Hoi me Luti ?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi merom, 28/9/2005.

  1. merom

    merom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Các chị nhằc đến ông thầy nào thế. Cho em biết điạ chỉ với.Thầy có chữa đựoc bệnh suy đinh đưỡng không ạ.
    Bé nhà em lười ăn, mỗi lần nhìn thấy bát cháo là lại khóc thôi a. Bây giờ cháu được 17 tháng mà được có hơn 9.1 cân thôi cao 76cm. Em buồn hết cả người. Không biết phẩi làm sao được. Đi khám ở Viện dinh dưỡng thì bác sĩ bảo " đe doạ suy dinh duỡng ". Bác sĩ kê một lô thuốc : secal ( thuốc Canxi ) , syfit ( thuốc bổ ), pepsin , biobaby ( cốm tiêu hoá ), và sữa Bermin ( em không nhớ chính xác lắm ) . Về nhà thì cho bé nhà em uống được một hôm thì bị sốt chắc là do dị ứng thuốc pepsin ( thuốc men tiêu hhoá của Viện Dinh dưỡng ). Vì sau lần đầu tiên thấy sốt em đã cho ngừng thuốc 1 tuần , tuần sau , sau khi cho uống lại thì lại thấy bé người nóng sốt.Mà sữa bác sĩ kê thì nhạt quá cho thêm đường thì lại ngọt lợ nên bé không uống. Thế là từ đó em chẳng cho uống gì nữa vì sợ. Hiện giở em đang cho bé uống sữa Pedia sure BA ( của About ).
    Rất mong mẹ Luti chỉ giáo cho cách chăm sóc bé với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi merom
    Đang tải...


  2. merom

    merom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Em lại quên mất mọtt vấn đề rất quan trọng , đó là bé nhà em bị dị ứng tôm cua. Ngày xưa khi mới tập ăn dặm ( 4 tháng) thì có cho ăn tôm , cua rồi thì không làm sao cả . Nhưng khi cháu được bảy, tám tháng em cho ăn tôm thì bị di ứng. Có nghĩa là sau khi ăn được khoảng 2 đến 3 tiếng thì bé trớ hết ra. Và bị đi ngoài nữa chứ, như là bị tiêu chảy ý. Va đã lặp lại một lân như thê nữa. Mà em cũng không ăn đựoc tôm , cua, mực . Từ đó em sợ bé giống em không ăn đựoc các đồ đó nên từ đó đến gời không bao giờ em cho bé ăn các thứ đó nữa. Xin hỏi mẹ các mẹ, em làm như thế có đúng không ? Và cơ thê của bé nhà em không chắc. Sờ người nhão lắm.
    Mẹ chồng em bảo tại vì không ăn được tôm cua nên vậy. Có đúng không ?
    Em thấy có người bảo là mua tôm về cho bé tập ăn dần lại. Cho ăn nửa con tôm thôi trộn với thịt nấu chảo cho bé ăn. Em sợ bé lại bị như trước nên không dám thử.
    Rất mong nhận đựoc góp ý của các mẹ.
     
  3. Nghecon

    Nghecon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/5/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Me rom oi!
    Cai viện DD ấy toàn là lang băm hết, mình thấy BS Việt Nam mình bây giừo ai đưa con đi khám cũng bảo bị còi xuong và suy DD, sau đó kê cho môt đống thuốc rồi con mình về uống nhiều đến nỗi cứ loạn hể cả lên, hai tuần đi khám lại lại một lang băm khác cho uống kiểu khác. ĐÚng là vô trách nhiệm, bé nhà mình hồi 7-8 tháng mình cũng đưa lên đó khám cuối cùng về làm con bé loạn khuẩn đường ruột, khổ thân chữa mãi mới khỏi.

    Mình nghĩ nếu cho bé uống thuốc bổ thì uống một đợt rồi dừng lại, mà các thuốc nên cách nhau, chứ một lúc dùng nhiều quá làm em bé cũng sợ hãi khi uống thuốc cơ(trừ khi ốm thì phải chịu). Me rom cứ thủe cho con ăn lại tôm, cá(ít một thôi) xem có ổn không, phải kiên trì thôi chứ biết thế nào được, có thể tại thời điểm này bé ưa thức ăn đó thì sao, nếu không dừng lại rồi tháng sau lại thử lại. Nói chung bây giờ cũng nhiều bé lười ăn lắm, mẹ rơm cố gắng lên, hoặc có thể giai đoạn bé khó chịu trong người nên cũng lười ăn đấy.
     
