Con cái các bạn cũng còn nhỏ quá nhỉ. Thôi cố gắng đi đến tuổi đi học lớp 1 là nó đỡ ốm ngày thôi mà. Cố lên các bạn nhé!
Dạo này tôi mang cơm hộp đến công ty ăn cả nhà ạ Ngon - bổ - rẻ - sạch sẽ - phòng chống H1N1. Mỗi tội phải dậy sớm hơn 1 tí, không ai ngủ bù cho ](*,) Không biết duy trì được mấy hôm
Sau bao ngày mong đợi, hôm nay anh Cò chính thức được tháo bột. Hic, nhưng vẫn chưa đi được ,còn phải phục hồi chức năng nữa. Chân cháu giờ như ko có chân, phải bóp nhẹ, vài hôm nữa mới cho đi tập (theo đúng chỉ dẫn 3 hôm mới tập được) Hi vọng là ok, chán lắm à: tớ vẫn bảo con tớ : Mẹ: nhà mình làm sao? Cò và Vịt: Nhà mình còn nghèo, 2 anh em đoàn kết yêu thương nhau. Bây giờ: nhà mình làm sao? Vịt: nhà mình không làm sao hết. và nàng cười bơ đi. Mẹ: suýt ngất.
Hi cả nhà! Ngồi buồn quá đọc tài liệu suốt, đau hết cả đầu, vào thăm nhà mình tí. Phòng tớ cả ngày ngồi chẳng nói với nhau câu nào, chán thế không biết, hôm nào off to đi, off tháng 8 đi.
Nếu mang cơm ăn trưa được thì quá tốt rùi, bà cố lên nhé. hehe động viên thế chứ tôi đang cố mãi mà chưa thể mang được bữa nào đây.
Trà: Giờ vào mới biết bà sắp tập 2. Chúc mừng nhé. Đến tháng tháng rét thì sẽ được mấy tháng nhỉ ? Tôi có 1 em váy bầu thấy đẹp nên giữ lại chưa cho ai mượn bao giờ ( nhưng cũng phải to thì mới mặc được) Hihi, Bà có mặc không thì tối về tôi tìm .
>>chimcuckoo: Lâu lắm mới thấy Nguyệt vào HR nhỉ. >>bon: Cố lên Minh ơi, một thời gian nữa chắc đỡ hơn thôi. >>An: Phục An thật đấy, chịu khó dậy sớm cơm nước mang đi. Tớ thì thèm ngủ lắm. Hic. >>Hạnh: Chúc mừng anh Cò được tháo bột nhé. Nhưng bây giờ đến giai đoạn phục hồi là cũng vất vả đây. Cố lên nhé, mong mọi việc sẽ ổn. Còn em Vịt nhà Hạnh thì khôn quá thể
An siêu thật đấy. Hồi trước tớ cũng thử tối nấu nhiều 1 tí đế hôm sau mang đi. Được 3 buổi thì chồng tớ oải quá (làm cùng mà) Thế cho nên vẫn chỉ có 3 lựa chọn, cơm bụi, cơm trưa văn phòng (hôm nào rủng rẻng tí) hoặc nhờ gánh bún đậu cổng công ty qua bữa trưa thôi
Trà ơi, tớ có cái áo len poncho của Mango cực đẹp. Rộng thùng thình nhưng vẫn sexy. Tớ mặc bầu từ khi 7 tháng đến lúc đẻ, diện tết luôn. Trà cao hơn tớ nên phần cho trà nhé, mấy đứa em tớ đang bầu mà thòm thèm vì ...nấm lùn quá
khiếp mụ này kể lể nghe mà hoàn cảnh quá !!!!!!!!!!!!!!!!! Các bà bầu thân mến ! Bầu xong giữ đồ lại đừng bỏ đi nhé để phần cho tớ bầu năm sau B]
Trà: chúc mừng bà nhé! Giờ mới biết tin vui. Dạo này mình cũng viêm họng suốt, khó chịu quá, nhưng được cái thằng cu vẫn ăn khỏe ngủ khỏe , mà tớ cũng đang có tin vui đấy, cả nhà chúc mừng tớ đi. Dĩ nhiên tin vui của tớ không giống Trà rồi, chả biết có đi được đến cái đích cuối cùng không thôi.
Không ngờ khoe vụ nấu cơm hộp mang đi ăn lại được các bà khen . Sướng quá. Tôi bây giờ mới từ công ty về. Chúc cả nhà ngủ ngon Tối nay bà nào canh miêu đây ???
