Như tiêu đề. Các bạn, anh chị nào bị nghiện ăn ốc như mình không. Đặc biệt là các loại ốc biển ạ Mùa đông nghĩ tới cảnh xì xụp bên bát ốc nóng cay xè lưỡi. Thích dã mannnnnnnn . Tiện đây các bạn, anh chị nào biết quán ốc ngon rẻ chia sẻ điiiiiiiiiiii ^^ Đăng vài ảnh bên dưới cho các bạn thèm. hhihihihi
Mình rất thích ăn ốc nhưng lại bị dị ứng với ốc, mỗi lần ăn xong thì cứ xác định. Đúng là có thứ muốn ăn cũng ko đc @@
mình không thích ăn ốc nhưng thích ăn đồ cay, cái gì cũng được miễn là cay (kể cả ốc ạ). Có ai từng cho ớt vào beer như em uống cho khác biệt chưa ạ ?
e bình thường đã ăn cay hơn người khác rồi, cả nhà e thế e cũng ko hiểu tại sao luôn, như bố e đến bữa ăn mà ko có ớt là ko chịu được, kiểu mất ngon ý. E có sống ở Lào vs Thái 1 thời gian, biết mình ăn cay rồi, sang bên đó mới biết trình của mình vẫn đang ngoài tiêu chuẩn được xếp loại... Đồ ăn của họ thì cay thôi rồi đừng hỏi, e sang đó xem như được rèn, ko ăn đc cay thì chỉ còn nhịn ăn xôi với uống nước thôi ạ !
thì cũng đang cố gắng để bỏ ăn cay dần, nhưng nhìn chung thấy đồ ăn mà có cay một chút vẫn ngon hơn bình thường ạ
ĐÚng ồi ó, mình cũng thích vậy, Trong này toàn ăn cay hok à. Có dịp zô đây ăn thử xem cay bằng ngoài kia hok
dành cho nhưng ba mẹ thích ăn ốc ạ https://www.facebook.com/video.php?v=296974474030385 các mẹ nên xem nhé, cái này ở trên báo Công an nhân dân, video phóng sự ạ