  4. Nghecon

    Nghecon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/5/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà mình được 18 tháng mà có gần 9 kg, mà bé lại ăn rất ngoan và chịu ăn (trộm vía cháu) , uống lắm( nhưng mãi mà cũng có lơn được đâu) mình đã cho uống nhiều thuốc rồi chẳng ăn thua là máy, bầy giờ quan trọng là ít ốm đau, chịu chơi là tốt ròi, rôi các con sẽ lơn hết, nghĩ thế cho đỡ stress me rom a.
    Chúc bé nhà mình mau ăn uông tốt cho mẹ đỡ buồn.
    Còn sữa chi viết em thấy đã có ai dùng đâu, chắc loại này mới được tiếp thị ở viện DD để bán đây mà, nói chung em chẳng tin máy cái vụ đó đâu. Lại chích % cho các bà ấy kê đơn cho con uống, thế hoá ra các laọi sữa khác các mẹ đang dùng lại không có tác dụng gì sao.
     
  5. Me Ty

    Me Ty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Vậy mà mình lại đang định cho bé nhà mình đến Viện DD để khám đây
    Bé được 16,5 tháng; cao 83cm và nặng 11kg; bé lười ăn lắm, ăn rất lâu nên thấy sốt ruột quá.
    Thấy mẹ Nghecon nói thế không biết có nên đi nữa không đây?
     
  6. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ Rom ơi,

    Mấy hôm nay không vào DD, hôm nay mới trả lời mẹ Rom được. theo mình thì đừng nên quá sốt ruột mà cho bé uống thuốc linh tinh quá nhiều. Nếu có cần thì cũng chỉ nên cho bé uống một loại nào đó thôi.

    Mẹ rom khi nào có giờ thì viết rõ hơn một chút được không ? VD : bé ăn ngủ thế nào ? Bé có hay quấy khóc không ? Mẹ Rom cho bé ăn thế nào ? vé phát triển vận động thế nào ? Bé có hay được ra ngoài phơi nắng không, chạy chơi ngoài trời không ?
    Dị ứng tôm cua thì cũng từ từ giải quyết, đừng vội cho bé ăn lại ngay, cái chính là gải quyết vấn đề ăn cho ngon miệng dã đúng không ? Luti nhà mình ngày trước đến 8 tháng mới cho ăn mỗi tuần một bữa bột tôm, vậy mà cháu vẫn lớn đấy, đâu phải bé không chắc người là do không ăn được tôm cua.

    Nói rõ hơn thì mọi người góp ý sẽ dễ hơn mà.
     
  7. Me bop

    Me bop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Luti ơi tự dưng con em hôm qua sốt nặng lắm lên đến gần 39 độ mà không có biểu hiện gì ca. Cháu được gần 9 tháng rồi, chưa mọc cái răng nào, em lo không biết cháu bị làm sao hay do thời tiết thay đổi nên bị vây? Em đã cho cháu uống thuốc giảm sốt paracetamol của trẻ < 1 tuổi nhưng chỉ được khoảng vài tiếng lại sốt cao lên. Em lo quá không biết có phải do sốt phát ban hay mọc răng hay bị tim phổi nữa . Mà cháu nhà em lại bị cơ địa dị ứng thuốc nữa chứ! Chị cho em lời khuyên với!
     
  8. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Nghé con, hạ hỏa nào :goodman: :ANAL: :goodman:
    Bác sĩ cũng phải có người này người kia chứ. Căn bản là mình chọn cho bé một bs tốt và kiên nhẫn làm theo chỉ dẫn chỉ của 1 bác sĩ thôi (lắm thầy thì..., các cụ dạy rồi :mrgreen: )Mà cũng phải để các bác ăn HH chứ, Bs cũng là một nghề, cũng là kiếm sống thôi mà :finga: Lương nhà nước được vài trăm, học nghề y lâu kinh khủng, người bình thường học ĐH 4 năm, nghề y 6 năm, bs nội trú học thêm 3 năm nữa. Mà trong thời gian ấy tuyệt nhiên không nói chuyện làm thêm như sinh viên các ngành khác.

