To HT: cám ơn Ngọc bày cho các bạn, Kết quả qua Ngọc nhỉ: To các bạn đã từng làm thạch: tớ đã làm, thành quả về hình thì thế này: Về chất Xã tớ làm chuột bạch: ăn 1miếng, tớ nhét thêm miếng thứ 2, không ăn cũng phải nuốt. ??? Sao thạch không dai, không dòn nhỉ? Xã tớ bảo làm thế nào cho giống thạch rau câu Long Hải ấy, ăn nó giòn giòn. ??? Cho đường với bột thạch vào sau khi nước đã bắc lên bếp hay là cho từ khi trước đó, quấy đều tay cho tan lẫn đường + bột thạch vào nước rồi mới bắc lên bếp đun cho sôi? Tớ làm thế là sai hay đúng nhỉ? Tớ định làm thạch để khoe với mấy đứa cháu nên cũng cần hình thức nữa, vậy mua khuôn (hình nho như của Ngọc...) thì mua ở đâu? Thanks all
ừ, tớ vừa vào lại và giải được ??? thứ 2 rồi. Vậy tớ sửa lại những vấn đề còn chưa rõ nhờ các bạn chỉ cho tớ
Tớ cảm ơn Hồng nhé, hôm qua lão nhà tớ mang 1 quyển đến cơ quan đọc, ở nhà lại đọc quyển khác thấy mê lắm, mọi khi về đến nhà cơm nước xong là chúi mũi vào máy tính, giờ có truyện đỡ tiền điện của mình bao nhiêu , mà công nhận Hồng lãng mạn và sống nội tâm thật, tớ thích đọc truyện nhưng ứ thích thơ hi hi @Thủy X ơi tôi đọc xong MC ăn thịt.... gà rồi, tối qua lấy nhé :?:, tiện mua hộ tôi cái chổi luôn
Huyền muốn thạch dai và ròn thì hỏi Hằng bíu nhé, Hằng bíu có công nghệ làm thạch ròn đút vào mồm chả may rơi xuống đệm, thạch còn nẩy tưng tưng cơ
Mụ S này khéo tưởng tượng thế. He he. >>Huyền: Ấy cứ làm theo tỷ lệ tớ đưa ở trang 1 là đảm bảo thạch dai và giòn. He he. Làm thạch vài lần là quen và ấy có thể tự điều chỉnh tỷ lệ cho phù hợp khẩu vị của mình. Khuôn thì ấy vào siêu thị là có đấy. Tớ hay mua ở Fivimart Trần Quang Khải. Còn An thì mua ở siêu thị gần nhà cũng có bán khuôn. >>Hồng: Ấy lãng mạn thật đấy. Tớ thỉnh thoảng đọc truyện thôi chứ thơ thì không thích lắm. Hì hì. >>2B: Có vụ gì mà lại chiến tranh lúc nửa đêm thế mày? >>Thủy X: Ấy cho Kiên vào viện khám cho yên tâm. Chắc là bị dị ứng cái gì rồi nên mãi chưa đỡ.
Tôi cứ vừa bấm cám ơn là lại thấy bà Ngọc bấm luôn. Bây giờ vừa post bài xong lại thấy bà đằng trước rồi.
Thu Me&Tom ơi gọi điện gấp cho Hằng Bíu đi, mụ ý đang chờ rủ đi mua quần áo chỗ chị Hạnh, gọi gấp nhé, mụ ý gọi cho ấy mấy lần k dc.
