HỠI NHỮNG BÀ MẸ SINH ĐÔI .... XIN ĐT SỐ 1900....

Thảo luận trong 'Chào hỏi - làm quen' bởi thao_quachlinh, 23/5/2005.

  1. thao_quachlinh

    thao_quachlinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Alô....Ôla.....Alô ...ôôô....ô

    Các mẹ sinh đôi , í quên , sorry, các bà mẹ có con sinh đôi ới ời..... LÊN TIẾNG CHO THẾ GIỚI BIẾT MÌNH LÀ AI ĐI CHỨ :!:

    mình nghĩ chắc mai mốt phải thành lập CLB Các BM sinh đôi quá hà. CÁc Mẹ thấy sao nè ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thao_quachlinh
    Đang tải...


  2. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Có nhà Nam Hải đây!!!!
    Xin tân tọng giới thiệu với bà con: Gia đình em gồm 4 thành viên trong đó có 1 hoa hậu là .... em. :ANAL: :oops: :oops: :oops: ( do AX và 2 cưng Hoàng Nam là anh, Minh Hải là em (vì ra sau 14 phút) sinh vào 19/6/2000 bình bầu đấy!). Xin chào cả nhà!
     
  3. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Chào mẹ Nam Hải,
    Mình là mẹ của Hà Thân(anh) và Hà Nguyên(em vì trễ hơn anh có 3' thôi). hai bạn này thì mới đc có 13 tháng 18 ngày thôi: 04/04/04. Và mình cũng là hoa hậu nhà luôn. Rất mong nhận đc sự trợ giúp của mẹ Nam Hải vì có nhiều kinh nghiệm hơn.
    Welcome to LCM
     
  4. thao_quachlinh

    thao_quachlinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    chào mùng các bà mẹ sinh đôi. =D> =D> =D>

    mình cũng là một "đồng hội" với mẹ NamHai và mẹ BiBo đây (lại trùng nữa rồi ! Nhóc của mình cũng gọi là BIbO !! )

    BiBo của mình sinh 25/12/2002 cách nhau 5phút, Bi là anh nặng 2.6kg, Bo là em nặng 2.55kg.

    Hân hạnh làm quen với 2 mẹ nhé.
    Mong là sẽ có thêm nhiều "đồnghội" với chúng mình xuất hiện ở đây ha.
     
  5. Mesd

    Mesd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Có mình đây - Mình ở TP HCM. Mình cũng là Hoa Hậu của 3 cha con nhà nó. Nhóc nhà mình sinh 07.12.1996, rất thích tiệc SN, cứ thắc mắc: Sao mẹ không cưới ba sớm để sinh các con sớm. ( Ý : Sao SN con không rơi vào đầu năm mà rơi vào cuối năm để con chờ lâu. )
     
  6. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Buồn quá! Có mỗi mình nhà Nam Hải ở HN. Híc híc híc :cry: :cry: :cry: Thế thì bao giờ mới có dịp hội ngộ đây??? Có lẽ Mẹ Thảo là nhiều tuổi nhất và cũng nhiều kinh nghiệm nhất, vì 2 đứa nhiều tuổi nhất mà!. Phải học hỏi nhiều kinh nghiệm của mẹ Thảo thôi!, mẹ Thảo ơi share cho các mẹ khác đi!
    Em chào chị Thảo (đoán chị tên là Thảo không biết có đúng không mẹ Thao_quachlinh?) xin giới thiệu em tên Trang, là giáo viên, em sinh năm 1976. Khi em sinh 2 đứa cũng bụ lắm, Nam được 2,9kg, Hải được 3kg, sinh thường không phải mổ. Khi được 8 tháng 2 thằng đã được 10kg rồi, nhưng giờ thì thảm hại lắm!. sắp 5 tuổi đến nơi rồi mà Hải được 18kg còn Nam được có 15 kg thôi, các mẹ có kinh nghiệm gì cho bọn chíp tăng cân được thì chia xẻ cho mẹ Trang với! Thank sờ kiu các mẹ nhìu nhìu...
     
  7. thao_quachlinh

    thao_quachlinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Thế này thì mẹ Nam Hải đoạt giải quán quân vì có bé sinh đôi nặng cân nhất đấy. =D> =D> =D> Mẹ NamHai giỏi thiệt đó. =D> =D> Hồi đó sinh có bị hút ko ? chùi ui, bụng to đùng ấy nhỉ. Mình đi mà lúc nào cũng sợ té vì... có nhìn thấy gì ở dưới chân đâu ! Đi đứng thì cứ lạch bà lạch bạch như vịt ấy... đang từ 46kg....tới lúc đó thành 70kg. Bụng nó cứ dô ra đàng trước nhọn hoắt... đi tới đâu , thiên hạ ... né tới đó. Băng qua đường, cảnh sát GT phải huýt còi chận hết xe lại cho mình qua đấy. :p Giờ nghĩ lại... buồn cười quá... Còn các mẹ thế nào hả ?