    Nói thế để Nghé con hiểu nghề nào cũng có cái khó của nó. Mình thông cảm với các bs vì nhà mình cũng có người làm ngành y. Em gái mình đi học đến bây giờ là 9 năm. Trong 9 năm chỉ có học, đi vòng quanh cái tam giác NHÀ - TRƯỜNG - BỆNH VIỆN, từ 6h sáng đến 10h đêm. Đấy mới nói chuyện học, chưa nói chuyện đi làm. Thực tế có bs rất giàu nhưng họ chiếm bao nhiêu % trong tổng số các bs thì không ai biết. Và nghề nào cũng vậy, giỏi nghề thì sẽ sống được bằng nghề thôi.

    Quay lại chuyện các con này. Nếu để ý mọi người sẽ thấy gần đây trẻ con còi xương thể bụ nhiều hơn ngày xưa (thế hệ chúng mình còi xường kiểu ... còi :shock: ). Chắc là do trẻ con bây giờ ăn đủ chất hơn nhưng lại ít vận động (vì được bế ẵm suốt và úm kỹ quá có khi chả bao giờ được ra nắng ra gió).

    Thế nên kinh nghiệm của mình để giữ được bình tĩnh khi nuôi con như sau :

    1. So cân nặng, chiều cao của con trong bảng dinh dưỡng, tuyệt đối không so với con người ta. Cân nặng chiều cao trong chuẩn + bé khỏe mạnh, lanh lợi thì kê cao gối mà ngủ.
    2. Nếu bé bị ốm khám bs (tốt) và uống thuốc theo đơn. Dứt khoát không chuộng loại thuốc và các bs cho thuốc uống cái khỏi ngay. :evil:
    3. Đọc sách và học hỏi thêm kinh nghiệm của các mẹ khác (trên DD các mẹ nhiều mẹo hay lắm :heart: )

    Vài điều chia xẻ với Nghé con và các mẹ :D
     
  9. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Nghé con, hạ hỏa nào :goodman: :ANAL: :goodman:
    Bác sĩ cũng phải có người này người kia chứ. Căn bản là mình chọn cho bé một bs tốt và kiên nhẫn làm theo chỉ dẫn chỉ của 1 bác sĩ thôi (lắm thầy thì..., các cụ dạy rồi :mrgreen: )Mà cũng phải để các bác ăn HH chứ, Bs cũng là một nghề, cũng là kiếm sống thôi mà :finga: Lương nhà nước được vài trăm, học nghề y lâu kinh khủng, người bình thường học ĐH 4 năm, nghề y 6 năm, bs nội trú học thêm 3 năm nữa. Mà trong thời gian ấy tuyệt nhiên không nói chuyện làm thêm như sinh viên các ngành khác.

    Nói thế để Nghé con hiểu nghề nào cũng có cái khó của nó. Mình thông cảm với các bs vì nhà mình cũng có người làm ngành y. Em gái mình đi học đến bây giờ là 9 năm. Trong 9 năm chỉ có học, đi vòng quanh cái tam giác NHÀ - TRƯỜNG - BỆNH VIỆN, từ 6h sáng đến 10h đêm. Đấy mới nói chuyện học, chưa nói chuyện đi làm. Thực tế có bs rất giàu nhưng họ chiếm bao nhiêu % trong tổng số các bs thì không ai biết. Và nghề nào cũng vậy, giỏi nghề thì sẽ sống được bằng nghề thôi.

    Quay lại chuyện các con này. Nếu để ý mọi người sẽ thấy gần đây trẻ con còi xương thể bụ nhiều hơn ngày xưa (thế hệ chúng mình còi xường kiểu ... còi :shock: ). Chắc là do trẻ con bây giờ ăn đủ chất hơn nhưng lại ít vận động (vì được bế ẵm suốt và úm kỹ quá có khi chả bao giờ được ra nắng ra gió).

