Được thừa kế tí ghen trội của mẹ nên đi đâu cũng được người thân, bạn bè, đồng nghiệp khen là " đảm đang, tháo vát" em cũng thấy tự hào lắm các mẹ ah. Đi làm bận rộn, con nhỏ hay ốm rồi buôn bán đầu tắt mặt tối nhiều lúc thấy mệt mỏi, stress nhưng vẫn phải cố bon chen để " lo việc nước ( việc công ty), đảm việc nhà & giỏi giang buôn bán " luôn luôn cố gắng để " mỗi ngày là 1 niềm vui" Các mẹ chúng ta vất vả cũng vì chồng, vì con, vì bố mẹ...nói chung là vì gia đình cả thôi dù có mỏi mệt nhưng đừng nản lòng chúng ta lập hội để cùng nhau cố gắng nhé ! (u)(u)(u)(u)
Ðề: Hội phụ nữ ĐẢM ĐANG, GIỎI GIANG, THÁO VÁT....vào buôn dưa lê bán dưa chuột nào ! chồng mình bảo: "mình đảm đang, tháo vát nhưng không biết cách chi tiêu, không bít cách giữ tiền, tiêu pha hoang phí ko bít tiết kiệm" bùn wa ! huhuhu
Ðề: Hội phụ nữ ĐẢM ĐANG, GIỎI GIANG, THÁO VÁT....vào buôn dưa lê bán dưa chuột nào ! Mình thấy mẹ nào cứ đảm đang tháo vát là y như rằng sẽ vất vả ý
Ðề: Hội phụ nữ ĐẢM ĐANG, GIỎI GIANG, THÁO VÁT....vào buôn dưa lê bán dưa chuột nào ! mẹ nó nói chuẩn không cần chỉnh, thấy mình sao mà vất vả thế !
Ðề: Hội phụ nữ ĐẢM ĐANG, GIỎI GIANG, THÁO VÁT....vào buôn dưa lê bán dưa chuột nào ! hihi, thế là chị biết kiếm tiền và tiêu tiền rồi ạ! Mấy ai được như chị đâu ạ