Mai là mùng 1/6 âm lịch rồi, xuất phát từ nhu cầu cá nhân hay đi chùa nhưng toàn đi 1 mình, buồn quá lên đây em rủ các mẹ có sở thick đi chùa mùng 1 ngày rằm đi cùng em cho vui. Em ít tuổi kinh nghiệm đi chùa cũng không nhiều toàn thành tâm là chính. Dự kiến của em đang lên danh sách các chùa, Đền trên địa bàn Hà Nội để khám phá dần dần vào các ngày mùng 1 hàng tháng. Sau khi thăm thú mọi nơi em sẽ chốt lại 1 địa điểm thấy phù hợp với bản thân để đi cố định. Việc lên danh sách các chùa cũng hơi khó vì Hà Nội cũng khá nhiều các mẹ đi qua đọc topic của em , mà thấy ở gần khu vực các mẹ đang ở có chùa nào thì Comment vào topic giúp em để em tổng hợp lại với nhé. Hi vọng sẽ tìm đươc các bạn, các chị có cùng chung sở thick với em. Thanks cả nhà
Có rất nhiều chùa đẹp, thanh tịnh mn nhé: chùa pháp vân 1229 giải phóng, chùa tứ kỳ đối diện bx nước ngầm, chùa bằng ở kim giang, chùa tương mai 231 trương định, chùa phúc khánh ngã tư sở, chùa yên phú, tứ hiệp thanh trì....nhiều nhiều lắm các mẹ nhé
m thì ngày sinh viên hay đi chùa phúc khánh ở đây gần đường nhưng vào chùa cực yên tĩnh cảm giác tách hẳn thế giớ bên ngoài ý , chuyển trọ mấy lần vẫn đi chùa phúc khánh có lần đi chùa tâm phát ở giáp nhị nữa , có lần chị gái dẫn đi chùa ngọc hồi . đi xa 15km từ giáp bát nhưng ở đấy thực sự thanh tịnh mà toàn sư nữ nữa
bạn này đi chùa vòng quanh hà nội luôn . bồ đề long biên , quán sứ trê phố ... chùa phúc khánh không gian khiêm tốn nhưng yên tĩnh . chắc đi chùa nào cũng tùy duyên từng ng . mình thì cứ khi nào tâm trạng sao đấy đi chùa để bình ổn lại
ok . bạn ở khu nào . mình hay đi cuối tuần vì mình đi làm suốt . có gì mình pm nhé . vì đi chùa không được nói hẹn trước
mùng 1 và rằm em hay đi quán sứ, bồ đề. Thỉnh thoảng lượn sang Trấn Quốc, chùa Hà nhưng dạo này em không qua bồ đề nữa vì đầu tháng nào các anh áo vàng cũng kéo nhau ra đoạn chân cầu cắm chốt. dính 2 phát nên chán luôn. Cứ lơ mơ đi sai làn cái là mất 1 đôi giày đẹp Lâu lâu phụng mệnh đèo mama lên chùa Vạn Niên ở tây hồ, chùa hòe nhai, bụt mọc .v.v... Lúc nào kinh tế dư giả thì em kéo quân đi các chùa ngoại thành hà nội. Đi chơi kiêm đi lễ ạ Mỗi tội phải cận thận vì các dịch vụ chào mời, lừa lọc nhiều kinh khủng (bị dính 1 lần đau đớn vì cái gọi là lòng tốt ấy ạ) Còn các buổi sáng ngày thường thì em lên chùa bà đá nghe thuyết pháp và tụng kinh di đà hoặc tụng sám hối Mẹ nào còn trẻ thích tham gia các khóa tu tập của thanh thiếu niên thì qua thiền viện sùng phúc ở cự khối vào sáng chủ nhật. Tụng sám hối rồi tập thiền tĩnh tâm, chỗ đó mát gió lồng lộng thích lắm ạ. Gửi xe free nữa )