Cuộc sống gia đình trầm lắng, áp lực công việc nặng nề, có những lúc mình bị stress và cảm thấy không còn ham thích gì nữa. Cuộc sống thật buồn tẻ! Mỗi ngày đều diễn ra y như nhau trong khi đó thời gian thì cứ trôi đi nhanh tuồn tuột. Các bố mẹ có thấy chán không? Tớ thì tớ thấy phí phạm cuộc đời lắm lắm. Thế cho nên, tớ mở topic này nhằm quy tụ các bố/mẹ nào thích phiêu lưu mạo hiểm, muốn vẫy vùng trên giang hồ, thích đi đây đó khám phá những điều kỳ diệu của cuộc sống. Chúng ta sẽ lập thành một Hội du lịch bụi, vào những dịp nghỉ cuối tuần, đi xe máy về các điểm du lịch hấp dẫn cùng giải trí, cùng ăn chơi và khám phá cảnh đẹp hoang dã...Đi du lịch kiểu này cực rẻ, cực vui, cực thú vị. Hội sẽ có tiêu chí riêng mà các thành viên phải tuân thủ. Có ai thích (thích một cách cuồng nhiệt cơ) thì đăng ký ngay nào!
Có em nè, cũng là một tín đồ thích khám phá, lang thang đó đây. Nơi nào chưa ai đi là em lại thích đi, cung đường khó lại càn thích hơn hihi. Rất vui được gia nhập hội này .
Cho mình đăng ký 1 chân, cũng chuyên gia đi phượt đây, cứ xẩy ra có cơ hội nghỉ làm là mình lại thẳng tiến đi tìm miền đất mới!!!hihihi
Bác này không ở Hn mà vũng ham hố nhỉ. Thế này hội tổ chức đi du lịch bác bay ra nhé. Tuổi Dần đâu có sợ gì đâu nào.
Mình nghe nói về Phủ Thành Chương nhiều rồi mà chưa có dịp đến-Một không gian thuần Việt rất thú vị. Cuối tuần này bác nào muốn đi khám phá không ta cùng đi nhé. Tối thiểu phải có hai cặp đi mới vui. Phủ này ở gần Hà Nội, trên đường đi ra sân bay Nội Bài. Sáng đi chiều về chắc ok, thứ bảy hoặc chủ nhật. HIện tại danh sách mới chỉ có 2 người là mình và một tay lái nam nữa. Bố mẹ nào thích đi thì pm mình cụ thể thông tin để mình lên kế hoạch nhé.
Tớ tham gia hội này với, đang có kế hoạch đi các điểm ở quanh Hn các ngày cuối tuần. Phủ Thành CHương cũng nghe tiếng nhiều, cũng muốn đi nhưng để chờ hỏi xem có người đi cùng ko đã, ở trên này chắc ko có bác nào đi 1 mình cho mình ké xe đâu nhỉ?
Phủ Thành Chương ngay cạnh nhà Em (nhà ngày xưa í ah), trên đó không khí trong lành, cảnh đẹp, có núi, có sông, sơn thủy hữu tình. Đẹp!!! E chỉ có thể nói đc thế, ngày bọn E iu nhau cũng lên Phủ Thành Chương và ghi vào sổ Nhật Ký ở đó. heeeeee .... Các bác khám phá típ nhé, nhiều cái hay lắm ợ. Cần thông tin ntn các bác cứ pm E. E là thổ địa ở đó mà. (hê hê ngày xưa cũng đc gọi là sơn nữ đấy ợ) )
Vậy sơn nữ Luna25 cho tớ hỏi: - từ cầu THăng Long đến phủ TC là bao nhiêu km? - Vào cửa thế nào? - và đi như thế nào từ cầu Thăng Long đến đó?
Ngày trước vào phủ Thành chương thì free, nhưng chị bạn mình mới đi về nói là bây g phải mua vé vào cửa, nhưng chị ấy k0 nhớ là 70 hay 100k. THêm thông tin thế để các bạn biết
Từ càu Thăng Long đến Phủ tầm 30km nữa bạn ah. Vào cửa bt thôi (mai tớ check lại nhé) Đi từ Cầu THăng Long lên đó bạn có thể đi xe máy, gần mà, đường đẹp. hoặc đi xe Bus 07 đến ngã tư Phúc yên, làm cuốc xe ôm - hết 30k xe ôm. Các bạn có thể đi xe máy từ HN lên cũng rất hay, mang sẵn đồ ăn cũng đc. Tàm tạm thế nhé.
T7 hay chủ nhật tuần này đi thì cho em đăng ký với nhé. Đang căng thẳng muốn đi để giảm bớt căng thẳng
Thanks mọi ngừoi đã chỉ dẫn, ko thấy cái bác gợi ý chuyến đi này đâu nhỉ? Tớ chưa đi bao h nên mù tịt, ko bít nên thế nào,nhưng kệ, cứ đi cho bít. Dự định chủ nhật tuần này sẽ đi, tớ có 1 xe ( 2 nữ nhá). Vậy sẽ có thêm Evitcotravel và mẹ Jun nhỉ? Ai đi nữa ko?
Có vẻ như không có ai đi nhỉ? Tớ định sẽ thế này: - Tự mua đồ ăn trưa, nếu mọi người đi cùng thì sẽ góp đồ cùng ăn, như thế vẫn vui và chủ động. - Hẹn nhau 10h chủ nhật ( ngày 28/3 nhé) ở phía bên kia chân cầu Thăng Long Tớ cứ tưởng tượng ở đó cũng giống nhu bảo tàng dân tộc học, lang thang ngó nghiêng khắp nơi chắc cũng mất khoảng 3 tiếng. Khoảng 11h mình đến nơi, lang thang chút khi nào đói thì ăn trưa...2h chiều sẽ đi thăm đền Gióng ( tiện đường mà). Khoảng 4h là về Hn được rồi. Lịch đi của mình như thế Luna có đi cùng được ko? được thì tốt quá, sẽ ko phải hỏi đường. He. số đt của tớ: 0989.602.399. mọi người muốn đi cùng có thể liên hệ.
Trên đó hay lắm, tớ hok PR cho quê tớ đâu nhé . Okie, mình sẽ về nhà luôn, nhưng đi xe máy thì hok cho ku zai và Ox về cùng đc rùi. Một mình chiến đấu thôi. Các bạn cứ lên lịch fix đi nhé, rùi pm tớ. Sẵn sàng làm guide muh.
Cho tôi tham gia với đăng ký vào đợt sau. Hồi còn đi học ĐH tôi cũng thích đi du lịch lắm, giờ không biết còn đủ sức đi xa không nữa, loanh quanh mãi trong HN cũng chán rồi.