Các mẹ ơi. em xin tự giới thiệu em là 1 bà mẹ đơn thân. do hoàn cảnh nên bố cháu bỏ mẹ con cháu đi từ năm 2013. giờ e và con gái sống với bà ngoại, em đi làm, bà ở nhà chăm cháu. có mẹ nào có cùng hoàn cảnh với em thì vào chia sẻ kinh nghiệm nuôi con và kinh nghiệm trong cuộc sống ạ. chúc tất cả các mẹ và các con luôn khỏe mạnh, vui vẻ, năm mới luôn tràn nghiệp niềm vui, tiếng cười, may mắn.
Ðề: Hội Mẹ đơn thân-mẹ nào đơn thân vào chia sẻ kinh nghiệm nuôi con ạ Làm mẹ đơn thân vất vả lắm Cố lên nàng nhé..chucs bình yên hạnh phúc luôn đến với gia sinhd
Ðề: Hội Mẹ đơn thân-mẹ nào đơn thân vào chia sẻ kinh nghiệm nuôi con ạ em cảm ơn mẹ nó nhiều ạ. hi vọng hội này của em ko có thành viên tham gia.
Ðề: Hội Mẹ đơn thân-mẹ nào đơn thân vào chia sẻ kinh nghiệm nuôi con ạ Mình tên Phượng, đã chia tay gần 2 năm rồi. Tết này nghe tin người ấy đã đi hỏi vợ mới, tim mình đau buốt. Trách sao ngày ấy mình nông nổi quá, mình sao lạnh lùng quá . Tội cho con tôi quá, tạo con ra mà không cho con được một gia đình trọn vẹn, tại mình mà con mất đi tình cảm cha con. Lúc ấy sao toàn nghĩ đến nghĩ cái xấu xa của người ấy, giờ lại hối hận lại nghĩ đến những ngọt ngào , những yêu thương mà mình đã có với người ấy. Đau buốt tận tim gan nhưng không thể làm gì được, không thể quay trở lại được.
Ðề: Hội Mẹ đơn thân-mẹ nào đơn thân vào chia sẻ kinh nghiệm nuôi con ạ thôi, hối hận cũng đã muộn, cố gắng bì đắp cho con thôi mn ạ ,
Ðề: Hội Mẹ đơn thân-mẹ nào đơn thân vào chia sẻ kinh nghiệm nuôi con ạ Cố gắng lên mẹ nó ạ, sau cơn mưa trời lại sáng, nếu không quay đầu trở lại được nữa thì hối tiếc cũng vậy thôi, nhìn về phía trước để thấy cuộc đời đẹp đẽ bạn à