    Thế nên kinh nghiệm của mình để giữ được bình tĩnh khi nuôi con như sau :

    1. So cân nặng, chiều cao của con trong bảng dinh dưỡng, tuyệt đối không so với con người ta. Cân nặng chiều cao trong chuẩn + bé khỏe mạnh, lanh lợi thì kê cao gối mà ngủ.
    2. Nếu bé bị ốm khám bs (tốt) và uống thuốc theo đơn. Dứt khoát không chuộng loại thuốc và các bs cho thuốc uống cái khỏi ngay. :evil:
    3. Đọc sách và học hỏi thêm kinh nghiệm của các mẹ khác (trên DD các mẹ nhiều mẹo hay lắm :heart: )

    Vài điều chia xẻ với Nghé con và các mẹ :D
     
  10. Nghecon

    Nghecon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/5/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Minh cũng biết là làm BSi học hành rất vát vả, nhất là thế hệ trẻ thì càng khóc liệt. Tuy nhiên từ hoi có con đến giờ con minhf thuộc dạng ít ốm, ít phải đếm BS mà mình đã thấy lạon cả lên, bác sĩ nọ đánh nhau với Bsĩ kia, minh tháy các mẹ cho con đến viện DD khám con sẽ đều bị nói là còi xuong rồi lại một đống thuốc như nhau, meoxu thư hỏi trên DD xem có bé nào đễn viện DD về mà cải thiện được tình hình không.
    Nếu vì lợi nhuận mà không nghĩ đến những tác hại to lơn đối với con tre thì làm sao mà là bác sĩ tốt được.

    ĐÚng là miếng cơm manh áo ảnh hưởng đếm tât cả mọi mặt.

    Mẽou biết không, mình đưa con đến Viên DD ấy khám, sau khi kê thuốc cho bé xong bà bác sĩ ấy nói nhỏ với mình rằng, nào là mình đang cho con bú cần phai uống thêm thuốc bổ, chị có thuốc kẽm (chống rụng tóc gì đó vì mình rụng tóc là do cơ thể yếu va fthiếu kẽm) chỉ có chi mới biết chõ lấy thôi còn em ra ngoài không có đâu, đây là số DT của chị, có gì liên hệ...Trời ơi!

    Khi khám xong bế bé ra ngoài, mấy bà chắc chân loăng quăng trong viện hỏi, em đan gcho con uông sữa gì, mình bảo cho uông sữa Nan, thế là cười khẩy và lắc đầu ý là cho con uông sữa đó thì ăn thua gì, phải uống dumex cơ, hồi đó có có Sũă dumex đan gdiễn thuyết quảng cao sản phẩm tại viện...

    Mình biết trong tâng lớp nào cũng có ngưoiừ tốt người xấu, nhưng mình thấy hệ thông y tế của Vn rẩt đáng báo động. Các mẹ vào WTT mà xem, GViện trưởng Nhi trung uong đã nói đếm việc lạm dụng Ksinh ở VN khiên cho một số loại bệnh tại VN đang kháng lại một số loại KS đó, bây giờ thì ít BS nào ke thuốc mà không có KS lắm. Chính vì vậy mà khi các bé ốm có khi dùng một loại KS nào đó mà mãi vấn không khỏi được bệnh.

    Mình cũng do bức xúc nên show với các mẹ thôi, chứ biết làm thế nào, con ốm lại vẫn đi viện ấy chứ.
     
  11. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    @ Nghé con : thế nên mình nghĩ nên cố gắng tìm cho bé một bs tin tưởng được và mẹ nên giữ được bình tĩnh, tỉnh táo mỗi khi đưa con đi bs :lol: . Mình có lẽ vì có người nhà làm trong ngành nên việc tìm bs có thuận lợi hơn một chút :lol:

    Mình chưa bao giờ cho bé đi khám DD vì cho đến giờ này lúc nào cũng tự nhủ là Su (trộm vía) cân nặng bao giờ cũng trong chuẩn, nếu không ốm thì cũng thường xuyên vui vẻ, nghịch ngợm mặc dù bé 4 tháng mới lẫy, 8 tháng mới bò, mọc răng sau con người ta, tròn tuổi mới biết đi, nên nhiều người cứ có ý chê bai bé. Mình nghĩ mỗi bé có tốc độ lớn riêng mà.

