Bố/mẹ nào thấy bực bội, chán trường, chán sếp, chán cái bụng béo quá, chán phải đi chợ, chán việc nhà, chán ngủ, chán ăn, chán bia,chán rượu..........bi ăn no, bị vợ bỏ đói thì vô đây ta cùng "Ca cẩm" "Than vãn" nào hehe xin mọi người chú ý : hội này được lập ra nhằm mục đích là lơi các bố/mẹ nói ra những bực bội búc xúc, khó chịu trong lòng từ những việc nhỏ cho đến việc lớn hoạc những việc còn bế tắc hàng ngày. để cùng với mọi người tìm ra hướng giải quết hoạc đơn giản chỉ là muốn nói ra chống stess. hoạc để 888 chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc
Một mẹ đã hát bài ca "chán chợ,cơn nước" (nói vậy chứ mẹ này không chán ăn đâu, có ai đám cưới tiệc tùng gì nhớ mời mẹ nó đấy) xin mời mẹ nó phát biểu nguyên nhân dẫn tới việc mẹ nó "chán làm"????
Kêu ca giề, xem cố lên Kưm sun lúc 13h trên VTV1 nhé, em nó bẩu "nếu đã phải làm sao không vui vẻ mà làm", đơn giản thế mà miềng không làm được! Cứ nhìn bố con nó ng[i chơi còn mình rửa bát cũng tức lắm, hị hị!
Thoai, Hàn Quốc em ko đủ kiên nhẫn để xem! Mà giờ đó em đi làm, em xem bằng niềm tin à? Thì vẫn biết là ko bao giờ có thể thích được cái khoản nội trợ, nhưng vào tay thì vưỡn phải làm đây thây:finga:
Vớ vưởn! hàn quốc cũng 5, 7 loại nhé, trưa nào cũng được bát nước muối để nấu canh đấy! (nói đùa, phim cảm động phết em ạ)
Em thích trinh thám chị ạ! Em thích phim sự im lặng của bầy cừu lắm! Mở đầu phim xem đã thấy sợ rùi ây!
e đêy, e đêy, bán than chính hãng đây. Biến chứng của bệnh là mắc chứng thở dài thườn thượt ợ...... E đang ngồi nhai và dịch, dịch rồi nhai đống tài liệu bằng vật lý mà cứ trệu trạo, trúc trặc trục trặc hơn nhai phải cơm sạn..............Chán quá thôi, chả muốn làm cái việc gì hết....
Ối, bác này nói đến nhai mới nhớ, chiều nay thấy bỏng xèm ơi là xèm, dặn bụng trời lạnh chiều về nhớ mua tối vừa lên mạng vừa mum bỏng mà quên tiệt đi mất
@ huongxing: độ này bận rộn không tham gia chương trình từ thiện nữa à em? @LQ: Bỏng mà cũng xèm, hí hí, nói thế chứ chị cũng thích bỏng nếp, thơm nhờ! Chị thì thích xem tình cảm, nói chung tối nào cũng HBO với cinemax, nhiều phim hay thật, à, chị thích có chút hài hước nữa, nhất là có sandra Bullock đóng
UH!các mẹ sướng thế vùa an bỏng(quên mua) vua xem phim(tay còn dang nhặt dau) thế mới biết đàn bà sướng như thế nào,hé hé
bác ui, dạo này e chả chạy theo kịp chương trình nào nữa nên ngồi ngóng thui. E cũng đang mong đến hè có nhiều thời gian thì cố gắng tham gia với các bác. Thanh niên bi giờ kém nhờ bác nhờ, tuổi trẻ mà sức yếu, chả bằng mấy báo lo bao nhiêu thứ mà vấn tham gia được các chương trình Than tí: dạo này e đau ốm liên miên, nghĩ mình đúng là ngu ngốc khi ko biết giữ sức khỏe, chấm than.....
hình dáng khỏi chê nha các bác, em vốn là "cành vàng lá úa""mà. giờ vác thêm cái bụng ỳ ạc suốt lên chở thành" cành không lá dụng " rồi .đàng ở nhà để đỡ tốn calo! chẹp
Không nên quá xét nét bản thân mình. Bạn luôn lo lắng cho rằng mình kém cỏi nhất quả đất, bạn cảm thấy ai cũng hơn mình, đôi khi bạn cảm thấy mình thật vô dụng và sự có mặt của bạn quả là thừa thãi. Đây là một trong những cách tự giết mình hiệu qủa nhất. Hãy hiểu rằng ai cũng có cá tính và tài năng riêng của mình. Vấn đề bây giờ là bạn phải phát huy và chứng tỏ nó cho mọi người thấy, chứ không phải rầu rĩ và buông xuôi như vậy. Nếu bạn không yêu bản thân bạn thì sẽ chẳng ai yêu bạn đâu. Thứ duy nhất hoàn toàn thuộc về bạn chính là bạn thân bạn. Hãy giữ gìn và làm cho mọi người cảm thấy nó tuyệt vời thế nào nhé. GÓP PHẦN XÂY DỰNG TOP BÁN THAN QUẢNG NINH NÀO