cụ dám mắng!!!!!!!!!!
Khổ thân bà này. Tôi thì ko ở với mẹ chồng ( bố chồng tui mất rùi),MC vẫn ở quê,2vc tui trên HN nên thoải mái. Bà nên nói chuyện với chồng hoặc lúc nào vui vẻ thì tâm sự với mc xem sao.Chả gì bằng nói thẳng,nói thật,mất lòng trước nhưng sau sẽ hiểu thôi..Tôi toàn thế với mc tôi,hồi đầu cũng kêu tôi lắm,cả mc lẫn 2 cô em,nhưng giờ thì lại quay ra khen đấy... bà đi làm xa thế.Đi thế mệt chết,kiếm chỗ nào làm gần đi. Bà làm gì vậy?
Nhà bà ấy ở Đan Phượng vào nội Thành thì chẳng mất 25 cây hả bà??? Nhưng nói nhỏ nhé!! MC cũng tùy thôi, MC tôi già quá!! Không tâm sự được!! Cũng may là cụ nói con cháu xong chẳng để bụng, chẳng đi nói xấu con dâu bao h!! nên thích lắm!!
ôi xa thế bà làm gì,tôi thấy ở khu Láng HL nhiều công ty mà,xin về đó làm cho nó gần.Rét mướt này đi ngại lắm... mà bốc phét thế thôi chứ tôi cũng sắp phải đi làm 12km,nghĩ đã thấy ớn hết cả người rồi.
Đọc bài của bà Nam05y buồn cười k chịu nổi :mrgreen:. Chuyện BMC luôn đúng và con dâu luôn sai là chuyện muôn thuở, bà xả đi 1 lúc cho hả rồi quay lại chiến trường tiếp đi. Việc này sẽ chả kết thúc cho đến khi....Obà ạ.
hê hê. tôi hỏng dám nói như thế đâu ( bức xúc là thế nhung vân phải cố chịu thoai) ko cho xuất ngoại thì cung mẹt lắm nhưng mà vẫn có chỗ mà tha, chồng cũng hiẻu đấy nhưng làm thế nào đươck, toàn các bạc tiền bối cả......
Tôi vào chào các bà roài đi về đây???????? bb cả nhà, chúc buổi tối vui vẻ (hôm nay chồng đi trực lại ko có nguoi um ngủ roài. hihihihihihi :----(
ôi, những con gà như chúng mình thường rất ngại cất cánh .Vì cứ nghĩ có bay được đâu mà cất cánh . Lại sợ cả xã hội loài chim cười vào mặt nên an phận làm gia cầm , cùng là lông vũ đấy nhưng ăn bới . Thế nên chẳng mấy khi thích nhảy việc . Tôi cũng vậy , ra trường cái làm hết mình cho công ty 4 năm trời không bảo hiểm , tăng lương trong 4 năm tổng cộng 8 lần . Nhưng lương khởi điểm khi mới vào là 1 triệu, lương đã tăng sau lần thứ 8 là 1,8 triệu . Cứ sợ mình nghỉ sẽ chẳng xin được ở đâu vì trái ngành . Nào ngờ chỉ vì bức xúc một số thứ mà có gan bứt ra, thấy mọi thứ khác như mình đã từng nghĩ . lại ước sao mình không tiến bộ sớm hơn nhỉ . Kết luận: cứ thử bay lên khi đôi cánh còn chưa bị luộc trong nồi .
Hỡi các gà, chúng ta cùng thử cất cánh xem nhé, khi chúng ta bay lên có khi lại làm cả 1 bầu trời rực rỡ, ngỡ gà như thiên nga he he..................
Sao mẹ nó giống tôi thế:-D.Sau 2,5 năm làm cật lực cho một công ty vì chán cảnh lương lậu nên vừa quyết định nghỉ việc trong tháng này.Hiện tại đang xả hơi chút chút sau đó sẽ tìm cái j đó để làm.Hic nhưng đang đi làm quen tự dưng ở nhà thấy nó cứ thế nào ý chẳng hiểu kiểu j
tui cũng đang muốn nghỉ việc quá mà chưa tìm được việc nào khác.Sắp chuyển nhà đi làm xa ngại khủng khiếp luôn. Tôi thì cũng không cần lương cao lắm vì tôi nhà leo người,tôi cần có nhiều thời gian ở nhà.Lương tầm 3-4t là ok rồi. Cũng mấy lần định nghỉ xả hơi rồi đi xin chỗ khác nhưng nghĩ nghỉ cũng tiếc... có khi phải học theo các bà mất thôi
hê hê, kiểu này phải đổi tên hội đến nơi rùi bà nhỉ tranh thủ nghỉ ngơi ăn chơi nhảy múa đii bà ạ, các bà quen đi làm, nghỉ khéo lại ko quen, còn tôi quen chơi, nghĩ tới làm lại ỳ ra như đá tảng ý, haizzz, biết làm sao???????/ Hihi, mỗi người 1 điều kiện, 1 hoàn cảnh chứ bà, kệ nó, tới đâu tính tới đó, cửa này đóng lại mở ra cửa khác rộng hơn mà
đúng , tôi đồng ý với bà trời có mắt to lắm . lấy mất cái gì đó rồi lại trả lại cái khác tốt hơn . Miễn là chúng ta có chấp nhận bỏ trước đã rồi mới nhận hay không thôi . Tham như tôi là sợ mình bị lừa nên thường là không dám . hè hè . Có người từng nói với tôi rằng: làm những điền chưa bao giờ làm thì mới nhận dc những thứ chưa bao giờ được nhận Thế là tôi nghĩ mình phải thay đổi thôi . dạo này bù xù xấu xí, cổ lỗ sĩ, luẩn quẩn ở nhà bán hàng lâu quá, chưa đi khỏi bang Bưởi là mấy . nên: tính chuyện đi học trang điểm cho chồng sợ mất vợ mà đỡ gia trưởng hách dịch đi
ơ cái danh sách có đầy đủ rồi mà cơ nhỉ. mọi người vào gmail mà check nhé. http://spreadsheets.google.com/ccc?...ab=Share&userstoinvite=chuongga1981@gmail.com nick: tandau1981 pw: chuongga1981