Hi m tăng 13 cân roài ý, giờ 62kg rồi. Nhưng ko vào người mấy đâu toàn vào bụng thôi. Giờ mới hơn 6 tháng mà bụng to lắm rồi. Căn bản 2 bạn khỉ liền nên mẹ nhìn khệ nệ lắm
Mình chưa mua gì cả, căn bản các cụ bảo kiêng khi nào 7 tháng trở ra mới mua nên m cũng chưa mua gì cả mn ạ. Mà con đầu lòng nên cũng chưa hình dung hết được là cần mua những gì nữa cơ
Thôi cứ theo phương châm là rẻ và thấm hút tốt. Ưu tiên đồ cotton, vì đồ sơ sinh con chỉ mặc khoảng 2 3 tháng thôi mà
Uầy 23kg cơ mà thế ko thấy nặng nề mới lạ.m tăng 9kg zui, mà mới 7 tháng, 2 tháng sau tăng còn nhanh hơn nữa ý
e cũng lo lắng lắm mn ạ. bác sỹ bảo ăn ít cơm và đồ ngọt hơn c ạ. còn lại k bảo gì đâu. với lại cơ bản là e tăng vào mẹ khá khá. (
mình cũng biết là đắt n0 phải cố gắng thôi. tính ra vì sự nghiệp làm "mẹ sữa" thì chấp nhận hết mn ạ.