Sáng nay e có đưa ox đi khám ở trg Y thì bsy cho kết quả là bị viêm dạ dày ( mọi chỉ số đều ghi là bình thg nhưng kết luận cuối cùng lại là như thế), qua siêu âm, trên kết quả có ghi là: có u máu ở gan 5mm. E lo lắng quá ko biết chồng e ntn có làm sao ko? Có ai cho e xin phương pháp điều trị, ăn uống kiêng khem j với ạ! E cảm ơn nhiều!
Nếu có u máu thì xin tư vấn bsỹ khám luôn thì sẽ rõ hơn chứ bạn. Chắc chắn 1 điều là bệnh dạ dày phải kiêng ăn các món nóng, cay như: ớt, tỏi, tiêu... hay món chứa nhiều axit: cam, chanh, đồ chua, dưa cà... có người suy nghĩ nhiều cũng bị đau dạ dày nữa...
U máu ở gan là bẩm sinh, nó như bị chàm trên má, không có ảnh hưởng gì nên đừng lo lắng. Để tốt cho gan bạn nên doạ chồng là kiêng nhậu nhẹt là được...
Nói chung u máu ở gan bạn nên nhờ bsĩ tư vấn cho nên ntn chứ ko nên chủ quan bạn ạ.Còn đau dạ dày nhẹ thì uống mật ô nghệ,nặng thì phải uống ks theo đơn bsi.
E cam on ạ. Bsy có đc kê đơn thuốc các mẹ ạ. U đó thì khi làm xét nghiệm xong bsy nói là u lành nên ko có làm sao. Chồng e uống thuốc cũng gần hết r mà thấy vẫn bảo thi thoảng tức bụng. Ăn no 1 cái là đau cả đêm. E đang tính sang tuần lại đưa chồng đi khám lại. Ac nào có biết chỗ khám nào chỉ e vs ạ chứ khám ở trg Y đợt vừa r mất cả 1 ngày mà nhiều cái xét nghiệm cứ vòi ra để làm thôi ạ!
Đại học Y cũng là một địa chỉ khám bệnh uy tín rồi mà Riêng về dạ dày thì chị thấy mọi người khen bệnh viện 354 (bệnh viện Quân đội ở phố Đội Nhân hay Đội Cấn gì đấy). Nhiều người bị dạ dày công nhận là họ có thuốc trị dạ dày hiệu quả, và chỉ bán ở nhà thuốc của bệnh viện.
Hiệu quả không bạn? Mình cũng không biết đâu, tại thấy bạn bè hay giới thiệu là ở bệnh viện 354 có thuốc dạ dày tốt thôi. Mình thì cứ chớm khó chịu là dùng viên mật ong nghệ mua ở hiệu thuốc, thấy cũng ổn nên chưa đi khám lần nào
ổn chị à vì em thấy chồng em chuyên lấy cho các sếp chồng em cũng bên y nên thấy anh ấy bảo dùng loại đó tốt còn êm k dùng nên êm hổng biết hihi
Lấy gần 500k tiền mở màn lệ phí khám (tư vấn). Bắt làm đủ xét nghiệm xong bảo có kqua sẽ vào tư vấn 1 lần. Đến khi xong xuôi hết mọi thứ chồng e vào bên trong fong tư vấn tầm 1-2ph j đó là đi ra cầm theo 3 tờ giấy nói bsy bảo cứ làm theo như trên. E ngồi lại đọc thấy chẳng khác j e vào google search ra cách ăn uống + kê cho 2 loại thuốc uống. Tổng cộng 1 ngày khám hôm đó mất 1.8tr (chưa bao gồm tiền thuốc). E thấy vậy cũng sốt ruột sợ chồng ko nghe kỹ lại fai mạn phép vào gõ cửa hỏi lại cho chắc chắn:" bác ơi, u kia của chồng cháu có làm sao ko ạ?". Nào ngờ bsy trl 1 câu ngắn gọn: nhà nào mà chả bị thế, cô cứ làm như mình chồng cô ko bằng" rồi đuổi e ra. 1 ngày nghỉ làm của 2vc đi khám mà cảm thấy như mua bực cho bản thân! Thuốc kê về uống cũng gần tháng r chưa thấy có hiệu quả j cả. Đêm qua chồng e lại kêu đau đau mà chẳng biết làm ntn cả