Mình tham gia với, tập 2 nhà mình dự kiến sinh 2/9. Bác sĩ hẹn 10 ngày nữa làm triple test. Mẹ nào làm rồi cho kinh nghiệm nhé. Tập 1 nhà mình ko làm cái này.
Cuối tháng này e định đi làm triple test ở bv đại học y. E ở lạc long quân,có mẹ nào đi cùng cho vui ko ạ
Các mẹ ơi lo quá cơ. Mãi chả sao tới lúc bầu bí thì bn là dịch bệnh. huhu. Cầu mong cho tất cả các Mom cán địch rực rỡ
Chào các mẹ, cho e gia nhập hội với nhé E dự kiến sinh 21.9 đây ạ, nhưng e k nhớ kkc, bé này là tập 2 ạ, ngựa nhà e mới được 12m e đã bầu tiếp rồi . Mà e nghén kinh khủng khiếp lắm các mẹ ạ (. Suốt ngày chỉ mệt mỏi với nôn, dạ dày thì muôn vàn khó chịu. Nói hơi ghê chứ e nôn nhiều axit làm loét cả 2 bên miệng cơ, trông thảm hại vô cùng T.T Ngày trước tập 1 e cũng nghén đến tận đi đẻ thì thôi, nên e xác định chắc tập 2 cũng k thoát được. À e đẻ mổ nữa, sẹo mổ lồi kinh khủng luôn cm ạ ) Tóm lại là chửa đẻ với e là quãng thời gian kinh hoàng nhất mà e từng trải qua, nhưng bù lại cảm giác hạnh phúc khi có con thì không lời nào diễn tả được, e nghiện con lắm luôn, ngựa nhà e là con trai, bé khỉ hôm trước e siêu âm lần 1 thì đoán con trai tiếp nhưng lần gần nhất thì lại k chắc chắn vì k nhìn thấy gì ).
Giờ này hội khỉ t9 chắc biết hết trai hay gái rùi nhỉ. Hic nha mình hôm cn đi siêu âm 125 Thái Thịnh đc 12t5 ngày lại là 1 em Vịt ùi, bố cháu mặt ngắn tũn mấy hôm nay ko nói năng gì luôn chắc buồn quá, mình cũng thấy buồn tê tái từ lúc bs nói gtinh của con, dẫu gì lại lên kế hoạch tạp 4 thui các mẹ ạ, nhưng oải quá
nhà tớ lại Girl rùi mẹ nó ah, buồn quá ý, cũng chỉ vi cái trưởng họ mà mệt quá, sao ngày xưa mẹ chồng mình không sinh nhìu con trai vào cho giờ mềnh đỡ bị áp lực như nầy nhỉ . Nhưng thôi chấp nhận, số ông trời cho như thế rồi mà, biết làm sao được. Số mình không may mắn như mọi người khó khăn vì đường con cái thì chấp nhận thui mẹ nó ah. mẹ nó SA chưa? Có kết quả chưa?
mn được bs thông báo giới tính rồi à, hồi tớ siêu âm 12t ở 125tt bác sỹ vẫn chưa nói giới tính cho, chờ tới 16t đi siêu âm vây