Bố mẹ nào trên đây không ăn hành, tỏi vào điểm danh ạ Thú thực thì em vẫn ăn bình thường nhưng em biết rất nhiều người không bao giờ động đến hành tỏi, ví dụ như chồng em nên biết là có hành mới thơm, ăn tỏi mới tốt mà em cũng phải kiêng theo chồng các mẹ ạ
Mình không thích ăn tỏi nhưng có thẻ ăn hành và rau gia vị khác. Thú thực mình vẫn không hiểu được sao có người có thể ăn 1 bát phở mà trắng trơn chả có tí hành ngò nào. Em đồng nghiệp ngồi cạnh mình là ví dụ to đùng
Mình giống em đồng nghiệp ngồi cạnh mn nè , đi ăn phở toàn gọi ko hành, ko rau gì cả , như mẹ e bảo là "trắng chợt như mắt ma" =))
thế mà mẹ mình còn ko biết con gái ko muốn cho hành vào bát đâu, chồng thì bảo tập ăn đi, riêng phở là ko thik nếu có ăn ko cho hành luôn, bún bò huế cũng thế nhé
Mn ăn được diếp cá ạ, e thì chưa dám thử, thấy mùi cũng ghê ghê. Mà những người không ăn hành, tỏi vì mùi vị của nó hay như nào nhỉ, e chỉ biết rằng cho vào là nhặt hết ra, hành băm nhỏ xíu cũng phát hiện ra mới cao thủ chứ Mỗi lần đi chợ các cô bán rau lại khuyến mại hoặc hỏi có mua thêm hành em, e toàn phải từ chối
Hành băm nhỏ e cũng phát hiện được. E thì ăn dc tỏi, tỏi ngon mà mn , còn hành sao mà kinh khủng thế @@ Diếp cá ăn chua chua cũng ngon, mùi ghê thôi, lúc đầu e cũng sợ, nhưng mà có lần cắn thử lá 1 tí thấy chua ngon, nên xơi dc luôn.
Thế mà có người ăn rồi uống nước lá dấp cá như thần luôn ấy các mẹ. Em nhìn mà lè lưỡi luôn. Quả thật chịu, không ăn nỏi cái món đấy
K phải e k ăn đc, e k thích ăn thôi. Hì, nhìn bát pở k có rau cỏ gì xấu lắm, chả buồn ăn nữa. Cứ bảo cho ít thôi để tí mình vớt ra cho dễ
Hihi mn vui tính quá. Vụ nghén ngẩm chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mn nhỉ. À e nhớ đợt đầu e cũng sợ mùi tỏi lắm.