Mấy mẹ nó ơi!!!!!giúp mình với . C.ty mình đang cần tuyển gấp 2 vị trí sau cho khách hàng là 2 công ty sx của Nhật ở KCN Thăng Long: 1.Kế toán trưởng Nữ, kinh nghiệm làm kế toán sx, Tiếng Anh tốt Lương 700USD Đi làm 15/4 2. Trưởng phòng nhân sự( Group leader 4 người) Nữ, nhiều kinh nghiệm Tiếng Anh tốt Lương Gross 600USD Ai có nhu cầu đổi việc hoặc có người quen giới thiệu cho mình nha! Mình cám ơn trước nhiều nhiều... Liên hệ: 04.37667640 Ms:Hường 0916391425 @: huong@asahitecvn.com web:www.jwork.vn P.309A V.Tower 649 kim Mã, HN
Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh cái. @Hồng_Phanhuyềnnhi: bạn này lãng mạn thơ văn, nội tâm nhiều thế này thì hay tủi thân lắm. Hihihi. Tớ hồi xửa xưa cũng thế nhưng lấy chồng vào thì khỏi cái bệnh lãng mạn rồi. Chả có thời gian ý, mà nếu suy tư một tí lại thấy thiệt thòi quá, híc. @Thủy S: kể tên truyện bạn Hồng cho mượn tớ xem với, có gì còn bon chen vì gần mà. @Thủy X: hay là Kiên sốt cao quá dị ứng phát ban nhỉ. Chưa chắc là do thuốc kháng sinh đâu. Cứ đi khám cho an toàn. Mùa xuân ẩm này lắm mầm bệnh. @Đôi bờ: Chiến tranh à? Nhà nào chả có, hì hì hì. Bà nào mà bảo chả bao giờ vợ chồng cãi nhau, giận dỗi nhau là bốc phét đấy nhá. Sau thời gian thử thách cấm vận hòa bình thì thôi, chuyển từ đối đầu sang đối thoại đi, hay là đối ẩm cũng được nhé
>>ALL: Hôm nay là ngày Cá tháng 4, từ sáng đến giờ mọi người đã lừa được ai chưa? Tớ ở nhà nên chưa lừa được ai cả. Hi hi. Nhưng giờ là việc nghiêm túc chứ không phải tớ cho các bạn ăn Cá đâu nhé. Đó là tổng kết việc bình chọn mẫu áo đồng phục. Hoạt động bình chọn mẫu áo đồng phục được bắt đầu từ ngày 19/3/2010 đến hết 24h00 ngày 31/3/2010. Ban đầu chỉ có 4 mẫu được đưa lên. Thời gian đầu là sự canh tranh quyết liệt, so kè từng chút một của mẫu 1 và mẫu 4. Đến khi mẫu 5 được đưa lên thì bắt đầu có một số sự chuyển hướng sang mẫu 5 tạo thành thế chân vạc giữa mẫu 1, mẫu 4 và mẫu 5. Khi chỉ còn 2 ngày nữa là đóng poll thì mẫu 6 và mẫu 7 được đưa lên. Và mẫu 6 đã có một cuộc bứt phá ngoạn mục. Từ 1 phiếu tăng lên 5 phiếu rồi 8 phiếu chỉ trong vòng vài tiếng và lúc đóng poll là 10 phiếu. Thật không thể tin được Bên cạnh việc bình chọn thì các thành viên tham gia cũng không ngần ngại chia sẻ, phân tích ưu điểm của mẫu áo mà mình chọn tạo nên không khí rất vui vẻ. Và sau 13 ngày bình chọn thì hoạt động đã kết thúc lúc 24h00 ngày hôm qua (31/3). Để tránh tình trạng các bạn có thể xóa cảm ơn làm sai lệch kết quả thì tớ đã chụp lại màn hình vào sáng nay. Tuy nhiên có một số bạn vote 02 mẫu nên tớ sẽ tính phiếu bình chọn sau cùng làm phiếu hợp lệ. Bây giờ là kết quả cụ thể của hoạt động bình chọn. Mẫu 1/7: 10 phiếu - 02 phiếu của Bô-bô và bon do vote mẫu khác = 08 phiếu Mẫu 2/7: 04 phiếu - 01 phiếu của Le Thuy do vote mẫu khác = 03 phiếu Mẫu 3/7:05 phiếu Mẫu 4/7: 10 phiếu - 01 phiếu của chuotcontime do vote mẫu khác = 09 phiếu Mẫu 5/7: 08 phiếu + 01 phiếu của tớ do tớ không tự cảm ơn cho bài mình được + 01 phiếu của me Bun chỉ viết bài bình chọn mà không click cảm ơn = 10 phiếu Mẫu 6/7:10 phiếu Mẫu 7/7:0 phiếu Như vậy theo kết quả tổng kết thì có 2 mẫu bằng phiếu nhau là mẫu 5 và mẫu 6 (cùng 10 phiếu).