    Về sữa, mình cho rằng sữa nào được ngành y tế chấp nhận cho bán là được. Bé thích sữa nào cho uống sữa ấy. Em nhà Nghé uống được Nan thì tiết kiệm được khối cho mẹ còn gì (nhưng mà tiền dư đừng có chạy hết vào hàng quần áo trẻ em như mẹ Su đấy :wink: )
     
  12. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    May quá, có ý kiến của chị Meoxu khiến em vững tâm lên hẳn . 8) :wink: Búp 10 tháng 8 kg, có mấy vị nhà chồng bảo mình không biết chăm con, nên con mới còi thế . Nhưng ma cũng giống chị Su, mỗi tội tóc bây giờ mới đang mọc đều và dày hơn chứ chưa đẹp như chị Su :-k
     
  13. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    @ mẹ Búp : lại chuyện nhà chồng nhé. Hồi chị mới đẻ Su 2,5kg; nhà chồng có ý không vừa lòng vì các chị em nhà chồng đẻ con chả đứa nào dưới 4kg. Thế mà cuối cùng, trộm vía Su chưa thấy đứa nào lanh như Su cả, thậm chí có đứa đẻ ra to gần gấp đôi mà lại bị còi xương đấy. Nên bây giờ mẹ Su cười vào mũi các bác 8)
     
  14. Me Ty

    Me Ty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Thế mẹ Meoxu có quen bác sĩ nào tin tưởng được thì giới thiệu cho chị em đi, nhà em cũng có người làm ngành y nhưng chuyên về sản không quen BS nhi nào cả?

    Ti nhà em trộm vía cũng ít ốm lắm nhưng mỗi lần ốm lại đến Viện nhi và y như mẹ Nghecon nói BS toàn kê thuốc kháng sinh cả làm em cũng lo quá

    Su giỏi thế (trộm vía), đầy tuổi biết đi còn bạn Ti đến 15 tháng mới đi được cơ, bây giờ thì bắt đầu chạy mặc dù mới biết đi được khoảng 1 tháng suốt ngày ngã xót lắm Meoxu ạ. Nhưng răng thì mọc đầy miệng rồi (13 hay 14 cái gì đó).
     
  15. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ Ty hỏi bs sản người nhà ấy đi, chắc chắn sẽ ra một bs nhi có tay nghề đấy! Các bác ấy bao giờ chả biết nhau, chỉ tại mình không hỏi thôi.

    Mình hay gọi bs Thành chuyên nhi bên sản C. Cô này cho thuốc rất cẩn thận, có điều có tuổi nên ngại đi xa thôi. ĐT cô Thành : 0904 13 00 34.

    Su nhà mình lúc mới đi cũng hay ngã lắm, mà cứ như bị say rượu ấy. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi, răng thì mới 8 cái thôi (lại so con với nhau đây này :D )
     
  16. me li

    me li Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/8/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Thế nên kinh nghiệm của mình để giữ được bình tĩnh khi nuôi con như sau :

    1. So cân nặng, chiều cao của con trong bảng dinh dưỡng, tuyệt đối không so với con người ta. Cân nặng chiều cao trong chuẩn + bé khỏe mạnh, lanh lợi thì kê cao gối mà ngủ.
    2. Nếu bé bị ốm khám bs (tốt) và uống thuốc theo đơn. Dứt khoát không chuộng loại thuốc và các bs cho thuốc uống cái khỏi ngay.
    3. Đọc sách và học hỏi thêm kinh nghiệm của các mẹ khác (trên DD các mẹ nhiều mẹo hay lắm )

    Vài điều chia xẻ với Nghé con và các mẹ

    Nghe me Meoxu noi minh cung yen tam. Minh cung hay so sanh con nha minh voi con hang xom, thay be Lì nha minh an it hon nen cu sot ruot. Thoi mien con khong om va can nang trong chuan la duoc roi. Cam on me Meoxu thong cam voi canh bac si nha minh. Khong phai ai cung nhu nhung bac si me Nghe con da gap dau, nganh nao thi cung co nguoi nay nguoi khac. (Hay tai mimh cung la bac sinen tim thay tim tho de họn).
     
