Nói thật với toàn thể anh chị em chứ làm thằng đàn ông hay ho gì cái cảnh bếp núc, thay bỉm, đút sữa cho con,... Mà thời buổi giờ không đi làm kinh tế mà cứ ở nhà ôm con thì có à chết đói ah, vì vậy để kiếm được một công việc làm có thu nhập tốt mà vẫn có thời gian cho gia đình, con cái quả là điều không dễ. Mấy ôm đầu cũng bức xúc lắm chứ, nhưng 3 ngày sau cảm giác nó khác hẳn. May mà có khoảng thời gian chăm sóc con cái này mà mình mới có được cái cảm giác thiêng liêng - Cảm giác làm cha, làm mẹ. Nhất là những lúc chơi với cháu, những lúc nhìn cháu ngủ trông thật đáng yêu làm sao. Không biết trong đây có ai cùng cảnh ngộ không? Vào đây chia sẻ ít kinh nghiệm cũng như tâm tư của những chú "Gà Tống" vất vả sớm hôm.
Ðề: Hội những chú "Gà Trống" nuôi con Anh ơi, em thấy anh ghi quy tắc râdt chuẩn dưới chữ kí mà sao lại gà trống nuôi con ạ? Con gái anh xinhi và đáng yêu lắm, cháu mấy tuổi rồi ạ?
Ðề: Hội những chú "Gà Trống" nuôi con Cháu được 3 tuổi rồi, Quy tắc là tiêu chí anh thực hiện còn anh làm Gà Trống thì lại là chuyện khác. Thu nhập mẹ nó làm ra cao hơn nên anh ưu tiên tạo mọi điều kiện, còn anh làm là vì yêu nghề thôi chứ vẫn còn thua mẹ nó. Với lại anh chỉ làm khoảng 10 ngày / 1tháng mà trong 10 ngày đó thì mỗi ngày anh chỉ làm 4-5 tiếng nên anh có rất nhiều thời gian cho con và cho cả mấy bà bán rau ở ngoài chợ. Ảnh đầy đủ của Tâm Như đây:
Ðề: Hội những chú "Gà Trống" nuôi con Bạn là người hạnh phúc mà, ít người hiểu được như bạn lắm, khi hiểu và thông cảm với vợ con thì gia đình hạnh phúc bền vững, chúc bạn luôn hạnh phúc bên vợ và con gái nhé.
Ðề: Hội những chú "Gà Trống" nuôi con Mấy các thật là đảm đang, 2vc em chăm con mà cũng còn thấy đuối
Ðề: Hội những chú "Gà Trống" nuôi con chúc mừng chị nhà có được ông chồng như anh nhé, giờ số lượng nam giới nghĩ được như anh quý hiếm lắm anh ạ, cùng là chuyện nhà, ai làm mà chẳng thế phải không anh? miễn là các thành viên trong gia đình cảm thấy ổn và hạnh phúc như vậy là mãn nguyện rồi anh ạ, em mong sau này chồng em cũng suy nghĩ được như anh. ps: bé nhà anh xinh quá cơ mà e chửa có baby khong thì đăng kí làm sui với nhà anh luôn.hi hi