Yên tâm là sẽ đẻ được một cô công chúa. Hì hì. >>nhu hang: He he, anh bon lớn thế mà cũng đi cạnh tranh với em Tom à
>>ALL: Tớ kể chuyện Bin híp tối qua nhé. Lên giường đi ngủ rồi mà cu cậu vẫn còn hỏi chuyện mẹ. Sau đây là mẩu đối thoại. - Đố mẹ con gì hai chân mà chạy nhanh nhất? - Con chuột túi à (mẹ lơ đãng trả lời) - Con chuột túi ở nước Úc chạy nhanh nhưng chưa phải câu trả lời chính xác. Mẹ đoán tiếp đi. - Con sơn dương à - Mẹ trả lời gần đúng rồi. Mẹ đoán tiếp đi. - Thôi, mẹ không đoán nữa (lúc này là mẹ bắt đầu chán rồi ) - Mẹ thử đoán đi. - Con báo à - Vẫn chưa chính xác. Cho mẹ đoán lại nốt lần này. - Con hổ à (mẹ trả lời cho xong) - Vẫn không đúng. - Thế là con gì? - Con báo bốn chân, con hổ bốn chân. Con này hai chân mà hồi trước đẻ trứng cho mình ăn. - Mẹ nghĩ thầm trong bụng (con đẻ trứng cho mình ăn thì chỉ có con gà, con vịt mà hai con này thì đi cũng chậm rề rề chứ đừng nói là chạy - Đấy là con đà điểu Mẹ té ngửa người ra vì đúng là đợt đi Đà Nẵng có mua trứng đà điểu về ăn thật. Bin híp ăn một lần nhớ đến tận bây giờ. Ke ke. P/S: Mà đúng là đà điểu chạy nhanh thật
Ke ke, gián tiếp khoe anh Tôm đây mà. Rằng là anh Bin con đầu mà còn trí nhớ xuất sắc thế thì anh hai Tôm đây còn vượt trội chứ giề? Nhưng anh Bill quyết tâm không rút lui đâu nhé, đổ beton trước nhà Léa luôn đây nàyartyman:
Nói thật là hôm qua nói chuyện với con xong tớ giật mình đấy. Không phải vì con nhớ tốt mà vì thấy mình rất lơ đãng khi nói chuyện với con. Nhiều khi mình nghĩ chuyện của bọn nó là chuyện tầm phào, nhưng thực ra đi học cô dạy nhiều và nó cũng biết khá nhiều. Tớ tự thấy là tớ đã lơ đãng ngay từ khi Bin mới đặt câu hỏi. Bin đặt câu hỏi là con gì 2 chân chạy nhanh nhất nhưng tớ đã bỏ qua dữ kiện 2 chân. Cả mấy đáp án của tớ đều là con có 4 chân.
Hix, Từ sáng giờ tớ bận nên giờ mới vào được. Léa chưa về nhà mà đã đầy gạch xếp ở sân rùi.. Depjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. Gạch của Kevin nè... Trượt Lola còn có Léa. Bình nhỉ .
Ừa, tớ cũng thế đấy. Đặc biệt là từ hồi có em Bon, tớ ít trò chuyện với Bill hơn, hoặc có nói thì cũng lơ đãng thật. Kiểm điểm lại là tớ thấy mình vẫn là mẹ tồi, hu hu
Tôi vào điểm danh nào, ko chiều lại lượn. Sáng nay cty tớ vừa phải dón bác bộ trưởng Vũ Doãn Hợp (có ai biết bác này ko nhỉ hihi). Dạo này các bác ý quan tâm đến Cty tôi thế. mỗi làn các bác đến thăm anh em chạy long sòng sọc để chuẩn bị.
Chào cả nhà, tớ lên đường về quê ăn Tết đây. Chúc toàn thể gia đình HR mình sang năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc, các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh để đánh tan mấy cái đống than của các mẹ năm ngoái nhé.
Nghe chuyện đà điểu của Bin làm tớ nhớ đến 1 chuyện đố tuơng tự thế của thằng em họ tớ (em họ thì tất nhiên là chuyện đã lâu rồi nhưng giờ nghĩ lại thấy vẫn buồn cười) Hôm đấy cả nhà tớ bị đố câu này: Đố cả nhà con gì có 2 chân & có 1 mắt Câu trả lời khi ấy toàn là phù thủy với ma - nói chung là những thứ trừu tượng ko có thực. Mãi đến khi cả nhà chịu thua nó rồi thì nó mới trả lời là "Con gà chột" Hóa ra là hôm trước đó nó mới về quê gặp một con gà chột 1 mắt và đã được ai đó giải thích chột là ntn
Bà này sếp to thế mà còn đánh vần sai. Cụ đấy là Lê Doãn Hợp. VTC nhà bà là con cưng của bộ truyền thông và thông tin đới, nên bác ý ko quan tâm thế nào được
Riêng bà Phương, vì "có yếu tố nước ngoài" thì cần phải học thuộc tên bộ trưởng của ... TQ, bộ VN quan tâm làm giề
Trời ơi, có ông bố Pháp thì sẽ được Lea hồng hào, xinh xắn mũi cao thế này đây. ước gì mình mà vặn kim đồng hồ ngược thì thời gian nó cũng quay được nhỉ, khi ấy mình sẽ ước là .... hị hị
Cần gì phải ước, Bo bo muốn có cái mũi cao thế kia thì cứ "ước" với chồng 1 tiếng rồi mời Lola đi " tâm sự" một buổi rồi đến gặp anh Bean nhà Lola vài tiếng... thế là có ngay cái mũi cao mà ko phải vặn cái kim đồng hồ lại Đơn giản nhờ.
Ước thế thì bạn nào cũng muốn ước. Hị hị. Nhưng mày có con gái rồi còn đỡ thèm, như tao mới thèm chứ. Hị hị.
Theo đúng "công thức" của bạn Hương tintin thì để giải tỏa cái sự thèm muốn đấy bây giờ nó đơn giản như ... đan rổ. Bước 1, bước 2, bước 3... là xong :finga::finga::finga::finga:
@Ngọc: Đúng là chuyện trẻ con nó thế đấy Ngọc ạ. Nhà tớ 2 mẹ con hay duy trì kiểu "nói chuyện 1 tý" trước khi ngủ. Nội dung câu chuyện nhiều khi cực kỳ vớ vẩn, chả cái nào ăn nhập với cái nào cả, nhưng qua mỗi câu chuyện, tớ lại thấy con mình đúng là nghĩ khác lắm. Có những lúc mình tưởng con không để ý, không quan tâm, nhưng thực ra thì con vẫn quan tâm và đang "thu thập thông tin" cho mình.