Tớ thích bài này lắm. Tớ nhân thể góp thêm bài thơ nữa của nhà thơ Kim Anh nhé: DIÊM Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm Nhưng em không nghĩ thế Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe Còn vỏ bao làm cháy biết bao lần Em không muốn mình là phần sẫm nơi vỏ kia Làm sáng rồi cháy lịm đời những que diêm mỏng mảnh Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh Rất vô tình rồi phụ bạc như không Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que Cháy hết mình trái tim diêm sinh bé xíu Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu Và sau mỗi cuộc tình chỉ dăm ba vết xước Không oán hờn đâu vì em tin mình được Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu (không biết hết chưa nhỉ?) Tớ rất thích đoạn thơ cuối (có phải không nhỉ, hay còn nữa mà tớ quên). Bài thơ này tớ được nghe chính tác giả đọc. Hồi đó tớ học lớp 10, tác giả là bạn học của thầy giáo dạy văn bọn tớ và được mời đến nói chuyện với các cán bộ lớp. Tớ rất thích nên chỉ nghe một lần là thuộc lòng luôn. Mọi người thi nhau xin chữ ký của nhà thơ này và nhà thơ Ngọc Thu. Có cô bạn tớ thích nhưng mà ko dám xin, tớ ra xin hộ. Ai ngờ có lẽ là có duyên, nhà tho Kim Anh vừa mới xuất bản tập thơ Diêm, có mang theo người 1 cuốn. Nhà thơ ký tặng tớ luôn. Thế là tớ được cả tập thơ. Mỗi tội bạn bè mượn rồi làm mất, nhưng bài thơ Diêm này thì tớ vẫn nhớ mãi.
Chuyện này tớ đọc rất nhiều lần rồi nhưng lần nào đọc lại cũng rơi nước mắt. Đúng là con người ta thường hay không trân trọng những gì mình đang có, chỉ khi vuột khỏi tay rồi mới thấy nuối tiếc.
>>ALL: Bài trên là tổng kết chi tiết, giờ tớ đưa kết quả tổng hợp cho dễ nhìn nhé. Mẫu 1/7: 08 phiếu Mẫu 2/7: 03 phiếu Mẫu 3/7: 05 phiếu Mẫu 4/7: 09 phiếu Mẫu 5/7: 10 phiếu Mẫu 6/7: 10 phiếu Mẫu 7/7: 0 phiếu Tuy nhiên có 2 mẫu bằng phiếu nhau nên vẫn chưa chọn ra được mẫu để in Sau khi thảo luận với Trà thì tớ quyết định là in áo cho con mẫu số 5, còn mẹ sẽ in mẫu số 6.
ko dao kéo gì đâu, mà lúc tớ đốt hạt là người ta có một dụng cụ gì đấy có đầu nóng (do cắm điện) vào trong các hạt viêm trong cổ mình và chấm chấm, hạt viêm cháy bốc hơi và cũng xèo xèo như mình nướng thịt trên bếp than ấy, và co lại luôn nên ko chảy máu gì cả.Mấy ngày đầu nuốt khó nên mình ăn cháo thôi và hạn chế nói cho mau khỏi
Ngọc ơi, mới có 45phiếu còn 17phiếu nữa chưa chọn cho mẫu nào (hội mình 62người thì phải). Cho thêm ngày hôm nay để bạn nào chưa bầu thì bầu đi
Tớ vào điểm danh nào. Tình hình là tớ vẫn ăn no, ngủ kỹ, he he @Thủy X: Kiên bị dị ứng thời tiết đấy X ạ, bà cho con đi khám về thì thông báo tình hình nhé! Chúc Kiên chóng khoẻ!