Không biết đã có hội này chưa vì lamchame rộng quá, mình ko search hết được, thành ra mạn phép lập topic này Mình đặc biệt thik truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh, ở mỗi cuốn mình tìm thấy chính mình đâu đó, ẩn khuất trong những lời văn như tâm tình, như khuấy động tuổi thơ Mình còn nhớ,hồi cấp 2 đầy mơ mộng. Có bạn nào đó đã nhét vào ngăn bàn của mình cuốn Đi qua mùa thu. Vào đúng ngày 8-3. Và rồi từ đó mình phải lòng chính...cuộn truyện. Mình sẽ cut những đường link vào đây để các bạn đọc, cùng suy ngẫm. Mình cũng sẽ có những luận đề riêng cho từng cuốn. Đây là những ý nghĩ của riêng mình, viết ra cho mình để ôn lại những gì mình đã có...
Ðề: Hội những mẹ thik truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh!truyện tranh cổ điển NGày học cấp 2, quãng thời gian đẹp như mơ như mộng nhưng cũng có những nỗi buồn đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn sao là buồn.. Tôi học cũng ko đến nỗi tệ, những điểm 9 điểm 10 của tôi cũng ko ít nhưng nó chẳng để làm gì, ba mẹ tôi ko có "giải thưởng" như các bạn khác. Mỗi lần điểm cao là 1 cuốn truyện hay chí ít cũng được 1000 đ để tích vào mua truyện. Hà PHuơng là cô bạn tôi " hâm mộ " suốt 4 năm học cấp 2. Nhà Hà Phuơng thật có điều kiện, bao lần tôi ước ao có ba mẹ tâm lý giống như bạn ấy. Hồi đó mình thật đúng là trẻ con, trẻ con theo đúng nghĩa đen của nó Tôi tự làm thân với Hà Phuơng để được đọc ké những cuốn truyện Nguyễn Nhật Ánh. Bạn ấy có đủ bộ luôn,. mỖi tuần 1 cuốn đến với tôi như là sự chờ đợi dài dẳng, sự mong mỏi cồn cào TÔi còn nhớ như in cảm giác được cầm trong tay cuốn truyện nhỏ bé, mùi giấy còn ngai ngái ,gáy cuốn truyện còn phẳng tinh chưa in lần gập. cảm giác thật khó tả, từng trang từng trang là sự khám phá đầy mới mẻ về những điều khá quen thuộc với lứa tuổi của tôi...
Ðề: Hội những mẹ thik truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh!truyện tranh cổ điển Em cực thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Vẫn để dành 1 bộ kính vạn hoa làm quà cho tuổi thơ cho đến tận bây giờ
Ðề: Hội những mẹ thik truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh!truyện tranh cổ điển Mình cũng rất thích truyện của NNA! Hồi đọc truyện "Bồ câu ko đưa thư" buồn cười với các cô nương quá, còn truyện "Cô gái đến từ hôm qua" thấy man mác buồn hihi... Sau đó bộ Kính vạn hoa ra, đọc hay ơi là hay, chẳng bỏ cuốn nào. Sau này cho bạn mượn mất hết tiếc kinh khủng! Giờ NNA ra quyển nào mình vẫn mua, đọc chẳng chán gì cả
Ðề: Hội những mẹ thik truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh!truyện tranh cổ điển Cảm giác đọc truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh mà ngôn ngữ cứ trong vẻo trong veo chị nhỉ
Ðề: Hội những mẹ thik truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh!truyện tranh cổ điển Mình cũng có 1 bộ của Kính Vạn Hoa để dành tới tận bây giờ..những cuốn truyện giấy vàng chữ đen, mùi giấy hắc hắc, bìa in đơn giản nhưng rất có ý nghĩa Mình thik tất cả các tập. " CHiếc vé về tuổi thơ " là cuốn mình đang lôi ra đọc cho con gái nghe, có vẻ cún chưa hiểu được lắm hì hì
Ðề: Hội những mẹ thik truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh!truyện tranh cổ điển Mình rất thich truyện của Nguyễn Nhật Ánh," Cho tôi 1 chiếc vé đi tuổi thơ", "chuyện cổ tích dành cho người lớn", "kính vạn hoa", "bong bóng lên trời"... rất hay, hài hước và cũng đầy tính triết lý nữa. Người lớn và trẻ em đọc đều có những cảm nhận riêng. http://www.lamchame.com/forum/showt...ật-tặng-valentine-đám-cưới-8-3-vừa-rẻ-vừa-đẹp
Ðề: Hội những mẹ thik truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh!truyện tranh cổ điển Cái quan trọng là ông là ngừoi trung tuổi mà viết cho thiếu nhi, những lời văn trẻ trung, thật như đếm .
Review Map 3s thôi là có tiền Mỗi review nhận 10.000đ, ngày làm 5–10 cái là có tiền phụ chồng rồi! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền Always double check you actually attached the file to the email.