ừa đúng rồi nàng,bây giờ tuổi tụi mình đi xin việc là khó xin hic hic,nhớ năm trước tớ đi xin việc còn có người bảo già ui còn đi xin việc,hehe nhưng cứ kệ thôi,nàng cố lên nha,ah nàng muốn xin việc về chuyên nghành gì nàng
trc t làm tư vấn tuyển sinh, thu ngân xong cty hết việc t qua làm quản lý kho cho xưởng bà c bh t cũng mông lung chả bít t hợp làm cái j nữa hic hic
quản lí j hả nàng cái mẹt t non toẹt ngta còn chả tin 86 ý muốn tìm việc mà chả rõ mình làm dc viec j ngu thế đấy
tớ vẫn đi làm, cv ko nghỉ đc nàng ạ, nghỉ nhiều bị nói, mà giờ nghỉ ở nhà thì ko có gì để chi tiêu, cố gắng đi làm chứ ở nhà nằm nhiều cg mệt, đi làm còn nói chuyện đi lại đc thì cg đỡ hơn nàng ạ
hihi ừ cũng đúng nàng nhỉ?hè hè,nàng đi làm có gần nhà không?nàng giờ mới đầu đang nghén cũng mệt hihi,nàng cưới lấu chưa nhỉ?
uh, nàng giỏi thế, tớ cũng muốn bán, chú ở bên Đức bảo gửi về cho mà bán, nhưng đang không biết đường đi như nào cậu ạ, thuế má rồi tiền chuyển hàng về nữa