Tôi canh miếu ! Hehehe, tôi đang canh vườn để thu hoạch cây trái nên canh nhà mình luôn thể nhé! Hôm nay bận không để ý đến vườn tược nên bị ăn trộm bao nhiêu @ Hương: bà có tin vui gì thế? Không nói ra thì ai biết là tin gì mà chúc mừng cơ chứ???
Ý tưởng lớn gặp nhau Thủy ơi, chồng giờ này đang ngồi họp , tôi thì ngồi canh vườn và ăn trộm hehhe. Bà add tôi vào nhé để có gì tôi với và cầy lerver nhé. Mấy hôm nay tôi mơi mò vào đây đc, hix mạng mẽo ở cty dạo này lởm quá. Tình hình off T8 này thế nào nhỉ. @: An: cơm hộp mang đi làm giờ là mốt hay sao ý nhỉ hihi, tôi thấy Hà cũng mang cơm đi nữa, bái phục các bà quá đi mất, tôi thì chịu rùi mặc dù cơm ở CQ cũng chẳng nuốt nổi. @: Hương meson: bà có tin vui gì thì thông báo cho cả nhà mừng đi, dù gì thì cũng chúc mừng bà trước nhé. @: Thương ơi sao ko phấn đấu luôn đợt này bầu bì cho có hội nhỉ đợi đến năm sau làm gì @: Hoa: dạo này bà bận quá hay sao mà chẳng thấy tăm hơi đâu vậy, lặn kỹ quá đấy nhé. Thỉnh thoảng cũng phải nổi lên cho mọi người nhìn thấy mặt chứ Chúc cả nhà ngủ ngon nhé
Tin vui của bà Hương sơn thì chỉ có là có ng iu mới thôi. chúc mừng Hương ! Mong bà tìm được bến đậu an toàn. Trang ví đẹp nhỉ, bà chịu khó thật đấy. Các bà hôm qua ọp ẹp thế nào?
Hế nô cả nhà, Ngày mới tốt lành. @Hương: chúc mừng bà nhé, tin gì vui thì bật mý cho cả nhà biết đi nhỉ @Ngọc: tớ mua kit ví ở một em làm dưới tầng 5 chỗ tòa nhà tớ, em ý cũng có link trên lcm đấy @Trà: tớ thêu ko chăm thì mới lâu thế, chứ trà chăm thì nhanh thôi mà, thấy trà có bao nhiêu sản phẩm rồi, thêu chắc nhanh thôi, cái kít này mẫu đơn giản mà @Thủy: Tớ tranh thủ, thêu tẹo lúc trưa ở công ty hoặc đêm hôm nào ko ngủ được thì lôi ra thêu thôi, dạo này công ty mình sắp thành cái...Hợp tác xã thêu thùa rồi, hí hí @Phương: cho tớ liều dùng cái thuốc chống nhiệt với, ngày dùng mấy lần ý nhỉ, có khi hôm nào phải nhờ phương mua hộ thêm ít cái thuốc chống nhiệt với thuốc khớp khiếc gì ý @An: chăm chỉ nhỉ, hôm nào đầu tư nấu nhiều nhiều rồi hội Cầu Giấy ob tầng 15 nhỉ. Chỗ tớ chả có lò vi sóng nên chả ai mang đồ ăn đi cả, chứ ăn nguội thì chán chết, hôm nọ có em làm miến xào mực mang đêế công ty ăn, vui phết ( hôm đấy sếp ko có nhà, nhân viên mọc râu tôm)
Lúc đầu thấy nhà Kien nói là trông vườn, làm mình tưởng nhà này có vườn sấu để ngâm. Đọc đến bài của nhà Nhín Thỏ mới biết là các bà chơi game online. Kiểu này các ông chồng lại tìm cách cai nghiện game cho vợ roài. hihi. Mà các bà chơi trò gì thế để tôi chơi với . CHÚC CẢ NHÀ MỘT NGÀY MỚI TỐT LÀNH. Tin hơi buồn một tí: hình như em Mộc Nhĩ bắt đầu chê ti mẹ hay sao í mà giờ tôi cứ dí ti vào mồm là e í lại ngoảnh đi. Không biết có phải là do cho ăn bình sữa không. Mà bình sữa thì chỉ ăn 2 bữa vào lúc buổi sáng mẹ đi làm thôi, còn lại là tôi vẫn cho ăn ti mẹ mà . Hay là đến giai đoạn em í lười ăn nhỉ huhu.
Mừng Hương Sơn có tin mới nhé. Bà nên tìm hiểu kỹ nhé. Chúc bà cập bến thành công. Tuy nhiên đừng quên cảm giác của bé Sơn nhé. Bà nên khéo léo để bé Sơn đỡ sốc là sau này phiền phức lắm đấy.