Vào kéo nhà mình lên nào. sáng thứ 2 chắc mọi người bận nên chưa thấy điểm danh mấy, hay là đang hót hòn họt trong sờ kai nhỉ? Tớ không vào được sờ kai nên đành vào kéo nhà mình lên vậy. @Huyền bee: Bà bị thế mà mọi người chả ai biết để đến an ủi và động viên, hic Chúc bà nhanh khỏe nhé! Số TK của tôi ở VCB nhé: 0011001079783 (Chu Anh Trà) Bà CK: 270K nhé (phần của các con free). Thank bà! @Minh Sếu: Chúc mừng sinh nhật muộn anh Sơn nhà Minh nhé, chúc anh luôn phong độ và là điểm tựa vững chãi cho 3 công chúa. @PHương Hân: CHúc mừng ngày cưới của Phương nhé, chúc "anh phi công và máy bay" luôn gắn bó và nồng thắm như những ngày đầu nhé! @Ngọc Bin: Ảnh chụp từ máy quay mà nhìn đẹp nhỉ, hi hi. Bánh nhà tớ mang về ăn ai cũng khen ngon, và khen là "ơ đúng là bánh dẻo nhỉ?" Chắc tưởng mình làm bánh dẻo nó ra bánh... gì đó, he he
Thông báo về vụ ọp trưa nay nhé! Tình hình là Ngọc thì nghỉ Bin ốm, My thì vừa về, nên trưa nay sẽ cancel nhé! Giầy thì theo như thông tin mới nhất là chỉ mua được 1 số đôi thôi, chứ không mua được hết. Vì thế các bạn nằm trong danh sách may mắn có giầy đợt này sẽ tiếp tục hồi hộp để chờ My cập nhật tình hình và thông báo nhé he he.
Điểm danh nào. Hôm nay đi làm thấy mát mẻ thật. @Sếu: CHúc mừng sinh nhật anh Sơn nhà Sếu nhé. Ông Đản nhà tôi sau lần ăn ở FPT về ấn tượng anh Sơn nhất đấy. @Phương: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà Phương nhé (khong biết bà này có vào đây để xem không nhỉ hay đang đi chơi?) Nói đến đi chơi mà thèm quá. @Huyền Bee: bà này năm nay lại bị đụng dao kéo rồi híc. Mong bà chóng khỏe lại nhé để tiếp tục sự nghiệp buôn bán. Hôm qua tiếc là vội cho Mộc đi thăm quan hội chợ nên không có nhiều thời gian để buôn chuyện với các bà được. Nhưng lần này hội Rắn cũng ít người đến hội chợ hay sao í: tớgawop Kevin, Mưa rào và Hương Nhím thỏ và Momo thôi . Chúc cả nhà bắt đầu tuần mới vui vẻ và hạnh phúc (u)
>>Minh Sếu: Chúc mừng sinh nhật anh xã nhé. >>Phương: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới hai vợ chồng nhé. Cưới sau nhưng hoàn thành nhiệm vụ sớm và lại có nếp có tẻ. Đúng là niềm mơ ước của khối bà trong HR. >>ALL: Bin híp nhà tớ sốt viêm họng. Cả đêm hôm qua sốt xình xịch. Sáng nay đỡ được một tí rồi lại sốt.
Chào cả nhà, tôi vào điểm danh sau một tuần lặn ngụp. Đọc loáng thoáng có vụ cho các con làm bánh dẻo mà tôi cũng ko được cập nhật. @ Mẹ Bin: Chúc cho Bin chóng khỏe nhé!
Thứ 2 nên vắng vẻ nhi? @ Ngọc: Hội làm bánh vui quá, tớ cứ hóng tưởng làm ở VP Thủy nên chờ mãi ko thấy tin gì cả. Khuôn thì mượn/mua ở đâu ? Bin lại viêm họng sốt à? Chán nhỉ? Chúc anh Bin mau khỏe nhé 2 đứa nhà tớ cũng ốm từ hôm thứ 7, đứa thì viêm họng sốt, đứa thì ho, khò khứ, sổ mũi. hôm nay đỡ rồi. Hôm qua ko đi hội chợ được ko biết tình hình buôn bán của Kevin và vụ muối thế nào ?
