Mình lập gđ sớm sn 89, bé đầu đã 5t rùi mn ạ. Đấy mình cứ ao ước có con gái để cùng nhau làm đẹp, diện váy đôi. Nhưng trượt mất rồi, bây giờ biết là trai nên không tơ tưởng gì nó. Mong con khỏe mạnh là ok
mẹ nó tiêm uốn ván hơi sớm. Dĩ nhiên tiêm tuần 23 cũng ổn rồi nhưng nghe bác sỹ phân tích thì nếu con đầu nên tiêm tuần 26 - 27 mũi đầu, con thứ 2 nên tiêm tuần 30. Đại í là để con lớn nhất có thể. Tuy nhiên nếu mẹ nó chỉ sốt nhẹ thì k đáng lo đâu
bé nhà mình thường xuyên đạp vào ban đêm, ngày thì thỉnh thoảng. dạo gần đây tối nào cũng fai dậy đi vệ sinh rồi cũng mãi mới ngủ được
Hồi tớ bầu bé đầu tớ cũng siêu âm bác sỹ Trâm đấy, nhưng hồi đó bsy bảo 26 tuần mới tiêm. Giờ siêu âm bsy Trâm phải chờ lịch, hẹn...Tới đó lại chờ vì đông nên tớ ngại bon chen. Giờ tớ siêu âm bác sỹ Thiện, bác sỹ Thiện trước cũng ở 125 Thái Thịnh như bsy Trâm
Đa phần các bé đều đạp vào ban đêm nhiều. Cơ mà tuần này tớ còn khó ngủ vì đau lưng khủng khiếp, nằm nghiêng thì đau lưng mà nằm ngửa thì khó thở. Chắc tại tớ bầu lần 2 nên yếu hơn chứ hồi tớ bầu tập 1, tầm thời gian 23 tuần như này là thời gian dễ chịu nhất, ăn đc, ngủ đc.
Các mẹ đã có mẹ nào mua đồ cho con chưa? Tớ thì vẫn chưa vì nghe đồn là nên kiêng cho tới khi bầu được 7 tháng. Tập 1 tớ cũng chờ tới 7-8 tháng mới mua, giờ vẫn chờ nhưng muốn tham khảo địa chỉ mua đồ giá hợp lý trước. Hồi tập 1 quả là con đầu cháu sớm, tớ vào hẳn bibo mua toàn đồ vừa đắt lại mua bừa phứa ra, cái thiếu vẫn thiếu mà cái thừa vẫn thừa. Tốn bao nhiêu tiền ấy (. Lần này kinh nghiệm chọn đồ thì có rồi nhưng địa điểm thì có vẻ lạc hậu rồi, k còn biết mua ở đâu nữa
chắc do tập 2 sk yếu hơn đó, mình tập 1 h đc gần 26 tuần chưa thấy đau lưng nhưng mà chân hay bị mỏi đầu gối, đứng dậy vặn vặn là kêu răng rắc ) bé nhà mn đc bn gam rùi? mình cũng dự tính đến tháng 12 này mới sắm đồ cho bé, lúc ấy được 7 tháng. đồ thì mn thử tham khảo trang này https://www.facebook.com/groups/544009902430263/?fref=ts, các mẹ vào đây mua chung để được giá rẻ.
Trước tớ cũng siêu âm ở Lê Văn Thiêm đấy, nhg cũng đông và chờ lâu nên tớ ngại đi. Thời tiết này ở HN ra đường 1 lúc về tớ nằm mấy tiếng mới khoẻ đc nên tớ siêu âm bsy Thiện ngõ 16A ở gần viện 103
Tớ hơn 22w mới đc 500gr thôi. Mấy tháng đầu tớ nghén khủng khiếp, sau đó hết nghén cũng k ăn đc gì nhiều, ăn kém hơn cả chưa bầu. Sau đó bsy phải kê cho 10 ngày uống thuốc đông y mới thấy khoẻ hơn và ăn tốt hơn. Mẹ nó có uống bổ sung canxi k?
thì bình thường kế hoạch, còn khi săn thì em thả trong vòng những tháng muốn thụ thai ạ, em tính theo cái bảng tính thụ thai của vua chúa trung quốc ngày xưa thôi ạ, e thấy tập đầu chuẩn nên áp dụng tập 2 nhưng mà hụt ạ.
Bảng tra sanh trai gái theo ý muốn ( của Trung Quốc ) Bảng tra sanh trai gái theo ý muốn ( của Trung Quốc ) Tuổi âm lịch của mẹ : cột dọc màu xanh. Cái bảng này là của các Vua (TQ), chọn ngày (âm lịch) ” vào làm việc ” với các cung nữ sao cho để tháng đầu tiên cấn bầu chiếu theo bảng : + là trai, – là gái. Up lên cho các mẹ làm tham khảo thôi nhe ! So sánh với trường hợp mình thì thấy đúng, có mẹ nào lúc rảnh ngồi nhớ lại tháng đầu mang thai coi đúng không nha !
đấy em chỉ căn theo tháng giống bảng trên với điều chỉnh chế độ ăn uống, và luôn nói không với thuốc tránh thai ạ, vì giờ nhiều người dùng thuốc tránh thai xong lúc muốn có bé khó có lắm ạ