anh chị ơi. e mới đi làm cho 1 công ty cổ phần được 2 tháng, lương nhà nước 2.4 triệu.làm kế toán nhưng ở văn phòng e làm chưa có kế toan trưởng, chỉ thuê 1 kế toán làm ngoài, e thì giữ sổ sách kế toán và phụ chị ấy. nhưng e bị chị làm hành chính văn phòng hành quá, văn phòng thì có 3 người thôi, mà kế toán thì k có ở văn phòng luôn nên k biết việc là chị ấy lại bảo e'' k bít nhìn nhận công việc''. công việc e chưa làm bao giờ, nói 1 lần nhìu khi e chưa hỉu được chi ấy nói gì( vì chị ấy nói mà toàn như quát người khác, nhất là những ng chưa bít việc như e) nên e sợ toàn k dám hỏi lại, đến khi làm j động tới vấn đề đó, chị ấy lại bảo e: con này hỉu vấn đề rất chậm,con ày kém thông minh. hic có phải ai cũng thông minh đâu. e cũng biết e k thông minh cho lắm, nhưng e đậu vào trường kinh tế quốc dân là do e chăm chỉ. chị ấy nói em thế khiến e tự ti, tự kỉ vô cùng. với kiểu người nói chuyện như quát người khác, thì làm sao e dám hỏi lại để hỉu vấn đề hơn ạ, e lại mới đi làm.kế toán cũng k phải chuyên ngành của e nên e đang cố gắng học. có ai đi làm cũng bị bắt nạt và gặp các tình huống như e ko. anh chị vào chia sẻ e với. dạo này tâm trạng e tệ quá, đi làm mà như cực hình ấy. e sợ bị chửi, bị bảo con này ngơ ngơ lắm. help me.
Ðề: hỏi kinh nghiệm lúc mới đi làm mình cũng sinh viên kinh tế ra trường nè, mình thích làm ngoài và kinh doanh tự do hơn chứ nhà nước gò bó mà hạch sách lắm.
Ðề: hỏi kinh nghiệm lúc mới đi làm thông cảm với bạn. mình cũng sv và sắp ra trường. Bạn nên đi học một lớp kế toán để hiểu rõ hơn và có cơ hội phát triển sau này. Đời còn dài ,chỉ cần ko ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng, ko ngừng vươn lên. Cố lên nhá, chúng ta còn trẻ và có quyền được ngơ ngơ mà.) " Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vong "
Ðề: hỏi kinh nghiệm lúc mới đi làm bạn cũng lành quá nhỉ Nếu là tớ chắc tớ bật bà ta tanh tách rồi ý. Đằng nào thì mình ngoan bà ý cũng chửi, cũng chả chỉ bảo đc gì ) láo 1 thể bà ý chửi cho thích. Trong time đó thì ucnxg nên đi học lớp kế toán ngoài hoặc có ng quen làm kế toán thì nhờ ng quen chỉ bảo cho
Ðề: hỏi kinh nghiệm lúc mới đi làm Thật ra em nghĩ chị không hiểu gì thì nên hỏi lại, nếu hỏi rõ thì mình mới làm tốt việc được giao mà có làm tốt việc được giao thì mới được lòng sếp chứ. Còn đã là người làm thuê - giai cấp bị bóc lột thì tất nhiên sẽ bị áp lực rồi. nhất là mình mới đi làm nên không quen là chuyện bình thưởng. Bao giờ mình tự chủ được hoạt động kinh doanh, không phải làm thuê cho ai thì lúc đó mới hết áp lực thôi. Thêm nữa là nếu mình làm mà chậm chạp thì người ta không thích là đúng thôi, em bị thế mấy lần nên giờ cũng buộc phải nhanh nhẹn hơn rồi
Ðề: hỏi kinh nghiệm lúc mới đi làm Đây là kiểu ma cũ bắt nạn ma mới thôi, mới đi làm ai mà chẳng bị như thế, bạn cố gắng chịu đựng để sau này còn trả thù chứ hehe, nói vậy thôi chứ cái gì cũng có cái khó của nó hết, cố lên bạn ơi
Ðề: hỏi kinh nghiệm lúc mới đi làm Mới đi làm đôi khi chịu thiệt thòi tý, nhưng mà đàn áp quá thì bật lại thôi bạn ơi...
Chja sẻ vs b.mình tgjan đầu gjốg b lắm.cũg bị bắt nạt,ấm ức khủng khjếp,nhjều lúc tớ phát khóc đj ấy.nhưng dần dần tớ học thêm m0j ki năng,ngta k bắt bẻ t đc nữa.gjờ thj t yên ổn rồj.cố lên b nhé
Ðề: hỏi kinh nghiệm lúc mới đi làm Đã là nhà nước là phải vậy mà chắc bạn chưa "đi lại" với các sếp trên
Ðề: hỏi kinh nghiệm lúc mới đi làm mới đi làm thường hay bị bắt nạt, đặc biệt môi trường nhà nước... tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn thôi bạn ạ, họ làm quá m cũng phải có đấu tranh, đừng để đè đầu cưỡi cổ m
Ðề: hỏi kinh nghiệm lúc mới đi làm đọc mí thấy cty m thiệt tốt, chả ai bắt nạt ai, nhân viên mới vào đc các nviên cũ nhiệt tình lém lém...nvien thực tập cũng ko bị hành sách gì...bình đẳng no1.
Ðề: hỏi kinh nghiệm lúc mới đi làm Theo mình nghĩ thì nghề nào thì trang bị cho nghề đó làm tốt thì sẽ có kinh nghiệm
Ðề: hỏi kinh nghiệm lúc mới đi làm hồi mình mới đi làm cũng bị y như bạn vậy, nhiều khi mình phải chịu bị chửi mà vẫn hỏi để biết việc mà làm. Thực ra lỗi cũng do mấy bà sếp kĩ năng diễn đạt kém nên nói nhân viên không hiểu, hơn nữa cách làm của sếp mình như thế là không tốt cho tinh thần nhân viên, khiến cho nhân viên cảm thấy ngại học hỏi. Cuối cùng mình đã không làm ở chỗ đó nữa, vì làm ở đấy mình không thể phát triển bản thân được, lại còn phải chịu thêm stress và cảm thấy rất mất tự tin ( cậy là sếp chửi nhân viên j cũng đc chắc?). Mình cũng học KTQD, bạn chắc cũng mới ra trg năm 2013 giống như mình. Mình thấy môi trường làm việc rất quan trọng, thởi gian ở cơ quan chỉ 8 tiếng thôi nhưng ảnh hưởng đến cả cuộc sống của mình, nếu thấy áp lực quá thì làm nơi khác cũng đc bạn ak.