  17. mebesuxipo

    mebesuxipo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/9/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Meoxu da viet :
    1. So cân nặng, chiều cao của con trong bảng dinh dưỡng, tuyệt đối không so với con người ta. Cân nặng chiều cao trong chuẩn + bé khỏe mạnh, lanh lợi thì kê cao gối mà ngủ.
    2. Nếu bé bị ốm khám bs (tốt) và uống thuốc theo đơn. Dứt khoát không chuộng loại thuốc và các bs cho thuốc uống cái khỏi ngay.
    3. Đọc sách và học hỏi thêm kinh nghiệm của các mẹ khác (trên DD các mẹ nhiều mẹo hay lắm )

    Minh thay meoxu da dua ra mot van de rat dang de cac me suy nghi day. Thuong thi chung ta nhieu khi cu lo lang : con minh gay, map, cham chap , lau moc rang, lau biet di … la vi chung ta cu so sanh voi em be nay o gan nha, em be kia ma chung ta moi nhin thay !!!. Tat ca su so sanh ay lam cho cac me am anh roi met moi vi lo lang con minh kg dat chuan, con minh kem hon con nguoi ta roi ve bat con uong thuoc bo, bat con an them cai nay, cai kia cho map, cho mau lon. Tat ca nhung suy nghi ay, theo minh lam cho bo me cang thang, em be met moi vi bi o ep qua dam ra so, chan an…
    Minh cung da tung nhu the, suot thoi gian nuoi con (gan 2 nam roi ) luon cang thang , lo lang. Gan day moi tinh ra doi chut cac me a. Co mot bac si da noi voi minh rang, neu nghe me ke le con kem an, gay om… truoc het BS se kham tam ly cho cac me da vi hau het da la me, tat ca ai ai trong chung ta cung luon canh canh trong long : lam sao cho con minh khoe manh, an ngon ngu yen, phat trien tot ve tam sinh ly …
    That ra moi be deu co mot co dia khac nhau, mot qua trinh phat trien khac nhau. Nhu con gai minh, tang nguoi nho nhan , 12 thang moi co 4 rang cua, 14 thang moi biet di, nhung chi 2 thang 10 ngay da biet lat,bay gio chau gan 20 thang moi bat dau moc rang ham. Minh nghi meo xu noi dung, neu con minh can nang , chieu cao trong chuan, va nhat la be lanh le, hieu dong khoe manh thi du be co gay mot chut , cham biet lam cai nay, cai kia mot chut cung chang sao cac me a, cu tin rang roi be nao cung lon het, be nao cung thanh chang trai, co gai het, benh thi di bac si roi cung se khoi thoi. Nghi vay cho do street cac me oi ! (Minh cung dang co gang de lam dc nhu the - vi luc nao cung cang thang lo lang vi con khi co nhung viec chang dang lo – thi chi lam minh mau gia, chong thi cang thang theo minh, con thi met moi thoi phai khong cac me ??? )
     
  18. merom

    merom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Me Luti a !
    Bé nha em duoc cai choi thi rat ngoan, ngu tot ( tối hơn 9 h đã đi ngủ rồi, sáng đến khoản 7-8h thì dậy ), choi ngoan, mỗi cái lười ăn. Bao gio ăn cũng phải có cái gì đó chơi thì may ra mới chịu ăn. NHất là bây giờ lớn rồi , không thích ăn là hất đi , nhất định không chịu ăn. Cháu là con gái mà nghịch lắm, được cái nhanh nhẹn thội.
    Bé nhà em cũng ít tắm nằng.
    Mà hai hôm nay, bé nhà em bị viêm VA. Không chiu ăn gì, sũa cúng không uống. Mẹ Luti biết không, có ngày không ăn được gì , chỉ uống nước thôi. Trông lại càng tội nghiệp hơn. Không biết đến hôm nay thì được mấy cân nữa.
    NGhe các mẹ trên diễn đàn em cũng thấy an ủi phần nào.
    Cảm ơn các mẹ nhé.
     
