Hội Những Người Luôn Nỗ Lực Để Sống Có Ý Nghĩa Hơn

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi thuy84, 19/10/2016.

  1. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Mỗi người chúng ta được sinh ra trên đời này là một món quà của cuộc sống. Mà món quà đó lại có thể tự làm cho mình ý nghĩa hơn. Cuộc sống tuy có nhiều chông gai nhưng chính chúng lại giúp chúng ta có thể trưởng thành hơn. Đời không phải là bể khổ triền miên. Ẩn sâu trong nỗi buồn là niềm hạnh phúc ^^
    Vì vậy, mỗi con người chúng ta, thay vì kêu than, khóc lóc, vật vã thì hãy đứng lên và bước tiếp về phía trước, sẵn sàng đối mặt với thử thách . Nhắm mắt lại, hít thật sâu để cảm nhận được không khí trong lành, mùi thơm dịu nhẹ phảng phất đâu đây. Mở mắt ra để ngắm nhìn vạn vật xung quanh đầy màu sắc. Lắng nghe tiếng gọi của cuộc sống. Hãy cảm nhận cuộc sống bằng cả trái tim. Cảm ơn bố mẹ đã cho con có mặt trên cõi đời này. Cảm ơn bố mẹ đã trao cho con những tình cảm tuyệt vời nhất. Cảm ơn bố mẹ đã dạy con những kỹ năng làm một người tốt. Cảm ơn bố mẹ đã làm tất cả vì con. Để đền đáp lại con sẽ khiến cuộc sống của con ngày càng nhiều ý nghĩa.
    Còn các bạn, các bạn cảm thấy cuộc sống của mình như thế nào? Hãy cảm nhận và cùng chia sẻ nhé! ^^
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuy84
    Đang tải...


  2. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    @LunaTL đây nè em ơi. Chị vừa mới lập thôi :D:p
     
    LunaTL thích bài này.
  3. LunaTL

    LunaTL Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    535
    Điểm thành tích:
    773
    Wow thích ý nghĩ này quá. Em có những lúc tưởng chừng bế tắc chị ah. Có lúc nghỉ hay mình nhắm mắt lại ngủ hoài không dậy thì có bớt phiền não không, sống thế này thì có quá cực khổ không. Nhưng đến một ngày em nhận ra còn sống còn vui cười được đã là một hạnh phúc. Hiện tại các vấn đề em vẫn chưa giải quyết được chị ah. Nhưng em tin và em sẽ cố gắng, hi vọng may mắn sẽ sớm đến với em.
     
  4. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng rồi đó em. Chết thì dễ lắm nhưng đó là trốn tránh trách nhiệm mà để lại nỗi đau lớn cho những người thương yêu mình. Hãy sống có ý nghĩa và để lại cho đời sau những giá trị tốt đẹp chứ không phải là tiền. Tiền chỉ là thứ mà con người có thể in ra để trao đổi với nhau thôi ^^
     
    LunaTL thích bài này.
  5. LunaTL

    LunaTL Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    535
    Điểm thành tích:
    773
    Nhưng không có tiền nó phát sinh tùm lum thứ haha :D:D:D
     
    thuy84 thích bài này.
  6. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Tiền đúng là thứ cần, nhưng một khi đã đủ rồi thì sẽ không còn cảm thấy nó cần nữa. Quan trọng là lúc nào mình cảm thấy thế là đủ tiền rồi, tiền chỉ là vật ngoài thân, cần phải làm việc gì đó có ý nghĩa hơn là kiếm tiền. Vậy đó. Nếu chúng ta suốt đời chỉ nghĩ cách làm sao để kiếm được thật nhiều tiền thì vô tình chúng ta đã mất đi rất nhiều thứ quý giá trong cuộc đời của chúng ta. ^^
     
    LunaTL thích bài này.
  7. LunaTL

    LunaTL Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    535
    Điểm thành tích:
    773
    Dạ em thấy đúng ah. Giờ em thừa nhận là vẫn kiếm tiền nhưng em kiếm tiền vì những mục tiêu của mình chứ không đặt mục tiêu đời mình là kiếm tiền.
     
    thuy84 thích bài này.
  8. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Hihi cảm ơn em đã hiểu và không đặt mục tiêu đời mình là kiếm tiền. Một số người có nhà lầu rồi, có xe hơi rồi, có tiền rủng rỉnh rồi mà vẫn cố vơ vét thêm nữa. Chị không hiểu để làm gì chứ? Để cho con cháu mấy đời tiêu cũng không hết? Để mà làm gì? Con cháu có thể tự kiếm tiền nuôi sống mình, tự khám phá lấy cuộc sống của riêng chúng. Tại sao lại vơ vét của người khác để con cháu mình không phải làm gì cũng có sẵn tiền đó? Như thế là hại con cháu mình và hại cả mình nữa ^^
     
  9. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đăng ký 1 chân..hihi...
     
    thuy84 thích bài này.
  10. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Nàng mà không đăng ký 1 chân thì tớ cũng phải kéo 1 chân nàng vào chứ, ke ke.
    Vẫn đang ở miền Trung à?
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  11. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    oh...sao bà biết....ko ngờ bói cao thủ nhỉ...hihi...
     
    thuy84 thích bài này.
  12. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Hihi tớ chuyển sang nghề làm thám tử có lẽ hợp hơn :p
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  13. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,099
    Đã được thích:
    2,342
    Điểm thành tích:
    913
    Em cũng có những lúc tưởng chừng bế tắc ! join hội này thôi
     
    thuy84 thích bài này.
  14. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    3D1%031 thế bao giờ ck tôi cặp với đứa thứ 10 tôi sẽ thuê bà..haha,,,,
     
    thuy84 thích bài này.
  15. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Hihi chào mừng mẹ nó tham gia Hội. Sau cơn mưa trời lại sáng. Luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm mà :D
     
  16. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
  17. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Thế bây giờ đã là đứa thứ mấy rồi để tớ còn biết chừng chuẩn bị tinh thần? :p
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  18. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Oa đẹp quá! Cảm ơn nàng hí hí
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  19. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hihi...nghe giang hồ thông báo..nếu tính đến tối qua là em thứ 5 hay 6 gì đó rồi...nhiều quá...ko nhớ chính xác..hihi..
     
    thuy84 thích bài này.
  20. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    :p:p:p3D3%001
     
    thuy84 thích bài này.

Chia sẻ trang này