>> Chúc mừng sinh nhật anh xã nhà Minh Sếu (u)(u)(u). >> Chúc Phương và anh xã luôn vui vẻ, hạnh phúc :heart::heart::heart:. Thứ 7 làm bánh bên nhà Hương cả 2 mẹ con nhà tớ đều thích. Bánh mang về ai ăn cũng khen. Đánh chén hết luôn, trong khi đấy bánh của Kinh Đô với KS Hà nội cắt ra ăn được 1 miếng rồi để lay lắt. Bác GV hôm đó chắc vất vả vì bọn trẻ con nghịch ngợm, chạy chân đất ra ngoài rồi chạy vào nhà, đồ chơi thì tung tóe khắp nơi. Chủ nhật dự định ra Hội chợ để PR muối với bạn Hằng thì Thỏ nhà tớ lại ốm, lâu ko ốm nên lần này quấy khiếp nên ko đi đâu được. Sáng nay đi làm thì quên ĐT, đến cty thì được thông báo là mất điện đến 4h chiều. Lang thang dạo phố 1 lúc cho bõ công thay quần áo rồi về với con. May là hôm nay ko ọp.
>>Ngọc: Bin ốm à? Hôm thứ 7 nghịch thế cơ mà. Hay hôm đó nô nhiều quá. Chán cái thời tiết này, nhà nào cũng có trẻ con ốm.
Nhà tớ con thì như giặc, lăn cả ngày hôm qua ở Hội chợ, ăn vớ vẩn, và nghịch thì phát khiếp. Mẹ thì sau 1 ngày lăn lộn cũng khật khừ, hôm nay oải ơi là oải, chỉ ước hôm nay vẫn là ngày nghỉ, hic Chúc cho các con: Bin, Minh, Su su, Thỏ chóng khỏe nhé, chúc không có thêm em bé nào vào danh sách ốm nữa. Mùa này kể ra cũng chán nhỉ, lúc đi ngủ thì nóng, gần sáng thì lạnh. Không bật quạt cho con thì con cứ lăn lộn không chịu ngủ, bật quạt cho con thì mẹ ốm Mong sao cho nó qua nhanh cái lúc giao mùa này.
Mong các con đừng có ốm nữa, bực mình quá, suốt ngày ốm, híc. @ Hoa: chỗ Hoa hay mất điện nhỉ? thích thật
@Hội trưởng Ngọc Bin: đợt tới tớ sẽ ít lên diễn đàn, nên nếu có vụ ọp hoặc sự kiện đặc biệt nào của HR nhờ Ngọc nhắn cho tớ biết với nhé. Thanks.
Hix, cả ngày hôm nay tớ bù đầu với công việc . Giờ mới vào được topic. Nhiều thông tin mới quá. Chúc các con đều khỏe mạnh, mỗi đứa ốm là làm cho bố mẹ và mọi người lo lắng nhiều lắm đấy. Mong cho các con bé nào cũng khỏe mạnh ngoan ngoãn thể là dù có nghèo đói, vất vả mấy thì các bố mẹ cũng yên lòng rồi.
ừ, chúc các con mau mau khỏi hết bệnh đi chứ mỗi lần con ốm bố mẹ căng thẳng thần kinh lắm. Đêm nay giấc mơ của tớ sẽ có gì đó liên quan đến Giầy cho mà xem, nhưng mà sốt ruột vậy thôi nếu My mà chưa thể mua được lần này thì cũng không sao. Hiiiiii
Với tinh thần bánh trái trung thu đang dâng cao, tớ khoe mẻ bánh dẻo chay và nhân đậu xanh dừa tớ vừa làm tối nay nhé (đúng là làm vô cùng dễ và ăn ngon lắm cả nhà ạ Toàn cảnh tổng số thành phẩm sản xuất được :
Ôi, nhà Thủy X nhiều bánh quá đẹp và chắc là ngon, trưa nay ọp cơ quan Thủy X liên hoan bánh trung thu do X tự làm đê, Chúc cả nhà ngày mới tốt lành.