  19. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ Rom,

    Nếu bé cần có trò chơi thì mới ăn thì cũng có thể được lắm chứ, có điều nên chọn trò chơi nào ít tiếng động và không quá phức tạp để bé đỡ mệt mỏi sau khi ăn gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Hồi trước mình rất hay hát cho con nghe khi mỗi khi bé không muốn ăn, hoặc cũng có lúc bé chơi một cái gì đó rồi mình cho bé ăn. Mẹ Rom cũng có thể xem lại xem việc chế biến thức ăn thế nào, có thích hợp với bé không ? có hợp khẩu vị của bé không ? Khoảng cách giữa các bữa ăn thế nào ?

    Đúng là nuôi con mà cứ so sánh với bé này bé khác thì rất mệt, cái chính là bé khỏe mạnh, vui vẻ và chơi ngoan thôi mẹ Rom ạ. Sự căng thẳng của mẹ nhiều lúc truyền sang con, gây căng thẳng cho bé tạo ra cái vòng luẩn quẩn không giải quyết được về ăn uống và bệnh tật.
    Mà trẻ con thay đổi cũng nhanh, mình có hai đứa cháu gái lúc bé đều rất còi nhưng đến 4-5 tuổi thì thay đổi hẳn, ăn uống ngon lành và phát triển rất nhanh.

    Bé bị VA thế nào, Mẹ Rom đã cho con đi khám và dùng thuốc gì chưa ?

    Mong bé mau khỏe mau lớn nhé
     
  20. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Mình thấy Nghé con nói cũng đúng mà Mèo Xù nói cũng đúng rồi . Trước hết đúng là phải thấy rằng bác sĩ cũng tùy người, thỉnh thoảng vẫn gặp người tốt đấy chứ .
    Những bức xúc của Nghé con chắc ai cũng có lần gặp phải . Bản thân mình cũng vậy thôi .
    Nói như MX thì cũng đúng vì bác sĩ cũng cần phải sống . Mình cũng không trách bác sĩ nhận thêm tiền của bệnh nhân nhưng mình nghĩ tiền là một chuyện nhưng vấn đề trách nhiệm nghề nghiệp và tình người thì phải khác chứ . Bố mình có lần phải vào viện mắt, mình ở xa nhà nên mọi người giấu không muốn cho mình biết . Em trai mình đã đưa tiền cho bác sĩ mà họ cũng chẳng làm tốt cho, để mắt của bố mình bị nhiễm trùng rồi buông sõng một câu là "phải khoét mắt đi thôi bác ạ", bố mình dứt khoát không đồng ý, rồi thì em mình đưa thêm tiền nhiều hơn và năn nỉ họ, rút cục thì họ cũng chữa nhưng vì để lâu nên bị giảm thị lực, may mà còn một mắt tốt . Sau đó mình biết chuyện, mình có nhờ một người quen xem lại hộ chuyện này, cũng chẳng phải để kiện cáo gì nhưng chỉ để nhắc khéo cho họ về tinh thần trách nhiệm làm việc thôi. Người nọ đổ cho người kia, tóm lại là toàn lý do đến từ chỗ khác cả . Nghĩ cũng buồn đúng không ạ . Mình cứ tự hỏi không biết trong một ngày có bao nhiêu người phải khổ oan vì bác sĩ đây ????
    Nói thì có vẻ là hô khẩu hiệu nhưng mình thấy cũng tại trường y ở nhà mình chưa chú ý đến việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp và tình người cho sinh viên, không biết bây giờ thế nào chứ ngày trước mình đi học trường y thì môn đạo đức y học bị coi như một môn phụ và sinh viên thi thì cũng chỉ qua quýt cho xong, học lời thề Hypocrate chắc chỉ để thi thôi chứ mấy ai ra trường vẫn nhớ trong lúc đi làm ???
    Tóm lại là lúc nào cũng phải giương cao tinh thần cảnh giác với bác sĩ . Và mẹ nào biết được BS nào tốt thì thông báo cho mọi người đế tránh bị làm nạn nhân của thói vô trách nhiệm .
     

Chia sẻ trang này