Đúng là hơi cao thật, nhưng mà tớ nghĩ là bọn trẻ con này cao cũng nhanh lắm. Tuy nhiên chỉ có 1 ghế thì không thích lắm nhỉ, tớ muốn mua bộ có 2 ghế để mình còn ngồi cạnh chúng nó nữa, sau này có 2 đứa thì 2 đứa cùng ngồi hihi. Tớ sẽ ra UMA xem sao, tks Ngọc nhé.
HIhihi, lại sì pam nhà mình tí, nhà nào có con gái thì vào xem quần legging nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=79559&page=3
Con gái xinh quá An ạ, cầm bút y như người lớn. Chả bù cho Bi nhà tớ cầm bút giống như cầm cần số lái ô tô ấy
Dương ơi, tớ cũng ko nghĩ ra đấy. Có khi tớ phải bảo bố nó làm thêm cái nữa để 2 mẹ con cùng ngồi "học" Chiều cao của ghế thì tớ cũng ko lo lắm, vì 1 là nó vẫn tự ngồi đc, 2 là trẻ con nó cũng lớn nhanh. BA nhà tớ dạo này cũng thấy dài người ra hẳn.
@Thoa: Bờm Minnie ấy tớ mua ở UMA Phạm Hùng khu Manor ấy. Chỗ đó nhiều thứ lắm. Mà UMA bán cả đồ IKEA nữa. Ko biết cái bờm là hàng của gì, nhưng tớ thấy cái là lấy ngay, vì con bé nhà tớ nó thích Minnie Mickey lắm. Về nhà đeo bờm là nàng ta ra gương xoay xoay ngắm nghía ngay rồi. Đúng là con gái. Hihi
Trannh thủ tạt vào nhà mình tý. @Hoa: hàng xóm ơi, đã đỡ chưa, mấy hôm nay cũng bận quá nên chả hỏi thăm được, hic Nếu chưa đỡ thì bà vào khoa Dị ứng của Bạch mai làm xét nghiệm nhé, sáng làm, chều lấy được, có thuốc kê uống vào là khỏi ngay, chứ đừng để kéo dài. Chị gái tôi trước không biết cứ uống thuốc lợi gan với lợi mật suốt mà chả ăn thua, đến khi vào đó khám, uống đúng 1 liều là hết sạch luôn. @AN: EM SU yêu nhỉ, nhìn cái mặt hiền hiền lại đang tập trung cao độ mà thích thế. EM Su cầm bút tốt nhỉ, chị Chíp giờ cầm bút vẫn còn phải dùng tới 4 ngón @Momo: cái bàn giống của BA, năm ngoái Uma sale nhân dịp 20/10 còn có 700K mà tớ k mua, vì tớ thấy nó đơn giản quá , tớ thích bộ kiểu cách hay hay cơ. Nhưng cuối cùng thì tớ chả mua bộ nào, vì Chíp nhà tớ k thích ngồi bàn bằng bò toài ra sàn nhà mỗi khi tô vẽ, còn khi chơi thì lại thích bày hết ra sàn nhà cho rộng
Cảm ơn các cô đã khen cháu, mẹ cháu phổng mũi lắm Công nhận là SuSu nhà tớ ham học, chả biết sau lớn thì thế nào Hôm đó em ý ngồi cầm bút chì 2B đen trắng ngồi vẽ theo hình mẫu. Thỉnh thoảng cúi sát mắt xuống, mẹ bảo : Con ngẩng cao đầu lên đi kẻo cận thì đấy !! Thế là lại ngửa cổ lên trời Mẹ bảo :Không phải ngửa cổ lên trời như thế mà phải ngồi thẳng lưng lên cơ mà !! Thế là chị ta làm theo răm rắp như người lớn. Nàng vẽ say sưa suốt 1 tiếng 15 phút, đến giờ đi ngủ mà đuổi xuống cũng không chịu xuống mồm lẩm bẩm liên tục : Để yên cho Su vẽ, đừng trêu Su.
@Trà: Năm nay chắc giá cả lên, cái bàn giờ bán là 900k thì phải. Ba của Hòn thì chỉ thích những thứ đơn giản, vì ba Hòn bảo là những thứ đơn giản thì không bao giờ lỗi mốt (thảo nào chọn vợ cũng đơn giản, công nhận mình là 1 người vợ không đảm, mà cũng không đoảng he he) Cho nên các bà Rắn đến nhà tớ, thấy đồ đạc trong nhà tuy giá cả không rẻ, nhưng cực kỳ đơn giản, đúng phong cách classic của ông chồng tớ.
Khổ thân ấy. Đã đỡ hơn tí nào chưa? Tớ là cũng hay bị dị ứng, gaio mùa. Ác cái là lại toàn dị ứng đau đỏ ửng mắt lên cơ.
@An: Susu nhà An khôn nhỉ! Con BA nhà tớ mãi chưa thấy nói. Sốt ruột ghê. Hôm nay vừa "lên dây cót" cho gv xong, chẳng biết có thay đổi ko, chứ ở nhà mặt cứ buồn rười rượi như đưa đám, chẳng nói năng gì cả, suốt cả mấy tháng vừa rồi. Sốt ruột quá, mẹ phải cho BA đi học ngay, ko thì... có nguy cơ thành tự kỷ mất.
Kéo nhà mình lên cái nào! Các bà trông nhà cửa thế nào mà để tụt sâu thế, lâu ko vào thăm nhà chả đọc được hết bài nữa
hi hi bà và tôi phải nhường nhịn nhau chứ ! Thôi lúc đó cứ để 3 anh đến em Su ưng anh nào thì hai anh còn lại tự giác đứng lên về nhé ! Không có ẩu đả đâu ,
4 anh sẽ có 2 trận tranh cup vô địch: Chia 2 bảng: 1: Đại gia nhà Thủy S - Bin nhà Thương => nhất bảng 1 2: Thiếu gia nhà thủy S - Ke vin => nhất bảng 2 Trận tranh cúp: nhất bảng 1 và nhất bảng 2 => chiến thắng trong chờ đợi em Su lớn