Zai 88 lạc bầy chào các cô rắn ạ. Tớ cũng như tình trạng ấy. Chỉ dám thương thầm trộm nhớ cô ấy thôi. Bến Tre chiều mưa nhìn lục bình trôi Than ngắn thở dài số kiếp long đong
Ây gù, mình thì không muốn lấy chồng mà bước chân ra cửa lại có người hỏi, nhìn thấy mặt mình là hỏi như thói quen của người ta vậy. Tết này chỉ muốn đi đâu chơi để khỏi phải đối mặt " Bao giờ cho ăn cỗ"
Không nhanh người ta đi lấy chồng rồi b ngồi tiếc à. Mạnh dạn lên chàng trai. Biết đâu có đó đang đợi
Cứ kiếm nhìu xèng ăn chơi là hết tủi ngay . Nhân tiện mình lập hội du lịch, cafe chém gió đi. Nàng nào đồng ý để lại số đt, add zalo. Mình trước nhé 0168.273.5981
Xóm mình có cô giáo kỷ tỵ 1989 lười như hủi, nhà thì bẩn, bừa, sống ích ký, chuyên tìm bạn quanh đây trên zalo để nói chuyện với zai lạ, ng thì xấu mà đòi lấy đc zai đẹp như Hàn. Không ế mới là lạ.
Đấy là duyên chưa tới thui mẹ nó ah. Mình còn nguyên 1 mâm 6 đứa bạn ế đây. Mỗi đứa 1 kiểu cũng đều dễ thương, xinh xắn, giỏi nội trợ mà mãi vẫn chưa chịu chống lầy