Hic, năm ngoái tớ cũng đưa hết lương nhưng k có tạm ứng và vẫn lên. Năm nay k biết thế nào đây. Nghĩ ngán ngẩm thật, em mình học đại học thưởng Tết k bằng osin. Nhưng thôi, hai vc tôi toàn động viên nhau là mình cố thêm tí vậy, chứ k có osin cũng chết luôn. Được cái chồng tôi có vẻ chiều tôi, hehe, vợ k cần làm gì cả, bắt osin làm hết.
Thấy mẹ May trả lương thưởng cho ô sin thấy thèm quá, muốn chuyển nghề làm ô sin. Tớ đi làm ở đây tính thâm niên cũng được 6 năm rôì, thế mà được thưởng Tết có nửa tháng lương (ko được tháng lương thứ 13 đâu nhé), chắc sếp cũng biết là nửa tháng lương cũng chẳng sắm sửa mua bán được gì cho Tết nên tạm ứng cho nhân viên thêm nửa tháng lương nữa. Mấy đồng chí mới vào làm, chưa được 1 năm thì thưởng có 1/3 lương. Tết này có khi phải khóa cửa ngoài, đắp chăn đi ngủ, ko dám ra đường nữa.
ALL: Các bà Rắn đâu? Cuối năm bận rộn nhưng ko được bỏ bê HR nhé. Tớ ghi sổ rồi, bà nào 1 ngày ko post đủ 2 bài khi nào ọp sau Tết sẽ phạt mua đồ tráng miệng.
Năm hết tết đến, chúc nhà rắn sang năm con Trâu khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc nhé. Chúc cả nhà ăn tết zui zẻ, đầm ấm:-({|=artyman::drinkers:
Post đủ 2 bài vào HR này hay là trên forum nói chung? Ko bà nào buôn thì biết buôn với ai? Hehe Ngọc Bin ơi, tớ chắc chắn Little Foot tới 99% rồi. Anh Bin đang học lớp nào, để sau Tết đưa em Bảo Anh tới, ngó vào lớp anh Bin xem anh Bin học thế nào nhé.
Khoe tí, hôm nay đến nhà bác Hương Cún Lu lấy pate với lạp xưởng, thì vớ được cái túi này, mê tít. Thích mê vì túi này lại cùng hiệu với cái ví mà chồng tặng hồi chưa chính thức yêu nhau. Gọi điện cho chồng gạ lấy luôn, chồng ok.. coi như quà kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Đang sướng đây. Tignanello. Cái như thế này, màu nâu sẫm. Da mềm oặt, sướng cả tay.
Chán đời quá các bà ạ, Lola vừa khỏi xì xoẹt thì lại bắt đầu húng hắng ho, hic.... Anh xã thì hôm qua đi làm về với ngón tay cái bỏng phồng tướng, chán như con gián......
Sáng nay ở nhà cả ngày trông hai đứa, mẹ tôi đi lễ,chiều đi có việc về sớm cho Hân lên bờ hồ chụp ảnh, vào đền ngọc sơn nữa. Show mấy cái ảnh hai mẹ con tôi nhé
@ all: Chúc cả nhà sắm Tết thật vui nhé . Phương ơi, Hân Hân nhà bà trông người lớn phết nhỉ, điệu đà rồi đấy, hihi. @ Lola: khổ thân em Lola, hai đứa nhà tớ cũng vậy, hơn 1 tháng nay cứ ho hắng với sụt sịt mũi, không dứt hẳn gì cả.
Ôi Hân Hân ăn ảnh nhỉ, trộm vía có còi tí nào đâu Nốt hôm nay đc nghỉ Tết rồi, đi ngoài đường bắt đầu thấy sướng vì học sinh và nhà quê về hết rồi. Mới thấy dân HN ít người thật
Yên tâm ăn Tết là thế nào? Tết cũng phải vào HR cho nhà cửa ấm cúng chứ. Tết bận thì tớ cho rút xuống 1 bài/ 1 ngày post trong HR. >>momo: 2 bài/ 1 ngày là post trong HR momo ạ. Bin nhà tớ học lớp Giraffes. Rất vui vì sắp có thêm em Bảo Anh học cùng trường.
Các ấy có thưởng còn vui nhỉ! Tớ thì toàn làm bọn NGO,UN, chả bao giờ có khái niệm thưởng Tết hay lương tháng 13 gì cả. Hic, toàn đau ví vào dịp Tết thui!
Hân nhà tôi được cái mặt làm hàng, chụp ảnh lên trông trộm vía có da có thịt chứ nhìn ngoài thì còi, các bà trông thấy rồi còn gì
CHào cả nhà ! Mai em lên đường về quê ăn tết ! Chúc nhà rắn năm nay thành đạt hơn năm ngoái , tiền kiếm nhiều hơn năm ngoái. Các con không bị ốm đau bệnh tật cho các mẹ còn buôn. AN! Đừng tính tớ vào danh sách khôgn post bài nhé vì tớ có mang laptop về ở quê cũng chả có mạng !