Mình lấy chồng HN. Và ở chung với bm chồng từ ngày cưới đến nay. Bme chông mình đều đã già. mẹ chồng mình rất hiền và chăm các cháu. Bố chồng mình rất chặt chẽ và khó tính. Nói chung ở chung với bme chồng có cái hay cái giở. VÀ rất nhiều áp lực. Mẹ nào cùng ở chung với bmej chồng. Vào đây cùng bán than với mình nhé....
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Em ở chung với mc, bố chồng em thì đã mất khi em vừa mới về làm dâu dc mấy tuần. Mẹ nó chẳng bù cho em vì bố chồng em hiền lành thì ông lại mất còn mc em ghê gớm thì đang ở với vc em. Chồng em có 3 anh em, anh cả ra ở riêng, vc chú 3 ở cùng nhà nhưng khác tầng nhà em ăn riêng luôn vì ko hợp tính mc em, vc em ở phòng riêng ăn chung với mc. Cũng chẳng thích vậy đâu nhưng tính bà khó ưa nên chẳng ai muốn ở cùng, đến em cũng ko ưa nổi chứ nói gì người khác.
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! tớ mới cưới ck, đang ở với bố mẹ ck nè. Trước cưới, cho đến giờ chưa thấy gì thay đổi. Bố ck vẫn ít nói, đôi lúc cau có, nói vài câu lại thôi, mỗi tội rất chăm làm, nếu rãnh thấy áo quần con cái để đấy thì đem đi giặt, chén bát không rữa thì bố rữa, suốt ngày bố làm đủ thứ, có khi cả ngày chẳng nói câu gì ấy. Mẹ ck thì hiền lắm, sống tình cảm nhưng cũng ít nói, cái gì cũng làm thay cho con. Vợ chồng tớ ở với bố mẹ chồng, em chồng và em dâu, thêm 1 cháu ( tại vk em trai ck cưới trước, có cháu trai hơn 1 tuổi rồi). Lúc đầu về làm dâu mình có tí khó chịu, vì mẹ ck quá cưng con dâu, nhất là em dâu có con nhỏ, vc em ấy sáng đi sớm, tối về muộn, nên chăm cháu ,lo cơm nước giặt giũ, dọn dẹp thì toàn mẹ ck và ck mình, bố ck làm hết thôi. Giờ mình quen rồi, cũng chỉ góp ý để mẹ ck nói lại thôi. Còn ngoài ra gia đình vẫn êm ấm, trên thuận dưới hòa. Mình thấy rất may mắn được làm dâu nhà mình. Chúc mọi người sẽ biết cân bằng hơn cuộc sống tự do độc lập và cs mới của gia đình
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Nhà chồng mình cũng có anh trai cả. May mắn anh chị mua nhà ở riêng rồi. Mình ơ chung nói chung là được rất nhiều thứ..hì. Chỉ có người ở chung mới biết mẹ nó nhỉ...
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Mình cũng xin ké một chân nào,mình ở với bố mẹ chồng dc 7 năm rùi
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Có một sự thật là khi mới cưới dc 1 năm mình cũng luôn cảm thấy may mắm. Và các chị lấy chống trc mình chi ấy chỉ cười... Và sau nhiều năm mình mới hiểu thực sự của cái may mắm ấy
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Chị ơi, chị dc 7 năm là hơn em 3 năm rồi đó. CHị có kinh nghiệm gì chia sẻ cùng em với...
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Em cũng ở với BMC đây ạ,đc 3 năm rồi, nhìn chung thì em không có ý kiến phàn nàn, vì BMC rất thoải mái, lại yêu thương, chiều chuộng cháu (con em ý ạ).
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Mình cũng ở chung với bmc được 3 năm rồi. Thi thoảng cũng có những việc trái í nhưng nói chung là vui vẻ vì ông bà rất thương con thương cháu. Mình hài lòng nhưng mỗi tội mình phải đi làm xa (25km).
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Mẹ Bông oi có phải bạn Hà Đông đi làm ở Đồng Xuân ko?
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! ôi, choáng. bác giỏi thế...hì...em cũng đang ở cùng ông bà đây. được cái mẹ chồng em chăm con dâu lắm.
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Vợ chồng mình cũng ở chung với bố mẹ, nhưng không phải bố mẹ chồng mà là bố mẹ của mình vì 2 ông bà lớn tuổi hết rồi.
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! em bgiờ thì ko muốn bán than điều gì nữa ,chỉ thấy mệt mỏi thôi ,4 năm ở cùng mẹ chồng ,bgiờ thì 2 bàn tay trắng ,cố động viên nhau bgiờ mua được nhà thì thôi ,bà bảo " dụ dỗ đc chồng thì cứ đi " nản !!!
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! không có mẹ nào có "giặc bên ngô" như em nhỉ. BMC e thì cũng hiền lành thôi nh có điều quá bênh và nuông chiều "giặc bên ngô". Nhìn các mẹ ở trên mà GATO quá
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Mình rất thượng mẹ chông mình lúc nào cũng vô sản...thỉnh thoảng mẹ dành dụm dc 1 ít tiền nho nhỏ. mẹ thấy chị chông mình vất vả mẹ thương là cho hết. Mình biết điều đó là rất bình thương ai cũng thương con gái cả. Nhưng mình cũng chạnh lòng. ..
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Mình rất hiểu và cảm thông với mẹ nó....................
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Ở chung với bme đẻ sẽ thoải mái hơn....nếu chồng cũng thoải mái mẹ nó nhỉ...
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Hic.Mình cũng ở chung bố mẹ chồng,bố chồng thì chăm chỉ làm giúp con cháu,nhưng mẹ chồng thì lại khác,bà chỉ thích đi giao lưu,nhiều khi ông muốn làm giúp thì bà lại bảo là để đấy để nó( con dâu làm) Nhiều khi mẹ chồng cứ đem mình so sánh với em gái chồng cũng đã đi lấy chồng.HIc.khổ nhất là cái đấy.
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! thực ra thì cũng có lúc này lúc khác, nhưng vc phải hiểu nhau và cùng nhau giải quyết các vấn đề nảy sinh thôi, có những lúc mình ở giữa, một bên là bố mẹ, một bên là chồng, cũng khổ tâm lắm, nhưng rồi bình tĩnh giải quyết rồi đâu lại vào đấy, nhiều lúc 2 vc muốn dọn ra ở riêng nhưng lại nghĩ 2 bố mẹ già yếu cả rồi, có thể lúc giận ông bà mắng thế nhưng phận làm con đâu thể bỏ đi được, người ngoài nhìn vào lại xì xầm rồi ông bà lớn tuổi lại cả nghĩ, lúc trái gió trở trời thì làm sao, nên thôi cứ cố gắng vậy.
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Mình là người lo toan mọi thứ trong nhà....nên bm mình chẳng nói gì mình. Chỉ ko thích mình ở chỗ hay nói thẳng nói thật nên mất long thôi...