Khổ thân quá, sao bị nhanh thế Thoa nhỉ? Đang hý hửng tưởng gặp ấy Thứ Bảy này để buôn. Lâu lắm chả gặp nhau roài.
Hôm qua tớ đã đặt như sau : Menu 1.Súp bắp gà cua 2.Nem rán truyền thống 3. Cá điêu Hồng nướng 4. Tôm hấp 5. Rau xào 6. Thịt hoặc cá kho---> Doi thanh: ½ trong tong? So^’ xuat’ an la thit chan gio` luoc cham’ mam’ tep , ½ la` trung’ ran’ cho tre con an com 7. Canh chua 8. Cơm ( cho nhieu` co*m len 1 chut’ nhe’) 9.Tráng miệng Tong so luong 32 xuat’ an . Moi xuat 100K 1 noi` chao’ thit nac bam that nho? khoang 6 bat ’ Cho~ ngoi` va` bat dua~ cho 26 nguoi` lon’ + 24 tre em tu` 6 thang tuoi den 5 tuoi ( So luong chau 4-5 tuoi khong nhieu`) Neu ban` ghe ke khong du? thi` co’ the trai chieu’ ngoi` cho am’ cung’ cung~ duoc. Ngoai ra co 10 người lớn + 4 trẻ con dập dòm (Co the ho den muon hoac khong den) --> Tam thoi`không đặt gì hết nhé. Neu co thay doi ji` se thong bao sau ----------- Hôm qua là chốt rồi. Vậy ai rút, ai đến sớm, đến muộn, dập dòm thì cả nhà cùng " chia sẻ" trong tổng số đơn hàng đã đặt như trên thôi nhé. Vì đây ko phải là nhà hàng nên số lượng phải fix trước 1 ngày. Mong cả nhà thông cảm.
mẹ susu ơi! Tớ sợ mùa này ít bề bề bà ạ!Nhưng nếu lấy thì bà lấy bao nhiêu để nếu gặp tớ mang lên luôn?
Cho tớ 1 kg và nhà nhím thỏ 1kg nhé Nếu mang sống được thì tốt Không thì cứ hấp lên với lá xả hộ tớ rồi đến nơi chén luôn cũng được Thanks bà Hương nhiều
tớ vào điểm danh. Bận quá nên tranh thủ nghỉ trưa sửa hình và up vụ ọp mini hôm qua: main course & dessert. Lúc này Hương chưa đến và Trà thì che mất Hà rồi Xinh không
Tao đính chính tí, bạn bị Trà che mất là bạn Hạnh. Hi hi. Ảnh đẹp quá, bõ công tao bắt mày vác máy đi :finga:
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Mụ Minh Anh kia, chả nhớ công tớ chụp cho cái ảnh đẹp, lại đi post cái mẹt tớ đang "tập trung chuyên môn" lên Nhà Lola khao đi nhé, cái ảnh tớ chụp quá đẹp nhỉ. Minh Anh ơi, bõ công vác cái máy xịn nhờ, hi hi
Ảnh đẹp quá, đúng là Pro có khác nhỉ, nhưng mà bạn Minh Anh phải có con trỏ chỉ vào mình nhé (ví dụ, đây là tớ, Minh Anh xinh đẹp, hihi), tớ thì làm phép loại trừ để biết mặt ấy thôi
ảnh đẹp quá, rõ ràng là mình thấy tiếc hùi hụi. Nếu hôm qua mà đi đã có cái mặt nhăn nhở của mình ở đây rồi.
Tớ là tớ máu nhất vị chụp ảnh, nên khi thấy Ngọc nói là MA chuyên chụy hình là phải mò đi ngay ko thì lại ngồi tiếng rẻ giống bà Hà). @: MA: thanks bà nhé, lần đầu gặp bà mà thấy ấn tượng rùi hihi, vậy mà khi chưa gặp thấy các bà trên skype bảo bà thuộc dạng ê sác ế mới đau chứ. @: Bình: bà dạo này nhìn gầy quá, cố ăn uống nhiều vào nhé. @: Trà: cướp giật của bà đc cái bờm tóc, tối qua về bị con gái trấn lại mất, nó còn bảo mẹ mua cho con à rồi lấy dùng như đúng rùi ý huhuhu.
Trời đẹp nhỉ? Ai tốt bụng gửi qua sờ kai cho tôi xem ảnh ọp với, đb là cái mẹt của Minh Anh tí tị tì ti ... Ngồi chời đến tối chắc sốt ruột chết mất.
Ối tớ xin lỗi Hạnh vì nhầm tên ấy nhé. Nhưng mà ảnh ai cũng xinh nhỉ. Trà ơi, tớ thích nhất tấm ảnh cuối cùng của Trà đấy, thế mới đúng tinh thần ăn chơi chứ
Hic, cái bờm đó, bà Hoa nhìn thấy cứ tiếc rẻ mãi. Tôi thấy CH còn 2 cái thì mua nốt, chứ cũng chưa nghĩ ra để làm gì. Lúc gặp bà Hoa mới nhớ ra là bà ý có nhu cầu mua bờm cho Chíp còi Tối qua nhà tôi về show phần quần áo lên thôi, chứ chưa lôi cái đống bờm và đồng hồ ra, he he
nhìn các bà chụp ảnh đẹp thế! Tôi ganh tị ghê, mỗi tội cái mặt tôi lên hình chănt ăn ảnh tí naò! chán!
Tình hình ảnh ọt ọp ẹp của HR dạo này sôi động quá làm tớ làm không yên, cứ 1 tẹo lại phải vào hóng. Hí hí! Ảnh đẹp nhờ! Xinh nhờ! Bà Phương là điệu nhất đấy nhá. Dạo này dịch dọt nhiều quá hay sao mà trông có vẻ gày hơn trước 1 tẹo đấy. Hẹn ngày mai gặp các bà nhá, sốt ruột quá. Chỉ lo mỗi mưa to là không thể chui ra khỏi nhà được vì ngõ nhà tớ ngập nhất Hà Nội. Cứ mưa là ngập qua cả đầu gối vì thoát nước chậm. Cầu giời cho ngày mai tươi sáng ạ!!! CHÚC CẢ NHÀ CUỐI TUẦN VUI VẺ NHÁ!!!