Tháng này, thế quái nào, em không hiểu. Các mẹ giải thích cho em với nhé: 25 em có lương, rút ra 5,7tr. Dự kiến chi tiêu: - 2tr điện nước - 1,1tr cho Trung thu - 2,5tr mua bình nóng lạnh. Dự kiến 28 sẽ có thêm 1tr để trả mẹ chồng. Còn lại là tiền ăn (coi như hết) Thực tế: Chi: - 2tr điện nước - 1,1tr tiền dánh cho Trung thu - 1tr trả mẹ chồng - 400k đưa chồng - Khoảng 200k tiền chợ và mua linh tinh. Em đã cầm thêm 1tr nữa. Và chưa mua bình nóng lạnh 2.5tr Thế quái nào giờ trong ví em chỉ còn 1.600k?
Cuối tháng rồi, các mẹ vào điểm danh số tiền tiết kiệm được trong tháng đi ạ Đợt này trùng dịp quốc khánh nên mỹ phẩm, quần áo, giày dép phụ kiện sale nhiệt tình luôn, em phải cố gắng lắm để không bị cuốn vào mấy post sale tránh bị lủng túi, quyết tâm tiết kiệm giữ tiền, tháng này em cũng để dành được 1 khoản kha khá
Biết là có nhiều thứ chi tiêu, nhưng mỗi tháng nên bỏ ra một ít để tiết kiệm, có tiền mà phòng thân mn ơi.
hết tháng cô hồn rồi, nhảy sang t8 lại có mấy đám cưới ngay, tiết kiệm được tháng này tháng sau lại âm nặng các m ạ
Các mẹ ơi! vào hội tháng 9 để tiết kiệm tiếp nào! https://www.lamchame.com/forum/threads/hoi-quyet-tam-giu-tien-thang-9.1997020/
Lại mất thêm một khoản không nhỏ, tìm cách tăng thêm thu nhập hoặc cắt giảm chi tiêu không cần thiết thôi mn ơi!
sắp qua tháng 8 rồi em mới dám comment, tháng này là tháng em tổn thất nhiều nhất, nặng nề và đau sót
Ôi em cứ bảo phải để riêng ra, cố gắng mỗi tháng 1 ít mà rồi cứ lẹm vào thôi. Nhiều việc không đừng được mẹ nó ạ