Xin chào tất cả các bạn ! Mình xin giới thiệu mình là Hương nhà ở Đông Anh mình thành lập hội này mong muốn được làm quen với tất cả các anh chị em trên diễn đàn này ,vì mình cũng hay ngồi máy tính nên rất thích vào đây để chia sẻ chuện vui buồn ,nếu các anh chị em thích hội này thì gia nhập nhé .:ANAL::-k Chúc cả nhà mạnh khỏe hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực Mình tặng cả nhà cách thư giãn khi ngồi nhiều giờ trước máy tính . Công việc buộc bạn phải ngồi trước máy vi tính hàng giờ mỗi ngày và ngồi thường xuyên. Bạn cũng biết rằng việc này cực kỳ ảnh hưởng và ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể bạn nhưng phải chấp nhận vì đó là yêu cầu của công việc - Sau khoảng nửa giờ ngồi trước máy, bạn nên đứng lên, đi lại và thư giãn nhẹ Nên đi lại thư giãn sau 20 phút ngồi máy tính. - Chân luôn đặt trên sàn nhà hoặc luôn tạo điều kiện cho chân được nghỉ ngơi - Không nên đặt hai tay lên trên bàn phím. Việc này có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng quá mức của bàn tay và cánh tay - Chú ý đến ánh sáng đèn. Nên sử dụng nguyên tắc 20-20-20, mỗi 20 phút, nháy mắt 20 lần và nhìn đi chỗ khác 20 lần. - Không nên vận động mạnh cổ trong tư thế không được thoải mái.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Không phải ngồi hàng giờ mà mình ngồi cả ngày luôn,nghiện máy tính quá rùi,mắt đã yếu mai này chắc ..quáng gà mất,hihi
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! cám ơn mẹ nó cho mình ghi danh với nhé, máy tính để 18h/24 đây ạ.....................
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Em cũng nghiện máy tính. Một ngày mà ko vào ngồi máy thì thấy thiếu thiếu ko chịu đc.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Em cũng phải gia nhập cái hội này ngay mới được . Mà đúng là không phải " hàng giờ " đâu , giống như Mẹ Bin nói là cả ngày ấy Mỗi khi về đến nhà có lẽ việc đầu tiên là bật máy tính , rồi sau đó mới làm gì thì làm !
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! hiii, trước có mua được điện thoại ko em ? e có dịch vụ ship hàng nữa đó à.................hay đây..........................
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Ui em xin gia nhập 1 chân nào ngồi hàng ngày và tối lun đó ạ
Re: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! hix ăn máy tính,ngủ máy tính,làm vc máy tính e k tham gia thì phí quá ạ
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Hi đông vui quá em cũng tranh thủ hết mức bây giờ nhìn từ xa mắt như quãng gà hĩ các bạn có công nhận mỗi khi có tin nhắn là ngồi cười tủm tỉm giống như người đang yêu không
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Hị hị. Nhà em cũng là dân nghiền ôm máy tính cả ngày đây ạ. Rất vui vì mẹ Kikile đã tạo một topic hay thế này cho các mẹ vào giao lưu
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Dạ các mẹ cho em ghi danh với ah em ở từ liêm ah cũng ngồi máy tính 18/24h đây ah
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! cho em ra nhập 1 chân nhá em ngồi máy cả ngày đến 12h đêm mới tắt đây chỉ trừ thời gian về quê thăm con trai thui chứ về đến nhà việc đầu tiên là bật máy đấy ạ
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Hì .... Từ đợt mua hụt cái điện thoại của chị chắc em cũng phải mua đến gần 20 cái điện thoại rồi ạ ...
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Hi cảm ơn bạn ,mình là dân nghiện máy tính lúc nào k có là thấy thiếu thiếu buồn buồn
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Mở hàng ngày mới nào.......... Tặng cả nhà cái này nha: Giọt đêm Đừng tưởng cứ núi là cao Cứ sông là chảy cứ ao là tù Đừng tưởng cứ dưới là ngu Cứ trên là giỏi cứ "xu" là cầm Đừng tưởng không nói là câm Không nghe là điếc không trông là mù Đừng tưởng cứ trọc là sư Cứ vâng là tốt cứ ừ là ngoan Đừng tưởng cứ giầu là sang Cứ im lặng-là tưởng vàng đến ngay Đừng tưởng uống rượu là say Cứ hứa là thật cứ tay là cầm Đừng tưởng giặc ở ngoại xâm Cứ bè là bạn cứ dân là lành Đừng tưởng cứ trời là xanh Cứ đất và nước là thành quê hương?
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Hic bạn này rất ga lăng mình thì chỉ chung thủy với 2 cái máy ,máy tính cầm tay nữa là 3
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Mình giống bạn này ngồi máy tính 18/24 mắt lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ ,,một bên nhức và một bên mỏi
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! mình cũng xin nhập hội luôn, đi làm 8t thì 8t onl trên LCM, rùi ngó nghiêng đọc báo hihi sếp mà biết chắc đuổi việc, kekek Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!!!