    N-H gần 5 tuổi rồi thì chắc là lớn nhất rùi. Nhưng có lẽ mình là người già nhất đấy (1971)và con mình mới có 2tuổi rưỡi thôi. Ban đừng quá lo lắng vì bé ít tăng cân. Còn phải xem chiều cao của bé nữa. Nếu bé cân đối và phát triển bình thường thì ko sao. Nếu cảm thấy bé kén/lười ăn thì cho bé uống thêm thuốc bổ. tốt nhất bạn nên cho bé đi BS (chuyên khoa sâu về nhi ) để khám tất tần tật hết xem sao, đừng vội tự ý mua thuốc bổ cho bé uống. Mỗi bé có một cơ địa riêng , nên đôi khi thuốc hợp với bé này nhưng ko hợp với bé khác. Mình ko biết chính xác bé dư gì , thiếu gì nên ko nên tùy tiện cho bé uống thuốc bừa. Nên tư vấn ý kiến BS chuyên khoa.Có thể đi ít nhất 2 BS để kiểm chứng nhận định về sk bé, sau đó hãy cho bé dùng thuốc. chúc cả nhà vui nhé. Khi nào mình có dịp ra HN, thế nào cũng sẽ ghé qua thăm cả nhà đấy. :D
     
  8. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    2 bạn nhà này là nhỏ nhất rồi . Mẹ nó cũng nhỏ nhất luôn ( chắc vậy ): 1979. Mong các mẹ chỉ giúp cách nuôi chúng nó nhé . Nhưng chắc là chúng nó cũng biết thương mẹ k có ng phụ ngoài cha nên cũng ngoan lắm, chịu khó ăn . nhưng cũng mải chơi nên giờ cứ luẩn quẩn hoài 10ký mấy mà k lên nổi đến 11kg:(( 2 bạn này có bà ngoại ở HN nên tính từ lúc sinh đến giờ đã đi máy bay đến 6 hay 7 lần rồi . Thế nhà Nam Hải ở phố nào vây. Khi nào ra ngoài đó sẽ ghé chơi . HAPPY CHILDREN'S DAY!!!!
     
  9. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    ý quên! mẹ Mesd mới có chíp nhiều tuổi nhất chứ! sorry mẹ Mesd nha!
    Welcome các mẹ ở Tp HCM đến HN. Nhà Nam Hải ở tập thể Thành Công. Khi nào Bibo ra HN thì gọi cho Nam Hải nha! Số ĐT của mẹ Nam Hải:
    0912854257.
    Nghĩ lại khi có bầu bọn chúng cũng khổ ghê, nhưng mình chửa rất gọn, nếu không nói chắc mọi người không biết là sinh đôi. Đến lúc sinh chúng nó mình tăng có 11 ký thôi. Lúc nào cũng bị hạ huyết áp toàn gần 60 --> 90 không hơn được. Mọi người cùng ở quan mình chỉ lo khi sinh mình sẽ chết !!! :twisted: :twisted: :twisted: :wink: :wink: :wink: khổ thế đấy các mẹ ạ. Nhưng giừ lại thấy khổ hơn, nhiều lúc phát điên lên vì chúng nó không chịu ăn, tình trạng stress luôn xẩy ra, nhìu lúc nghĩ chắc mình đến chết non vì chúng nó mất! ](*,) ](*,) ](*,) chán lắm các mẹ ạ!
     
  10. Mesd

    Mesd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các nhóc nhà mình lớn nhất và ba mẹ nó cũng già nhất hội( 1960- 1967 ). Hồi sinh mình bị sinh sớm chỉ mới có 32 tuần nhưng cân nặng một bé: 2.75 & bé kia 2.7 kg. Nhưng bây giờ cũng còi lắm: có 20kg một nhóc thôi. Hai nhóc mình chiều cao, cân nặng đều nhau chỉ hơn nhau tí chút thôi. Có lẽ do mình không tự tay chăm bé được, phải nhờ GV và trường chăm nên còi.
    Các mẹ SD Sài gòn ơi ! Bữa nào Offline không ?
     
  11. thao_quachlinh

    thao_quachlinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Hoam hô mẹsd, bữa nào op-lai nhé chị.

    À mà quên nữa, các mẹ ui, có ai tham gia buổi picnic tại khu vui choi VĂn Thánh do anh Lê Khanh tổ chức vào sáng ngày 5tháng 6 (CN) ko ? Các mẹ được hướng dẫn một số trò chơi để chơi với bé ở nhà và làm một số đồ chơi cho bé. nghe hấp dẫn quá phải ko các mẹ ? Có mẹ nào đăng ký chưa ? (20.000đ mua vật liệu làm đồ chơi, ăn tự do... Chi tiết liên hệ Anh Lê Khanh nhé)

    Chị Minhnguyet oi, cả nhà chị đi cả chứ ? Em dự định dắt 2nhóc đi đấy.
     
  12. Mesd

    Mesd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Có mình có đi. Hẹn gặp 3 mẹ con Thao QuachLinh nhé.
     
