Tình hình là săp hế tháng rồi ạ, có mn nào đạt chỉ tiêu rồi thì điểm danh cho các mẹ khác chưa hoàn thành còn có động lực cố gắng nào .
Ôi cuối tháng là tốt rồi, chứ mình đây mới giữa tháng đã hết tiền rồi. Cố gắng để ra 2 triệu, hậu quả là đi vay đã quá 2 triệu rồi. Số là mấy tháng gần đây ck làm ăn chả dc, toàn là mỗi lương của mình, ngoài chi tiêu phải đóng cả tiền họ 2 triệu/ tháng nữa. Ôi nghèo quá đi tháng 8 ơi.
mình tháng này tính đến ngày nay là để ra đc 50tr, nhưng so với thu nhập trong tháng thì là ít vì vẫn còn tiêu hoang (ăn buffet mua sắm tẹt bô lại còn bao cả bạn nữa) chẹp, nhìn lại sổ chi tiêu mà kinh hoàng, có cách nào hạn chế vung tay quá trán ko các mẹ? E bị mắc cái bệnh thích ăn vặt huhu
Giữ tiền à! Mời các mẹ tìm hiểu ngay ứng dụng nghe gọi điện thoại miễn phí lại còn được tiền trong bài viết dưới chữ ký của em ngay nhé!
Ôi ngưỡng mộ mn quá, thế này 1 năm mn tiết kiệm đc gần 1 tỷ rồi. em thì tháng đực tháng cái, cứ cái tội có tiền trong tay là tiêu xài linh tinh
Mục tiêu của mình chỉ đơn giản 1 năm dành dụm ra được 100trieu đồng. Mỗi tháng mình để ra 8 triệu mà sao khó quá các mẹ ơi!
Có đúng thứ cho quyết giữ tiền ở topic này nhé: https://www.lamchame.com/forum/threads/cach-quan-ly-chi-tieu-gia-dinh-hieu-qua-nhat.1992615/