Mính mới vừa thử 2v xong nên mình lập thread này để trao đổi, giao lưu, học tập với các mẹ có cùng thời gian sinh tháng 12/2016. Mình lập cả 1 group kín trên face để tiện trao đổi nha các mẹ....... https://www.facebook.com/groups/494363927433269/ Tên nhóm: Hội Khỉ con tháng 11,12 năm 2016 Mẹ nào vô group bảo mình tên để mình accept nhé.
Oh ồ. Bé nhà mình cũng dự là mồng 8 tháng 12 đây. Đi học hỏi xem các mẹ đọc những sách thai giáo gì mua lại để đọc cho con.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1053089491424597&set=oa.494367640766231&type=3&theater Phòng khám 12 Tôn Thất Thiệp (Bác sỹ Nguyễn Danh Cường)Địa chỉ: 12 Tôn Thất Thiệp (phố này nằm giữa Trần Phú và Điện Biên Phủ). – Điện thoại: 04 22403224, 04 22160567. Bác sĩ này là 1 trong những bác sĩ siêu âm sàng lọc dị tật giỏi tại Hà Nội. Giá năm 2014 khi mình từng khám là 500k/ lần đối với thai đơn, thai đôi là 1000k/lần. Các mốc bác sĩ chỉ định siêu âm gồm mốc: 12 tuần, 18 tuần, 22 tuần và 32 tuần. Phòng khám này chỉ có máy siêu âm 4D và số lượng người đến khám vô cùng đông nên bạn sẽ phải đặt trước 3 ngày. Tuy nhiên, nếu mẹ nào ở xa các tỉnh khác đến trực tiếp thì cứ trình bày khéo với cô tiếp tân (mẹ bầu trình bày nhé), bà tiếp tân hơi đồng bóng tí nên các mẹ cứ nịnh là ok hết. Thời gian đặt từ 7r sáng, theo kinh nghiệm của mình thì 7r sáng gọi điện luôn thì số thứ tự sẽ ở tầm 3-7. Sau khi đặt thì sẽ hẹn lấy số. Thường sẽ dọa đến lấy đúng giờ lúc 4h chiều nhưng 5h bác sĩ mới làm việc nên mình hay 5h mới đến lấyvà khám luôn, dĩ nhiên nếu bị hỏi thì cứ nịnh bà xếp số tí..... Thứ 7, CN bác sĩ làm việc từ 7r sáng và 1r chiều. Mình hay khám trực tiếp tại phòng khám này, ngoài ra hình như bác sĩ còn làm thêm ở viện ĐH y và Phòng khám Vietlife. LƯU Ý KHI KHÁM: - BS đồng bóng, khó tính ( nghe đòn là dù đã gần 50 nh chưa vợ) nên khi khám bảo gì làm đấy, không hỏi nhiều; nếu có tiền sử bị làm sao thì bảo luôn bác sĩ trước khi siêu âm. Nên mak quần áo khi đi siêu âm, ông ý ghét nhất ai mak váy. Trèo lên bàn siêu âm thì vén quần thấp xuống, áo cao lên rùi để 2 tay lên đầu. - BS thường chỉ định làm Triple test ở tuần 14-17, nên làm ở ĐH Y.....ông ý mới chấp nhận kết quả. - Nếu k theo từ mốc 12 thì bs chỉ chấp nhận siêu âm 1 lần ở mốc 18w or 22w, k nhận mốc 32w. - Chồng k được vào cùng, ngồi ngoài phòng khám mà uống nước chè ý.... - Nhớ tắt điện thoại or để điện thoại chế độ im lặng khi siêu âm. - Không nên hỏi giới tính, được hôm mát giời thì bs sẽ nói, còn không là bị mắng đó....... Trên đây là 1 số chia sẻ cho các mẹ từ kinh nghiệm của mình.
Chúc mừng các mẹ đón khỉ con tháng 12. Chúc các mẹ sức khỏe! Nhà e cũng hóng khỉ con mà chưa thấy gì Đi xem bà bói nói tháng này có tin vui ạ
Mình thì trộm vía ko bị ốm nghén nặng, chỉ thỉnh thoảng có cảm giác hơi buồn nôn, và cũng hơi chán ăn (bình thường mình ăn uống rất dễ và tốt ). Giờ mình chỉ hơi đau đầu vụ rình để báo cáo với ông sếp vụ bầu bí thôi. Trộm vía mình mới có bầu được 8 tuần mà mọi người ở chỗ làm của mình nhìn đều đã thấy bụng hết rồi (dù vẫn muốn giấu đến lúc báo cáo sếp xong cái đã). Có bầu đi làm thật là mệt, mình chỉ muốn nằm thôi :-(. Các mẹ đã dự tính sẽ sinh ở đâu chưa? Mình bé đầu sinh ở Việt Nhật, nhưng có trải nghiệm ko suôn sẻ lắm (mình sinh thường, hơi lâu vì mình ko biết cách rặn nên mãi con mới ra được), giờ mình đang lăn tăn ko biết cuối năm sẽ sinh thường hay sinh mổ, rồi sinh ở bv nào. Mình ko mua bảo hiểm thai sản.
Minh sinh lần 1 ở viện PSHN, có nhờ y tá theo cùng nên nhẹ nhàng lắm....Thường bầu bé thứ 2 bao giờ bụng cũng to nhanh....
Nhưng sinh ở PSHN thì hơi xa nhà mình (nhà mình ở gần times City, Minh Khai), sẽ vất vả cho người thân vào thăm nom, chăm sóc. Nên mình vẫn đang tính có nên quay lại Việt Nhật hay ko. Chứ sinh ở Vinmec thì tốn xiền lắm :-(. Nghe đồn sinh thường mà đã ngót 30tr.
Nhà gần times thì đẻ VInmec đỡ lo hơn vì tiện đi lại, mẹ nó mà mua bảo hiểm thai sản trc thì cũng đỡ tiền kha khá đấy. Nhà em cũng xót tiền nhưng cứ AQ là đời người đẻ được mấy lần mà phải chịu khổ nên cố + mua bảo hiểm cho đỡ tiền.
Mình cũng thấy thế, nếu chỉ vì tiện mà phải cố ngần ấy tiền (vì ko có bảo hiểm) thì quả thật khó với nhà mình. Vẫn đang đau đầu tìm hiểu thêm bv khác đây mn ạ.
T thì t sinh PSHN thôi. Sinh dv thường cg 15tr rùi, còn sinh nhà A thì rẻ hơn nhìu lắm. Lần đâu m đi sinh mất tổng tất tật mới khoảng 5tr thui......Mà lúc sinh bạn Khỉ này t12, k bị nóng....