m vẫn đang tuần 7 đây,sao mà thấy thời gian trôi chậm vậy chứ,mệt mỏi nôn nao ngồi ko đã khó chịu chẳng làm đc việc gì mn ạ. chộm vía mn đỡ hơn thì tốt rồi,mình nôn ko uống đc vitamin chỉ sợ thiếu chất thôi,mà sao cứ uống vào 1 lúc là nôn sạch ý.hic
ôi e tập 1 mà vẫn liêu siêu chẳng làm đc việc gì nì,may mà có mẹ ck quan tâm hết mực ko thì ko biết làm sao nữa.hic.e thấy bảo nghén nhiều là con gái,ít là con trai.trước chị có bé gì rồi ạ
Chào các mẹ mình dự sinh 22/9. Tập này là tập 3, 2 tập trc là 2 công chúa rùi, tập này cũng hơi căng thẳng. Ko bit là hot girl hay hot boy đây
mn cũng tầm 7w giống m mà dự sinh tháng 9 à, m tưởng tháng 10 chứ, m tập 1 là boy mà đợt đấy chả nghén ngẩm hay có biểu hiện j cả, ko phải nghén nhiều hay ít là con trai hay con gái đâu, chị gái m nghén kinh khủng phát khóc lên được thế mà vẫn ra con trai đấy thôi. m nghĩ chắc m tập 2 sức khỏe yếu hơn nên mới thế.
Mình bầu tập 2 nhưng là hội khỉ con tháng 8. Chúc các mẹ hội khỉ con T9 mạnh khỏe,9 tháng an toàn,mẹ tròn con vuông...
hic, mình tập 1 là công chúa, hôm rồi 12w3d s.am bsi Trâm bảo chả thấy chim cò đâu,, hự hự... chắc lại công chúa rùi.. nhà mn tập 3 có tính toán gì ko? chúc mn đc hotboy khỉ con nhé..
thế nào mà hôm qua em đi siêu âm e lại sinh tháng 9 chớ, em lại phải chuyển từ hội tháng 7,8 sang tháng 9 thôi
À, mấy tháng trc tớ tính lịch tàu, cộng trừ các kiểu, rồi canh trứng mà ko đc, tháng đo ko canh gì cả về quê nghỉ tết dương, chắc nhằm ngày trúng rụng thui vì theo lịch thì là ngày trứng rụng, oánh thử phát, xong còn đi rửa sạch sẽ cơ thế mà dính, ko bít đg nào mà lần mẹ nó ah
Tham gia hội thôi. Hôm nay em đi s.a lần đầu từ lúc biết có bầu. Ôi may sao đúng 12w. Bs bảo thai ptrien bt. 17-18w khám s.a lại. Bé t2 rồi mà quên hết kinh nghiệm từ chị cả.hi
ui thế cũng áp lực nhở, nhà mình thì ko trưởng gì nhưng nhà có 1 mống zai, ông xã thì kêu 2 công chúa cũng được, thế thôi ko đẻ thêm gì nữa, mình thì vẫn muốn có nếp có tẻ nhưng tình hình này chưa có suy nghĩ gì là sẽ có tập 3 như mn... hic
Các mẹ ơi, e cũng mới đi siêu âm hum qua, em bé đc 12w3d rùi, dự sinh 9/9/2016. nhưng bsi bảo chưa biết trai hay gái, hiii con nào cũng quý nhưng e vẫn mong ngóng mún bít, nhịp tim là 155, chị bạn bảo chắc con gái rùi, hiii
Các mẹ cho e hỏi, uống sắt thì nên uống sau ăn hay trước ăn ạ, có chị bán thuốc nói e là uống trước rùi ăn sáng, có người lại nói sau ăn, e lên mạng thì loạn hết cả lên, e mới mang thai lần đầu nên chưa có kinh nghiệm, mong cac mẹ chỉ giúp e với
Mn uống sữa bầu của Nhật đi. Từ hôm uống sữa bầu mình thấy khỏe hẳn (ko biết có phải vì thế ko ). Mỗi ngày mình phải chia giờ ra để uống cái này rồi uống cái kia đấy để hấp thụ được tốt nhất. Mn bây giờ thế nào rồi?gần được 9 tuần rồi phải ko?
Mình ở Nguyễn Trãi, ngã tư sở, gần Royal City ý. Mình khám từ hồi 6 tuần cũng định 9 tuần đi s.a lại xem con thế nào. Mình mệt với chóng mặt là cố gắng ăn cơm thêm thịt với rau, sau lại khỏe. Hoặc uống sữa bầu của Nhật thấy ko còn buồn nôn nữa mn ạ. Mn bây giờ tình hình thế nào?
E thì ở dưới chỗ viện E, cũng mệt với chóng mặt, ăn thì ko nôn nhưng ăn được ít, cơ bản là nuốt ko vào, e chỉ uống thêm sữa enfa với Ogestan thôi.