mọi người ới,mọi người ơi,đi đâu hết mà để nhà cửa im ắng thế này,làng ta đi săn mồi hết rồi hay sao ấy nhỉ?haha
haha thế thì cứ chịu khó săn thôi nàng ơi,hôm qua lên wlcm mò mẫm cả ngày mà cuối cùng trả thấy ai chào mình,ui buồn đến muốn ngủ luôn nàng ạ,nàng sắp đi siêu âm chưa?
uh, cũng từ từ săn đây nàng ạ, tớ đi siêu âm rồi, mwois đc 4 tuần thôi, chưa có dự tính ngày sinh cậu ạ
hihi chúc mừng cậu lần nữa nha,hôm qua đau đầu quá,cơ mà nghiền wlcm rồi,vẫn cứ lên như thường,hihi không biết bao giờ tớ như nàng nhỉ?nếu có bầu tớ sướng điên lên mất ý,hnay lại mua,chán nàng nhỉ?
ớ, cám ơn nàng nhé, nàng cũng sắp có rồi mà, đừng lo lắng quá, chỗ mình nắng nè, có mưa đâu nhỉ, trời đẹp lắm, đi chơi thì thích, cơ mà tớ cứ bị mệt ấy nàng ạ
hihi chắc do nội tiết cơ thể nàng thây đổi vì con đang làm tổ trong bụng mẹ mà,thời tiết này dễ ốm nàng chịu khó giữ gìn sk hihi,mấy ngày này chưa có đơn hàng nào nàng ạ,buồn chết hehe
uh, đúng nàng ạ, tớ cnf đang ho như quốc kêu ấy, tớ thì bán giò chẳng bán online đc mấy, chủ yếu gần đó thì bán đc thôi, khi nào bán hội chợ thì bán đc nàng ạ, lần này nhỡ hội chợ rồi
hihi nàng bầu bì như thế cũng đừng nên đi lại nhiều quá ,kẻo ảnh hưởng đến thai,hihi mấy hnữa tớ bán gạo hải hậu hihi gạo quê tớ ngon lắm luôn
oài oài, thế ah, tớ ở Giao Thủy đây nàng ạ, gạo HH thì ngon rồi, nhà tớ bố mẹ toàn chu cấp gạo lên thôi nàng ạ