  13. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Thấy các mẹ sinh đôi mà ham quá. Mình rất thích sinh đôi, để khỏi phải sinh 2, 3 lần ! Nhưng rốt cuộc thì chỉ sản xuất ra 1 cô nàng thôi. Có bí quyết gì để SĐ không các mẹ SĐ ?? :?:
     
  14. Mesd

    Mesd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bí quyết là: Trời cho. Khoa học hiện tại cũng chưa biết được vì sao có người lại đa thai, trong khi phần đông chỉ một mà thôi. Nhưng theo mình theo số đông có lẽ tốt hơn mẹ Mami à.
     
  15. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi em cũng sinh sớm mà: 32tuần. 1 bạn 2.5kg còn bạn kia có 2.4kg . Lúc có bầu em lên có 19kg thôi . Giờ thì đã trở lại hình dạng ban đầu rồi( mừng hết sức) Thế hôm nào các mẹ định offline vậy, phải thông báo trước xa xa 1 chút vì em chỉ có 2vợ chồng nên phải thu xếp hơi bị lâu. Chẳng bù ngày xưa: sáng ăn sáng SG đến trưa đã đang ăn bún ốc ở chợ Âm phủ(HN) rồi hahaha. nhưng cũng k lấy làm buồn lắm vì cứ nhìn thấy chúng nó lớn lên kêu mẹ kêu ba là quên hết mọi cực nhọc:))
     
  16. thao_quachlinh

    thao_quachlinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    BIBO oi, phai chi sang hom qua ma co BIBO tham gia cung o buoi hop mat tai khu du lich VanThanh thi vui biet may. Chi Huong (me-sd) cung dat het may nhoc di do. Neu ma them BIBO nua thi la duoc toi 3cap sinhdoi lan do. Vui ghe luon. Thoi lo lan nay, lan sau nho tham gia nhe.

    Bat mi chut ne : 2 nhoc minh o nha cung keu la BI -Bo nua do. Bi la anh, Bo la em . Vay mai mot gap nhau chac phai goi BI lon BI nho, BO lon Bo be de phan biet qua ha. hiiiii (Ma ai lon hon ai nhi ? :?: :?: )
     
  17. Mesd

    Mesd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mesd rất ấn tượng với hai bé Bi Bo nhà Thảo QuachLinh đó: Rất là ngoan và tự lực. Mẹ Thảo rèn con giỏi quá. Mấy nhóc mình chiều qua còn phải đi học vẽ nên không thể ở lại đến cùng, tuy nhiên các nhóc vẫn khoái đi chơi như thế.
    Anh Khanh ơi ! Lần sau anh cho các bé nhà anh đi nữa nhé, các nhóc nhà em qua tuổi mẫu giáo rồi nên chỉ thích chơi với các bạn lớn lớn thôi. Nhân tiện cũng là dịp hè các mẹ có con lớn cho các bé tham gia đi. Em thấy ở Văn Thánh được đấy: những trò như đạp xe đạp, bơi.... rất hợp với các nhóc tuổi cấp một, hai.
     
  18. thao_quachlinh

    thao_quachlinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    mesd khen lam em phong ca mui. :oops: :oops: Be em di choi bua do ve vui lam. Hoi no mai mot me cho di choi vay nua nhe, chiu hong ... la no noi chiu lien. Hoi thich ko, no bao thich. Chua biet lan toi anh Khanh dinh to chuc o dau. A ma chi co dinh tham gia chuyen da ngoai Nhatrang cua A. Khanh ko ? Em dang ky cho ca nha em di roi do. Chi vo muc giaitri xem chi tiet nhe. Cho may nhoc di choi xa mot chuyen, chac la thich lam day. Co chi di nua thi vui hon. Di nhe chi ?
     
  19. mehuyen

    mehuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi tiếc qúa, bỏ lỡ mất cơ hội rồi :cry: . Lần sau Anh Lê Khanh tổ chức thì bằng giá nào cũng phải tham gia.

    Mesd, em rất hay cho con em đi Văn Thánh vì nhà em gần mà, bé thích đá banh vì có bãi cỏ rộng và hôm nay thì thích thêm trò đạp xe đạp nữa :D (Bé nhà em mới có 3 tuổi 5 tháng thôi) .

    @Mami: em cũng ước được sinh đôi giống chị đấy. OX em suốt ngày nói nếu mà có 2 bé Bond thì vui biết mấy :).
     
  20. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà em hôm đó k đi đc cũng tiếc lắm. nhưng tại chúng nó còn nhỏ quá mà.
    Hẹn cả nhà khi khác vậy.
    To tất cả những mẹ muốn sinh đôi: để đạt đc điều đó phải kết hợp yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa v..v và v..v lúc có bầu thấy sinh đoi hãnh diện mừng lắm đấy. Nhưng đến khi chăm sóc chúng nó, lúc khỏe thì ok nhưng đến lúc bệnh thì phê lắm. Mẹ BiBo đang bệnh gần chết nè mà vẫn phải dậy đi nấu cháo cho chúng nó, cho ăn(vì nó k chịu cha cho ăn chỉ để cho cha tắm với giỡn thôi) May mà ông xã cũng thông cảm giúp nhiều chứ k thì toi mất:)) Nhưng đc cái là rất vui vì cứ ngắm chúng nó vui đùa là thấy hết cả mệt.
     

Chia sẻ trang này