Thương nhỉ, có cô bé ở cùng cq tớ cũng kiểu kiểu thế. Sinh bé ra thì phát hiện có 1 cái u bạch mạch ở sau tai, rồi lâu dần nó kéo ra 1 bên má. Lệch hẳn đi í. Đến 3 tháng thì phẫu thuật. Giờ bé được 7 tháng nó vẫn không hết lệch. Thương thế, lại là con gái nữa chứ. Con bé ít cười lắm .
Cám ơn Giang nhé. Không biết đến hôm nay còn không nhỉ? Giang ơi Giang đi đi rồi có gì alo cho tớ với nhé. Nếu còn thì call cho tớ số 0972271177 nhé. Many thanks Cố mãi mà vẫn chưa đến đố 6666
Cua nhà tớ đêm qua sốt sình sịnh, nôn trớ rồi quấy khóc, sáng nay vừa cho đi khám, bác sỹ nói bị Viên thanh quản, chả biết có nguy hiểm k mà bsy dọa ghê quá , 2 thằng nhà tớ chưa bao giờ bị bệnh này. Đang nhủ thầm sung sướng rằng con lâu rồi k ốm, đúng là chuyển sang trường Nhà nước là ốm ngay, thương con quá hu hu... (
Tớ cố xem có được số 6666 không nào! Tình hình là vừa có thêm nhà Trang cancel vụ đi ọp chiều nay roài. Hy vọng không còn nhà nào cancel vì con ốm nữa. @LeThuy: Viêm thanh quản nó làm cho khàn tiếng, uống KS và giữ cho cổ không bị lạnh nhé! Kiêng tuyệt đối đồ lạnh nhé! Chúc cho con nhanh khỏe nhé!
Nhà Phương Vy đăng ký off cho mẹ và con gái lớn nhé ! Vừa gọi điện cho cô Trà, may mà cô ý vẫn nhận lời .
Bình Mộc hụt số 6666 rồi, số đẹp đã vào nhà Trà rồi hehe. Tớ vừa đi Metro về nhé, tớ không đọc bài post sau của Bình nên không để ý tới đệm, tớ đi tập trung lắm, vào đúng hàng cần mua rồi về ngay.
Bin nhà tớ thỉnh thoảng vẫn bị viêm thanh quản, giọng lạc cả đi nhưng uống thuốc và xông mấy hôm là ổn. Ấy đừng quá lo.
Cả nhà đang ngủ hết, tớ mò vào xem có gì mới ko. @: Thủy: viêm thanh quản bt thui bà ạ, nhím nhà tớ cũng hay bị nên thấy tiếng khản đặc. Đúng là đang học trường tư chuyển sang trờng công thấy khác nhỉ, nhưng đc cái ở trường công thì con sẽ học đc nhiều hơn và sẽ tự lập hơn đấy. Các cô trường tư chăm cháu thì tốt lắm, ngày trước hai đứa nhà tôi chuyển trường bọn nó chẳng thích tẹo nào. Thui cố chăm con , chúc em Cua mau khỏe nhé.
Tớ post 1 số hình ảnh đi làm từ thiện trước nhé. Mai Hằng-Kevins sẽ làm report chi tiết hơn Hàng đã tập kết và đóng gói xong xuôi ở nhà Hương Nhím Thỏ, các mẹ ngồi nghỉ chờ giờ G để xuất phát Em gái Thủy X cũng tham gia Đã đến nơi, chuẩn bi phát quà cho các phòng Hội trưởng dặn dò
Vào phòng đầu tiên, có 2 BN đặc biệt Bạn này bị ung thư xương, chân sưng to ko đi lại được, nhìn thương lắm ý Chị Hằng - Manh Thường Quân đang trao quà Bệnh nhân ko có giường phải nằm giường bạt thế này nhiều vô số Bố bệnh nhân nhận quà run run xúc động
Trường hợp này là trường hợp đặc biệt khó khăn ( bố chết, mẹ bị bệnh tim, ông ngoại đi chăm nuôi cháu bị ung thư.Thật là đau xót và thương tâm không thể nào tả nổi.
Bệnh nhân bị ung thư xương phải cưa 1 bên chân mất rồi Nhưng trông em vẫn tươi cười lạc quan lắm Bệnh nhân ung thư máu mới có 1 tuổi, người xanh xao vàng vọt Rất nhiều bé bị hỏng mắt, tớ cũng ko hiểu vì sao vì tớ chẳng dám hỏi Thanh toán tiền mua phiếu ăn với bếp ăn BV Chuẩn bị lên ô tô ra về
Chúc cả nhà tuần mới tốt lành. Cảm ơn bạn An đã post ảnh đi TT, nhìn ảnh, cảm xúc lại tràn về, cầu mong các con khỏe mạnh trở lại.
Chúc cả nhà 1 tuần làm việc vui vẻ >>Giang: hôm nay mởi cửa nhà Rắn sớm thế. >>All: Sáng nay, Chíp: Mẹ ơi trưa nay con ko ăn cơm ở trường đâu? Mẹ: thế con ăn ở đâu? Chíp: Ăn ở cty mẹ Còn em Thỏ mở mắt ra đã: "mẹ ơi đi chơi, đi cty mẹ"
Cảm ơn các bà HR nhé vì những việc làm từ thiện...Lần này tôi chưa có điều kiện trực tiếp tham gia. Nhưng hoật động từ thiên như thế này tớ thấy HR mình ngày vàng gắn bó, đoàn kết và ý nghĩa hơn. Chúc mọi người 1 tuần làm việc hiệu quả
>>ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. Hôm qua vui nhưng mệt với hội trẻ con nhỉ. Tớ buồn cười lúc trao quà sinh nhật em Thỏ cứ đòi cái ô. He he. Biết thế mua hết cho mỗi đứa một cái ô >>An: Cảm ơn An đã post ảnh hôm đi từ thiện nhé. >>Hoa: He he, trẻ con đứa nào cũng thích đi chơi nhỉ. >>Huyền Bee: Hôm qua nhà ấy chuồn về sớm nên bỏ quên cả quà sinh nhật của con. Chiều nay tớ đi làm về gửi ở cửa hàng ấy nhé.
chào cả nhà ! NHìn các con ở bệnh viên thương quá ! Tớ nhìn thương lắm , các con còn nhỏ quá mà chịu đau đớn thế . Lần sau đi tớ sẽ đi cùng các ấy .
Con gái lần đầu tiên đi off nên còn lạ, các cô sờ vào là mếu máo . Chắc mẹ phải cho con đi thường xuyên hơn . Con thích nhất tiết mục tặng quà nhưng đi đường lại làm rơi mất làm mẹ phải đền cho 1 quả bóng. Cô Trà nghe con gái thắc mắc này . Sao con xin cô đèn lồng cho cả bà và em Thái Hà mà cô lại chỉ cho mỗi mình em mà không cho bà ?